Một người đàn ông ở hạt Worcestershire (nước Anh) rất thích làm vườn và cây xanh đến nỗi anh đã chi 20.000 bảng Anh (khoảng 600 triệu đồng) cho hàng nghìn cây trồng để trang trí cho ngôi nhà của anh như một “khu rừng trong nhà”.

Anh Jonny Balchandani, 34 tuổi, sống tại làng Castlemoreton ở quận Malvern, rất thành thạo trong việc làm vườn và đã sưu tập nhiều loại cây trồng trong nhà suốt 10 năm qua. Ngày nay, ngôi nhà 5 phòng ngủ của anh có ít nhất 3.000 cái cây được mua từ khắp nơi trên thế giới.

Anh Jonny cho biết: “Trong quá trình tôi trưởng thành, mẹ tôi yêu thích tất cả các loại cây trồng trong nhà và ngoài trời, và bà rất đam mê làm vườn, vì vậy tôi lớn lên trong một môi trường đầy cây xanh. Các phòng bây giờ đầy cây cối, trông giống như một khu rừng nhỏ vậy.”

Anh Jonny hiện đang làm giám đốc tiếp thị, anh có hai con (Phoenix 3 tuổi và Talulah 2 tuổi) và vợ anh là cô Charlotte Newman, 33 tuổi.

Tuy nhiên, niềm đam mê với cây cỏ cũng khiến anh phải “trả giá” khá nhiều. Nhiều loài thực vật khá đắt tiền, trong đó có một loài quý hiếm thuộc loài Monstera đốm (Monstera adansonii) có giá 850 bảng Anh (~25 triệu).

Anh Jonny nói: “Tôi đã mua những cây này từ những người bán và người trồng trên khắp thế giới, nhiều cây đến từ Indonesia và Nam Mỹ.”

Anh chia sẻ, việc chăm sóc nhiều cây như vậy không hề đơn giản, hàng ngày anh dành vài tiếng đồng hồ để phun thuốc diệt côn trùng cho cây, kiểm tra độ ẩm và sự phát triển trong nhà kính, đồng thời nhặt bỏ những lá héo, khô.

Hiện nay, số lượng cây trồng trong nhà tiếp tục phát triển, vì vậy anh Jonny dự định mở rộng một nhà kính khác để anh có thể lưu trữ nhiều cây hơn.

Rất may, cô Charlotte không ghét cây cối và đã quen với tình yêu cây cối của chồng, nhưng cô thừa nhận rằng ban đầu cô bị “choáng ngợp” khi thấy anh trồng nhiều cây như vậy.

trồng rừng trong nhà
(Ảnh minh họa: pikselstock/Shutterstock)

Anh Jonny hy vọng rằng một ngày nào đó các con của anh sẽ thay anh chăm sóc những cái cây yêu quý này.

“Những bộ sưu tập này rất có giá trị và tôi không thể tự tay chăm sóc chúng mãi được nên tôi muốn các con tôi thừa hưởng những cái cây này, đồng thời tôi hy vọng chúng cũng đam mê cây xanh như tôi”, anh nói.