25 năm trước tại An Khánh, tỉnh An Huy, Trung Quốc, một người phụ nữ 49 tuổi vô tình nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh ở gần nhà mình. Bà đã nhận nuôi bé gái đáng thương bị bố mẹ bỏ rơi này.

Người phụ nữ quyết định nuôi đứa bé như con gái ruột. Bà không hỏi ý của chồng trước vì bà đã yêu quý cô bé ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa, nếu để mặc cô bé một mình thì quá nguy hiểm. Bởi vì bà không có con nên sự xuất hiện bất ngờ của cô bé giống như một phép màu từ thiên đàng.

Tuy nhiên, bà quá nghèo và không mua nổi sữa cho con gái sơ sinh của mình. Thay vào đó, bà cho cô bé ăn cháo.

Khi cô bé tròn 4 tuổi thì chồng bà qua đời. Sau đó bà đã phải bán rau và nhặt ve chai để nuôi con gái và cho con đi học.

 

Nhiều năm sau, cô bé sơ sinh bị bỏ rơi ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và kết hôn. Hiện nay cô có một cuộc sống sung túc hơn cùng chồng và con ở thành phố.

Dù sống hạnh phúc với một gia đình hoàn hảo, nhưng cô không bao giờ quên ơn người mẹ đã sống vất vả cả đời để nuôi cô khôn lớn.

 

Khi còn sống cùng mẹ, căn nhà của họ rất nhỏ hẹp. Hiện nay, cô muốn đền đáp sự tốt bụng của mẹ nuôi đã 74 tuổi bằng cách xây cho bà một căn nhà hai tầng.

Trước đây, bà cụ chỉ có thể mơ đến một căn nhà to đẹp, và không ngờ rằng có một ngày ước mơ của bà đã trở thành hiện thực nhờ con gái nuôi của mình.

 

“Khi còn nhỏ, mẹ đã chăm sóc tôi rất chu đáo, Bây giờ đã đến lúc tôi chăm sóc cho mẹ thật tốt. Đây là nghĩa vụ làm con của tôi.”

 

Dù cuộc sống hiện nay đã khá hơn, nhưng bà cụ vẫn đi vào rừng để nhặt củi, trồng rau và nuôi vài con gà quanh nhà.

 

Không hề dễ dàng để nhận và nuôi lớn một đứa trẻ, nhưng bà lão đã làm điều ngược lại ngay cả khi bà không đủ khả năng nuôi con. Cuộc đời của bà cụ đã chứng minh cho mọi người thấy rằng chúng ta sẽ luôn được đền đáp bởi những việc làm tốt đẹp mà chúng ta từng làm trong đời.

Thanh Trúc

Xem thêm: