Tình yêu của mẹ mãi mãi là vô điều kiện. Trên thế giới này hẳn không có gì bền chặt hơn là sợi dây liên kết giữa mẹ và con. Cụ bà Ada Keating tuy đã 98 tuổi nhưng vẫn quyết tâm chuyển đến một viện dưỡng lão ở Liverpool để chăm sóc ông Tom – cậu con trai 80 tuổi ốm yếu của bà.

me con
Cụ Ada Keating và con trai – cụ Tom. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Tom từng là một họa sĩ thiết kế trước khi nghỉ hưu. Ông sống cùng mẹ là cụ Ada, nhưng do tuổi cao sức yếu nên ông phải đến viện dưỡng lão Moss View để được chăm sóc. Ngay sau đó, cụ Ada đã chuyển đến viện ở cùng ông.

Philip Daniels, quản lý của viện dưỡng lão cho biết mọi người đều rất cảm động khi thấy mối quan hệ thân thiết của hai mẹ con và họ rất vui khi cả hai đều ở lại đó.

Daniels nói: “Rất hiếm khi thấy các cặp mẹ con ở trong cùng một viện dưỡng lão và chúng tôi luôn muốn làm cho quãng thời gian này của họ trở nên đặc biệt nhất có thể,”“hai mẹ con họ không thể tách rời nhau”.

Cụ Ada kể: “Tôi chúc Tom ngủ ngon tại phòng của con vào mỗi tối và lại đến nói lời chào với con vào buổi sáng.”

“Khi tôi đi đến tiệm làm tóc, con sẽ tìm tôi để xem khi nào tôi quay lại. Khi tôi về, con sẽ đến, dang rộng vòng tay và ôm tôi thật chặt.”

Tom cho hay ông thực sự muốn mẹ ở viện dưỡng lão cùng vì cụ rất giỏi chăm sóc ông. Cụ thỉnh thoảng còn nói với ông là “hãy cư xử tốt!”.

Tom cũng có các chị gái, Margi và Barbara, những người thường xuyên đến thăm ông và mẹ tại viện dưỡng lão.

Có vẻ như không chỉ các nhân viên ở viện dưỡng lão bày tỏ sự ngưỡng mộ về mối quan hệ khăng khít của hai mẹ con, cư dân mạng cũng tán thán với tình cảm bền chặt của họ.

Ông Tom thật may mắn khi có người mẹ chu đáo ở bên trong ‘buổi xế chiều’ của họ. Cụ Ada cũng rất vui vì có thể chăm sóc con trai của mình. Rốt cuộc, như cụ Ada nói: “Bạn không bao giờ ngừng làm mẹ.”

Ngọc Chi