Kể từ đầu tháng 5, bão tuyết bất thường đã xảy ra ở Thiểm Tây, Ninh Hạ, Tân Cương, Cam Túc và những nơi khác ở Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng than thở rằng tuyết rơi vào tháng 5 là do có quá nhiều “oan tình”!

tuyết rơi mùa hè
Nhiều nơi ở Trung Quốc trải qua thời tiết khắc nghiệt, “tuyết rơi mùa hè” vào tháng 5. (Ảnh chụp màn hình video/ Visison Times)

Theo tờ “Thời báo Sức khỏe” của Trung Quốc đưa tin, ngày 21/5, tuyết rơi dày ở Ngọc Lâm, Thiểm Tây, khiến nhiệt độ vừa ấm lên của mùa hè giảm xuống nhanh chóng. Giáo sư Vương Trừng Hải của Trường Khoa học Khí quyển thuộc Đại học Lan Châu cho biết vào ngày 22/5: “Do hoạt động bất thường của không khí lạnh, một số khu vực ở phía bắc đã trải qua thời tiết tuyết rơi vào tháng 5.”

Kể từ đầu tháng 5, bão tuyết bất thường đã xảy ra ở Diên An, Thiểm Tây, Bảo Kê, Ninh Hạ, Tân Cương và những nơi khác. Nhiều cư dân mạng địa phương đăng mạng xã hội rằng: “Hôm qua vẫn mặc quần áo ngắn tay, nhưng hôm nay đã phải mặc áo khoác.” “Thời tiết năm nay có đó bất ổn?” “Hôm qua là mùa hè, hôm nay đã là mùa đông!”

Cô Trương, một người dân sống ở Du Lâm, Thiểm Tây, cho biết: “Tuyết bắt đầu rơi vào buổi sáng và nhanh chóng phủ kín mặt đất. Mãi đến 2 hoặc 3 giờ chiều mới ngừng rơi. Đang là mùa hè nhưng tuyết vẫn rơi.” Cô còn cho biết thêm, tuyết rơi đã ảnh hưởng lớn đến cây trồng của địa phương, một số loại cây trồng của nông dân như dưa chuột, ngô và kiều mạch đều bị chết cóng, cây lúa mì mới trồng cũng chết.

Một số cư dân mạng cũng than thở: “Thời tiết thất thường, người nông dân như tôi làm sao sống nổi?” 

“Sau này chuyện như thế này sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Lượng mưa ở Thâm Quyến chẳng phải cũng vượt qua kỷ lục lịch sử sao?”

“Bão tuyết vào tháng 6 cũng không phải là không thể xảy ra nữa rồi.”

Một cư dân mạng lo lắng: “Có thể xảy ra khủng hoảng lương thực trong tương lai, bắt buộc phải phát triển cơ sở trồng trọt dưới lòng đất. Nếu thời tiết khắc nghiệt có một ngày bất thường, lương thực sẽ không thể phát triển.”

Tin tức tổng hợp từ truyền thông Đại Lục cho biết, vào ngày 21/5, huyện Ngô Khởi, Duyên An, tỉnh Thiểm Tây có tuyết rơi vào tháng 5 với nhiệt độ giảm “dốc”, có vẻ như đầu mùa hè đã “quay ngoắt về mùa đông”. Thiểm Tây trải qua thời tiết khắc nghiệt, tuyết và mưa. Đài quan sát khí tượng thành phố Tây An đưa ra thông báo, từ 13 giờ ngày 20 đến 7 giờ ngày 21, hầu hết các khu vực của Tây An đều có mưa vừa và mưa to ở một số khu vực, kèm theo sấm sét vào đầu giờ chiều. Tổng cộng có 102 vụ sét đánh được phát hiện, 32 trạm trong thành phố có gió mạnh tức thời với tốc độ gió tối đa 18,5 m/s.

Thời tiết cực đoan cũng xuất hiện tại Quảng Tây. Theo báo cáo từ báo Hoàn Cầu, vào lúc 5 giờ 32 phút sáng ngày 22/5, Cục Khí tượng Quế Lâm Quảng Tây đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ, nhắc nhở người dân rằng mưa lớn sẽ xảy ra trong 3 giờ tới tại các khu vực đô thị khác nhau của Thành phố Quế Lâm. Ngay lập tức, Sở Giáo dục Quế Lâm đã thông báo cho các phòng giáo dục của tất cả các thành phố, quận và các trường học trực thuộc thành phố tạm dừng các lớp học theo tình trạng ngập úng ở hiện trường. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, 371 trường học ở Quế Lâm đã đóng cửa vào ngày hôm đó.

Các video được đăng trực tuyến vào ngày 15/5 và 22/5 cho thấy tuyết đang rơi ở Tây An và tuyết cũng rơi dày ở Định Tây, Cam Túc và Địch Khánh, Vân Nam. 

Ngoài ra còn có một đoạn video cho thấy các quan chức ĐCSTQ “dẫn đầu” xúc tuyết với công chúng. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là có hai quan chức xúc tuyết mà vẫn có người “che dù” cho. Cư dân mạng đăng video còn thêm vào một câu chế giễu: “Các người không ‘làm màu’ thì sẽ chết sao?”

Thời tiết cực đoan khiến nhiều cư dân mạng Trung Quốc Đại Lục liên tưởng đến câu chuyện nàng Đậu Nga, cho rằng tuyết rơi vào tháng 5 là do có quá nhiều oan tình và hiện đang “có không ít nàng Đậu Nga phải chịu oan uổng!”

“Công nhân bị oan”

“Có người vi phạm thiên quy, hi vọng ông Trời trừng phạt chuẩn xác, đừng để tổn thương người vô tội!”

Mộc Tử, Vision Times

  • Mời xem video: Vì sao hành thiện nhưng không được phúc báo?