Cô bé Melissa Highsmith bị bảo mẫu bắt cóc từ năm 1971. Gia đình không ngừng tìm kiếm nhưng phải hơn nửa thế kỷ sau họ mới có thể gặp lại cô con gái nhỏ. 

bat coc 2
Ảnh cô bé Melissa mà gia đình còn lưu giữ. (Ảnh chụp màn hình video)

Tất cả trẻ em đều muốn được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, nhưng cô bé Melissa Highsmith thì không được may mắn như vậy. Cô bé bị người giữ trẻ bắt cóc khi mới 22 tháng tuổi.

Gia đình của cô bé sinh sống ở Fort Worth, bang Texas, Hoa Kỳ. Vì lúc đó cô bé còn nhỏ nên cha mẹ đã đăng tìm bảo mẫu trên báo. Sau khi nhận được thông báo có người nhận việc, mẹ của Melissa Highsmith đã nhờ một người bạn cùng phòng giao con cho người trông trẻ. Tuy nhiên, người phụ nữ đã ôm đứa trẻ đi mất. 

Suốt 51 năm qua, gia đình và cơ quan thực thi pháp luật không ngừng tìm kiếm Melissa. Cuối cùng, họ phát hiện ra cô vẫn đang sống ở Fort Worth với danh tính mới là Melanie Walden. Sau khi nhận được kết quả DNA trùng khớp, cô Melissa chính thức được đoàn tụ với cha mẹ.

“Tôi cảm thấy choáng ngợp, nhưng đồng thời, đây cũng là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới”, cô Melissa nói.

“Tôi không thể tin được. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại con gái yêu của mình nữa”, mẹ của cô Melissa, bà Atla Apantencl chia sẻ.

Vào tháng 9, một người lạ mặt đã thông báo cho trung tâm National Center for Missing and Exploited Children rằng người đó nhìn thấy cô Melissa ở Nam Carolina. Báo cáo đó không chính xác nhưng câu chuyện của cô Melissa đã được cả nước chú ý. Sau đó, kết quả xét nghiệm DNA đã giúp gia đình Highsmith kết nối với nhau. Các thành viên trong nhà đã liên lạc với cô Melissa qua mạng xã hội. Cô Melissa hỏi người đã nuôi nấng mình là có điều gì cần thú nhận với cô không, người đó xác nhận cô chính là bé Melissa ngày trước. Tuy đã bị cảnh sát bắt nhưng danh tính của kẻ bắt cóc vẫn chưa được tiết lộ.