Sau mấy mươi năm đi săn, nhờ nuôi dưỡng một chú nai con, người thợ săn ở Tây Ban Nha đã không còn đi săn và sát sinh nữa.

Người đàn ông có tên là Aladino Montes (53 tuổi) ở Tây Ban Nha từ nhỏ đã cùng cha đi săn, suốt mấy mươi năm không biết đã giết bao nhiêu động vật. Trong một lần tình cờ cách đây 10 năm, ông đã nhận nuôi một chú nai con bị thương và rồi ngừng việc đi săn từ đó. Ông cho biết, ông thà chết chứ không muốn tiếp tục giết hại động vật nữa.

thợ săn nai 1
(Ảnh: Zoomin.TV)

Ông Aladino Montes sống ở vùng núi tại Asturias thuộc miền Bắc Tây Ban Nha. Ông cho biết, 10 năm trước, ông tình cờ phát hiện một con nai con yếu ớt đi theo một con bò, ông cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì thường thì nai và bò không đi cùng nhau, thế nên ông đã đến gần để xem thử.

Aladino Montes chú ý thấy trên người con nai con có rất nhiều vết thương, nếu không chữa trị thì có thể sẽ bị chết. Vì vậy ông lái xe đưa con nai về nhà chăm sóc cho đến khi nó khỏe lại. Nhưng lúc này con nai hoàn toàn không muốn rời đi, còn ông cũng không nỡ đuổi nó đi, vì vậy nên đã nhận nuôi và có tình cảm sâu sắc với chú nai con này.

thợ săn nai
(Ảnh: Zoomin.TV)

Hiện nay, con nai được ông Aladino Montes đặt tên là Bambi đã là một chú nai trưởng thành và ông rất yêu quý nó. Tuy lúc còn bé cha ông dạy ông săn nai để kiếm ăn và ông đã luôn làm thế, nhưng từ sau khi nhận nuôi chú nai con này, ông không còn đi săn nữa, đến nay đã được 10 năm.

nai 3
(Ảnh: Zoomin.TV)

Nơi ông Aladino Montes sống cao 1.140 mét so với mực nước biển, có thể ngắm nhìn phong cảnh núi non tuyệt đẹp. Thế nhưng hiện nay du khách đến đây thường không phải để ngắm cảnh mà là để xem chú nai Bambi, bởi vì câu chuyện về ông Aladino Montes và Bambi đã được chia sẻ rộng rãi ở Tây Ban Nha, có không ít du khách hiếu kỳ muốn đến nhìn tận mắt.

nai 4
(Ảnh: Zoomin.TV)

Du khách ghé thăm sẽ nhận thấy rằng Bambi luôn đi theo ông Aladino Montes và có thể nó sẽ để du khách vuốt ve. Nhưng chỉ khi ở bên cạnh ông Aladino Montes thì nó mới cảm thấy dễ chịu và thoải mái nhất. Những con nai khác nhìn thấy Bambi tin tưởng ông Aladino Montes như vậy thì cũng cảm thấy ông rất an toàn, có khi chúng cũng sẽ đến gần ông.

Việc nhận nuôi Bambi khiến cuộc sống của ông Aladino Montes có rất nhiều thay đổi. Bây giờ, chỉ cần nói đến tình bạn giữa ông và các loài động vật, ông thường sẽ rất xúc động. Ông cho biết: “Từ sau khi tôi sống cùng Bambi, tôi không còn đi săn hay sát sinh nữa. Tôi thà chết cũng không muốn làm thế nữa”.

Thanh Trúc

Xem thêm: