Cô Dejana Backo sinh ra không có tay bẩm sinh nhưng điều này không thể ngăn cản cô trở thành một nghệ sĩ tài năng, một vận động viên thành công và một người mẹ viên mãn.

thành công
(Ảnh chụp màn hình video)

Sinh ra với đầy đủ tứ chi tưởng như là điều hiển nhiên với tất cả mọi người, nhưng điều “hiển nhiên” này lại không đúng với cô Dejana Backo. Tuy xuất phát điểm thiệt thòi hơn nhiều so với những người khác, cô Backo vẫn luôn nỗ lực mỗi ngày để có một cuộc sống thật trọn vẹn và thành công.

Nhân vật chính của câu chuyện, cô Dejana Backo, sinh ngày 9/12/1994 tại Novi Sad, là một nghệ sĩ và vận động viên nổi tiếng người Serbia. Ngay từ khi chào đời, cơ thể của cô đã thiếu mất đôi tay nhưng điều ngày không thể ngăn cản cô nỗ lực trở thành một người thành công.

Khi còn bé, Backo thường hỏi mẹ tại sao cô lại không có tay, cô cảm thấy bản thân thật kém cỏi so với bạn bè đồng trang lứa. Nhưng khi lớn lên, suy nghĩ của Backo thay đổi, cô không còn cảm thấy tự ti nữa. Backo không muốn tình trạng khuyết tật định nghĩa con người mình hay trở thành một rào cản khiến cô không thể sống viên mãn. 

Cô Backo tham gia Hiệp hội Họa sĩ Miệng và Chân (Society of Mouth and Foot Painters) khi mới 9 tuổi (điều này đã thúc đẩy cô đi theo con đường nghệ thuật lâu dài). Cô tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Thiết kế (Design Art School) vào năm 2014 và sau đó đăng ký học tiếp ở Học viện Mỹ thuật (Academy of Fine Arts) tại Novi Sad. Trong suốt những năm qua, cô Backo đã tổ chức nhiều buổi triển lãm cá nhân ở gần 20 thành phố trên khắp các quốc gia khác nhau quanh vùng Balkan.

Nhờ nghị lực phi thường, Backo nay đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh và sự kiên trì ở Serbia. Mọi người thậm chí còn trìu mến đặt biệt danh cho cô là “cô gái với đôi cánh” (“girl with wings”).

Không chỉ thành công trong mảng nghệ thuật, cô Backo còn là một cái tên nổi bật trong làng thể thao. Cô chăm chỉ luyện tập thể thao mỗi ngày vì muốn tham gia Thế vận hội Paralympic. Năm 2016, cô Backo bắt đầu tập luyện Para taekwondo và cô đã giành được chức vô địch nữ K41 cho hạng cân 47kg. 

Thật khó tin nhưng cô gái bẩm sinh không có cánh tay đã trở thành nhà vô địch thế giới ở môn taekwondo para – chức vô địch đầu tiên trong lịch sử của Serbia (tại Giải vô địch taekwondo dành cho người khuyết tật thế giới ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2019).

Cuộc sống của Backo càng viên mãn hơn khi cô có một người bạn đời đáng tin cậy ở bên cạnh. Hai người thường tập luyện và đi du lịch cùng nhau. Họ thích khám phá những địa điểm mới và chia sẻ những cuộc phiêu lưu đó trên mạng xã hội.

Vào tháng 2/2023, cô Dejana Backo chính thức đạt được một cột mốc quan trọng khác trong cuộc đời – hạ sinh đứa con đầu lòng. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, cô buộc phải tạm dừng thi đấu, nghĩa là cô phải bỏ lỡ Thế vận hội Paralympic Paris 2024. 

Cô Backo thừa nhận rằng việc sinh con sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp thể thao của mình. Việc gián đoạn luyện tập trong thời gian dài có thể sẽ khiến thành tích của cô đi xuống. Tuy nhiên, Backo tự tin rằng cô có thể vượt qua mọi trở ngại trên con đường của mình.

“Người khuyết tật luôn gặp phải một số khó khăn nhất định. Nhưng nếu bạn tự tin về bản thân, biết mình là ai, thấu hiểu giá trị của mình và hành động theo điều đó, bạn có thể vượt qua mọi điều tiêu cực để tập trung vào những điều tích cực”, cô nói.

Dù không thể thi đấu trong một thời gian, cô vẫn chăm chỉ lan truyền thông điệp tích cực cho mọi người trên mạng xã hội. Trang Instagram của cô chứa đầy những câu chuyện truyền cảm hứng, mẹo sống vui khỏe và thông điệp khuyến khích mọi người vượt qua khó khăn trong cuộc sống.