Ban đầu, Alyssa Clark chỉ dự định chạy trong một tháng nhưng sau đó cô đã đổi ý để lập kỷ lục thế giới mới. Sau khi hết phong tỏa, cô còn đặt mục tiêu chinh phục nhiều thử thách thể chất khắc nghiệt hơn.

Trong tháng này, vận động viên “siêu marathon” người Ý Alyssa Clark sẽ thực hiện một chuyến đi bộ dài 335 dặm (540 km) – ở độ cao 1,5 km địa hình thay đổi – trên đường mòn Pinhoti gần dãy núi Appalachian, miền đông Bắc Mỹ. Nghe có vẻ bất khả thi nhưng thực ra Clark đã quá quen thuộc với những thử thách thể chất khắc nghiệt. Trên thực tế, năm ngoái, Clark đã hoàn thành mục tiêu chạy marathon trong 95 ngày và lập kỷ lục thế giới.

Cô bắt đầu hành trình chạy marathon vào tháng 3 năm 2020. Đại dịch khiến nước Ý bị phong tỏa nên cô chỉ có thể tập luyện trên máy chạy bộ. Hàng ngày cô đều chạy 26,21 dặm (42 km). Dịch COVID-19 gây ra nhiều sự gián đoạn và thay đổi trong cuộc sống của Clark. Chính vì thế khi tìm thấy niềm đam mê ở môn marathon, cô cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều thật ý nghĩa vì cô đã có mục tiêu để theo đuổi. 

Khi Clark chạy được khoảng 25-30 ngày thì có người nói rằng cô đã đi được nửa chặng đường để chạm tay vào kỷ lục thế giới. Đó là lúc cô nhận ra nếu mình tiếp tục thói quen này thì có thể thực sự đánh bại kỷ lục 61 ngày đó. 

Tuy nhiên, khi cô gần chạy được 61 ngày thì kế hoạch gặp trục trặc. Người chồng đang làm việc trong lực lượng Hải quân của cô bị yêu cầu trở lại Hoa Kỳ. Không có chuyến bay thương mại rời khỏi Ý nên cặp đôi phải bắt một con tàu chở hàng quân sự để đến Đức. Họ hạ cánh, cô Clark ngủ vài giờ, thức dậy và chạy marathon. Cô thực sự đã hoàn thành chỉ tiêu chạy marathon trên máy chạy bộ suốt đêm. Sau đó, cô ngủ thêm một giấc nữa trước khi tiếp tục hành trình đến Mỹ.

Trên đường đến ngôi nhà mới ở thành phố Panama, Florida, vợ chồng cô đã nghỉ lại ở một số địa điểm khác trên đất Mỹ. Tất nhiên Clark vẫn chạy miệt mài mỗi ngày. Cuối cùng cô chính thức phá kỷ lục marathon 61 ngày tại Charleston, Nam Carolina. 

“Tôi cứ như đang ở trên chín tầng mây, tôi rất hạnh phúc” – Clark nói về việc vượt qua kỷ lục. Nhưng suốt quãng đường đến thành phố Panama, cô vẫn không ngừng chạy. 

Với cô, chạy marathon giống như một người bạn bí ẩn và cuốn hút. Dù chạy bao nhiêu đi chăng nữa, cô vẫn không thể biết chính xác điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

Cuối cùng, cô khép lại chuỗi ngày chạy marathon chăm chỉ với 95 ngày. Sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận thành tích của Clark. Hiện cô đang giữ kỷ lục là người phụ nữ chạy marathon liên tiếp nhiều ngày nhất.

Ban đầu, Clark tập chạy để chuẩn bị cho các cuộc đua năm 2020 nhưng tất cả đều bị hủy bỏ. Giờ các cuộc đua được tổ chức lại, cô cũng đã sẵn sàng chiến đấu. 

“Tôi đã trở lại với sự nghiệp chạy marathon. Tôi đã tham gia cuộc đua 100 dặm ở Colorado vào mùa hè này” – cô nói.

chạy bộ
(Ảnh minh họa: Pexels)

Hiện cô đang muốn lập kỷ lục về thời gian chinh phục nhanh nhất cho đường mòn Pinhoti, ở Alabama và Georgia, gần điểm bắt đầu của dãy núi Appalachian. Trước đây mới chỉ có một phụ nữ lập kỷ lục 10 ngày với một cuộc chạy tự hỗ trợ. Clark muốn thực hiện một cuộc chạy được hỗ trợ, nghĩa là cô không được trợ giúp về thể chất, nhưng sẽ có một nhóm chuẩn bị nước, đồ dùng cần kíp cho cô. Cô đặt mục tiêu chinh phục con đường trong 6 ngày, tương đương với thành tích của nam giới.

Clark yêu thích môn marathon vì đây là nơi nữ giới được thỏa sức thể hiện khả năng của mình. Cô không chỉ muốn truyền cảm hứng cho những phụ nữ cũng đam mê chạy bộ mà còn muốn giúp đỡ phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới. Cô đang sử dụng tiếng tăm từ hành trình của mình để gây quỹ cho ‘Free to Run’. Tổ chức này muốn đấu tranh và phát triển cho quyền phụ nữ ở những khu vực xảy ra xung đột. Mục tiêu của họ là mang đến cho phụ nữ và trẻ em gái quyền tự do tham gia các hoạt động và thể thao ngoài trời một cách an toàn.

Minh Minh (Theo CBS News)

Xem thêm: