Một người đàn ông ở bang Bihar của Ấn Độ đã dành 30 năm một mình đào con kênh dài 3 km chỉ bằng những dụng cụ hết sức thô sơ để dẫn nước sông vào làng cho người dân và vật nuôi sử dụng. Câu chuyện về lòng tốt, sự quyết tâm và nghị lực của ông đã được rất nhiều người khâm phục và khen ngợi.

Ông Laungi Bhuiyan sống tại Gaya thuộc bang Bihar. Ngôi làng nơi ông sinh sống được bao quanh bởi rừng rậm và núi, cách huyện khoảng 80 km. Người dân địa phương sinh sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi.

Vào mùa mưa, nước từ trên núi ở gần đó sẽ chảy ra sông. Ông Laungi đã quyết định đào một con kênh nhằm giữ lại lượng nước này để sử dụng. Sau nhiều năm làm việc cần mẫn và chăm chỉ, cuối cùng ông đã đào được một con kênh dài 3km để dẫn nước vào ao trong làng cho người dân và vật nuôi sử dụng.

Ông Laungi cho biết: “Trong 30 năm qua, tôi nuôi gia súc và đào kênh ở khu rừng gần đây. Không có ai khác tham gia cùng tôi cả… Người dân làng đã đến thành phố để mưu sinh, còn tôi quyết định vẫn ở lại đây.”

Anh Patti Manjhi, một người dân địa phương đã ca ngợi việc làm tốt đẹp của ông Laungi: “Điều này sẽ rất có ích cho nhiều loài động vật và còn có tác dụng tưới tiêu cho đồng ruộng. Ông ấy không làm điều này vì lợi ích của bản thân, mà là vì cả khu vực.”

Giáo viên Ram Vilas Singh sống ở gần đó cũng khen ông Laungi rằng: “Ở đây có rất nhiều người được hưởng lợi từ việc làm này. Bây giờ mọi người bắt đầu biết đến ông ấy vì những gì mà ông ấy đã làm.”

Ngoài những người dân địa phương, anh Siddharth Vishwakarma chuyên cung cấp máy kéo ở vùng này cũng rất cảm động trước việc làm tốt đẹp của ông Laungi nên đã quyết định tặng cho ông một chiếc máy kéo.

Anh Siddharth chia sẻ với tờ Asian News International rằng sau khi biết câu chuyện về ông Laungi, anh đã quyết định tặng một chiếc máy kéo cho ông. Anh cảm thấy rất vinh dự được là một cư dân của Gaya vì ở đây có một người như ông Laungi.

Minh Ngọc

Xem thêm: