Một người phụ nữ ở California (Mỹ) đã mua một tờ vé số cào từ máy bán hàng tự động. Vì một sự cố xảy ra mà cô đã “bấm nhầm nút” khiến cô mua trúng tờ vé số không phải tờ cô định mua. Tuy nhiên, sau đó cô đã rất sốc khi biết mình trúng giải độc đắc 10 triệu USD.

trúng số
(Ảnh minh họa: Malachi Jacobs/Shutterstock)

Theo một thông cáo báo chí của Xổ số California vào ngày 6/4, người phụ nữ tên LaQuedra Edwards đã mua vé số bằng một khoản tiền lẻ tại một siêu thị ở Los Angeles vào tháng 11 năm ngoái.

Cô Edward cho biết khi cô bỏ 40 đô la vào máy bán hàng tự động và chuẩn bị chọn loại vé số thì một “người đàn ông thô lỗ” đã va vào cô khiến cô bấm nhầm nút. Cô đã mua phải tờ vé số giá 30 USD, trị giá gấp nhiều lần tờ vé số mà cô định mua.

Cô Edward kể lại: “Người đàn ông ấy va vào tôi và bước ra khỏi cửa mà không nói một lời nào.”

Sau đó, cô Edward đã cảm thấy khá tức giận, không chỉ vì người đàn ông va vào cô, mà vì cô đã phải trả 3/4 số tiền trong số 40 đô la cho một tờ vé số. Đáng lẽ ra cô có thể dùng số tiền đó để mua được nhiều tờ vé số giá rẻ hơn.

Tuy nhiên, sự tức giận của cô Edward không kéo dài bao lâu. Sau khi lên xe, cô bắt đầu cào tờ vé số của mình và phát hiện ra cô đã trúng giải độc đắc 10 triệu đô la.

Cô Edward nói: “Ban đầu, tôi không thể nào tin được, tôi đang đi xe ở trên đường nhưng tôi cứ nhìn xuống (tờ vé số của mình) và suýt nữa thì bị tai nạn”.

Cô kể rằng cô đã tấp xe vào lề đường rồi xem đi xem lại tờ vé số của mình và quét chúng bằng ứng dụng Xổ số California. Cô cứ nghĩ, chuyện này không thể nào nhầm lẫn được.

“Tôi vẫn còn bị sốc”, cô nói: “Tôi chỉ nhớ tôi đã nói điều này khi biết mình trúng giải: ‘Tôi giàu rồi!'”

Bàn về số tiền trúng thưởng sẽ được sử dụng vào việc gì, cô Edwards cho biết cô dự định dùng nó để mua nhà và mở một quỹ từ thiện.

Siêu thị bán tờ vé số trúng thưởng cho cô Edward cũng nhận được khoản hoa hồng trị giá 50.000 đô la.