Dù chỉ kiếm được 2.000 tệ (khoảng 7 triệu/tháng), nhưng người công nhân quét đường 58 tuổi này đã quyên góp 180.000 tệ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong suốt 30 năm qua.

Ông Triệu là một công nhân vệ sinh ở thành phố Thẩm Dương, thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Bằng số tiền mình kiếm được, ít nhất ông đã có thể sống một sống thoải mái, nhưng người đàn ông tốt bụng này đã quyết định hỗ trợ cho những trẻ em nghèo cần sự giúp đỡ.

Xuất thân từ một gia đình khó khăn, ông Triệu có thể hiểu được hoàn cảnh của những đứa trẻ mà ông đã giúp đỡ, vì ông đã phải tự mình bươn chải, vật lộn để kiếm sống khi còn nhỏ.

Bố của ông Triệu qua đời khi ông còn rất nhỏ, còn mẹ ông thì mắc bệnh tâm thần. Do đó, ông không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào sự giúp đỡ của người khác.

Ông vẫn nhớ rõ sự tốt bụng mà hàng xóm dành cho ông và những ngày tháng mà ông đã sống sót nhờ thức ăn từ ít nhất 100 gia đình tử tế đã chia sẻ cho ông.

Nhiều năm sau, khi làm một công nhân môi trường, ông Triệu quyết tâm đền đáp xã hội và giúp đỡ những đứa trẻ nghèo giống như cách mà mọi người đã giúp đỡ khi ông còn nhỏ.

“Tôi đã từng giống như các cháu bé này, không có đủ thức ăn và cảm thấy bất lực. Tôi muốn giúp các cháu thay đổi số mệnh của mình”. Dù vậy. Lúc ban đầu không hề dễ dàng khi ông quyết định quyên góp hần hết số lương của mình.

Gia đình ông không thể hiểu nổi hành động của ông, nhưng ông Triệu biết điều mình đang làm là đúng.

Vợ ông từng làm khó ông khi liên tục hỏi ông tại sao lại quyên góp gần hết lương của mình để giúp trẻ em nghèo, trong khi gia đình ông cũng sống không dễ dàng gì.

Sau đó, ông đã đưa vợ đến một ngôi làng miền núi nơi những đứa trẻ đang sinh sống để bà nhìn thấy hoàn cảnh của các bé. Kể từ khi đó, bà đã thôi cãi vã với ông về chuyện đó.

Ông Triệu đã nhận được rất nhiều giấy chứng nhận quyên góp trong suốt 30 năm qua.

Ông Triệu đã không hề mua quần áo mới kể từ khi ông đều đặn quyên góp hầu hết tiền lương mỗi tháng của mình.

Ông cũng thường quyên ăn mì và sống trong một căn nhà rất khiêm tốn.

Dù ông Triệu không mong lòng tốt của mình sẽ được đền đáp, nhưng rõ ràng là những đứa trẻ mà ông đã giúp đỡ rất vui khi đền ơn cho ông.

Khi ông bị tắc ruột nặng và phải nhập viện vào tháng 12 năm ngoái, vì vợ ông không có ở nhà nên không có ai giúp đỡ ông cả. May mắn là các em nhỏ đã đến và chăm sóc ông.

Dù đã gần 60 tuổi và công việc ảnh hưởng đến sức khỏe của ông, nhưng ông Triệu không chịu nghỉ hưu vì ông vẫn muốn tiếp tục giúp đỡ các trẻ em kém may mắn.

(Ảnh qua sohu.com)
Minh Ngọc

Xem thêm: