Cặp vợ chồng đã nghỉ hưu đến thăm công viên kim cương chỉ để tìm kiếm một trải nghiệm thú vị. Họ đâu thể ngờ “trải nghiệm” đó nặng tới 4,38 carat. 

Người phụ nữ may mắn trong câu chuyện là cô Noreen Wredberg, sống ở Vịnh Granite, California, Mỹ. Sau khi tìm kiếm 1 giờ ở Công viên Tiểu bang Crater of Diamonds, cô đã tìm thấy một viên kim cương màu vàng nặng 4,38 carat. Đây là viên kim cương lớn nhất được tìm thấy trong năm nay tại công viên.

Kể từ khi nghỉ hưu vào năm 2011, cô Noreen và chồng Michael đã dành rất nhiều thời gian để đi du lịch và tham gia các hoạt động giải trí. Điểm đến yêu thích của họ là các Công viên Quốc gia của Mỹ.

Lần này, khi đang dừng chân ở Công viên Quốc gia Hot Springs ở Arkansas, cô Noreen nhận ra gần đó là Công viên Tiểu bang Crater of Diamonds – một điểm đến khác mà cô muốn đến từ lâu nhưng chưa có cơ hội.

cong vien kim cuong e1634203582457
(Ảnh: Ken’s Clicks/shutterstock)

“Tôi nhìn thấy công viên đó lần đầu tiên trong một chương trình truyền hình cách đây vài năm. Khi nhận ra công viên đó đang ở rất gần, tôi biết là chúng tôi cần phải đến đó” – cô nói.

Stacy Hurst, Bộ trưởng Bộ Công viên, Di sản và Du lịch Arkansas cho biết: “Arkansas là bang duy nhất trong cả nước có mỏ kim cương mở cửa cho công chúng tham quan. Đó sẽ là một trải nghiệm độc đáo giúp du khách tạo ra nhiều kỷ niệm đáng nhớ, bất kể họ có tìm thấy kim cương hay không. Tất nhiên, nếu tìm thấy một viên kim cương thì trải nghiệm của họ sẽ càng thêm đáng giá”.

Vợ chồng cô Noreen đến công viên Crater of Diamonds vào một ngày mùa thu đầy nắng vào ngày 23 tháng 9. Ban đầu, cô Noreen tìm kiếm trong một khu vực có bóng râm gần lối vào của mỏ, nhưng chồng cô gợi ý họ nên mạo hiểm ra xa hơn. Họ quyết định đi ra giữa mỏ, nơi có nhiệt độ ấm hơn.

Sau khoảng 40 phút đi về phía bắc của con đường trung tâm thuộc khu vực tìm kiếm, cô Noreen nhìn thấy một viên đá lấp lánh trên mặt đất. 

“Lúc đó tôi không biết đấy là kim cương, nhưng trông nó rất sạch và sáng bóng nên tôi đã nhặt nó lên!” – cô nói.

vien kim cuong e1634201895242
Viên kim cương mà cô Noreen nhặt được. (Ảnh: arkansasstateparks.com)

Chồng cô mang viên đá đến Trung tâm Khám phá Kim cương của công viên để kiểm tra nhận dạng. Kết quả cho thấy vợ chồng cô đang sở hữu một viên kim cương màu vàng rất lớn.

“Lần đầu tiên nhìn viên kim cương này dưới kính hiển vi tôi đã nghĩ rằng ‘Chà, hình dạng và màu sắc thật đẹp!’. Viên kim cương của bà Wredberg nặng hơn 4 carat, có kích cỡ như một viên kẹo jellybean với hình dáng quả lê và có màu vàng chanh” – Giám đốc Công viên Caleb Howell cho biết.

Cô Noreen rất ngạc nhiên và sung sướng. Vợ chồng cô vốn chỉ đến để cảm nhận trải nghiệm chứ không thực sự hy vọng sẽ tìm thấy gì quý giá. Thực tế, có rất nhiều viên kim cương cỡ lớn ở công viên được tìm thấy ngay trên mặt đất.

Các nhân viên của công viên có nhiệm vụ cày xới khu vực tìm kiếm kim cương định kỳ để làm tơi đất và làm tăng sự xói mòn tự nhiên. Kim cương có trọng lượng nặng và không có tĩnh điện nên không bị bụi bẩn bám vào. Sau một cơn mưa lớn, kim cương trồi lên mặt đất sẽ phản chiếu ánh nắng mặt trời nên rất dễ nhìn thấy. Từ ngày 19 đến ngày 21/9, khu vực này có mưa lớn, sau đó 2 hôm thì vợ chồng cô Noreen đến. Có thể nói họ đã bắt được đúng thời điểm thuận lợi nhất để tìm kiếm kim cương.

nhat duoc kim cuong 1 e1634201887629
Cô Noreen nhặt được viên kim cương 4,38 carat ở Công viên Crater of Diamonds. (Ảnh: arkansasstateparks.com)

Viên kim cương của cô Noreen nặng 4,38 carat, được ghi nhận là viên lớn nhất được tìm thấy tại công viên này kể từ tháng 10 năm ngoái. Trước đó kỷ lục thuộc về viên kim cương màu vàng 4,49 carat của một du khách đến từ Fayetteville, Ark. 

Những người may mắn tìm thấy kim cương thường đặt tên riêng cho “kho báu” của mình. Cô Noreen đặt cho nó tên gọi Lucy’s Diamond – theo tên chú mèo con của chồng cô.

Được biết đã có hơn 75.000 viên kim cương được tìm thấy tại Công viên Crater of Diamonds. Những viên kim cương đầu tiên được phát hiện vào năm 1906 bởi John Huddleston – một nông dân sở hữu khu đất rất lâu trước khi nó trở thành Công viên Tiểu bang Arkansas vào năm 1972.

Minh Khuê (Theo arkansasstateparks.com)

Xem thêm: