Một người thợ cắt tóc Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị chăm sóc miễn phí mái tóc cũng như vẻ ngoài của một người đàn ông vô gia cư khiến ngoại hình của ông thay đổi một cách kinh ngạc.

Anil Cakmak là một nhà tạo mẫu tóc và một blogger. Hiện anh đang làm việc ở tiệm làm tóc The ChuckMuck tại thủ đô Istanbul với công việc chính là cắt tóc và mát-xa thư giãn cho khách hàng. Hàng ngày anh tiếp rất nhiều người, với đủ mọi lứa tuổi và họ cũng rất quý anh. Tuy nhiên, có một người đàn ông khiến anh ấn tượng nhất – một người đàn ông vô gia cư tên Hayri đã lưu lạc nơi hè phố suốt 5 năm qua vì lý do gia đình.

Cakmak không tìm hiểu nhiều hoàn cảnh của Hayri, chỉ thỉnh thoảng chảo hỏi nhưng anh biết Hayri là một người có thể thiếu thốn về vật chất nhưng chan chứa lòng tự trọng, bằng chứng là ông thường lui đến tiệm của Cakmak vào buổi sáng chỉ để xin chút cà phê, trà hoặc nước nhưng chưa bao giờ yêu cầu nhờ cắt tóc dù tóc của ông dài, bết, còn bộ râu xồm thì quá khổ lâu ngày.

Sakmak
Hayri là một người vô gia cư với khuôn mặt khắc khổ, râu tóc xồm trong quần áo cũ kĩ đi bên cạnh nhà tạo mẫu tóc Cakmak trên đường phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Youtube/ASMR Anil Cakmak)

Vào tháng 1 năm 2020, Cakmak nảy ra ý tưởng sẽ mang đến cho Hayri một món quà nhỏ mà anh có thể, thay lời tri ân đồng cảm mà anh muốn dành cho Hayri cũng như lan tỏa thiện niệm với mong ước mọi người sẽ dành nhiều thời gian quan tâm hơn đến những người kém may mắn.

Một ý tưởng tuyệt vời đến với Cakmak – anh sẽ tặng Hayri một suất cắt tóc và chăm sóc ngoại hình miễn phí. Không thể chờ đợi lâu hơn, anh nhanh chóng đi ra phố và đưa lời đề nghị. Quá bất ngờ, Hayri ngay lập tức từ chối, có lẽ vì mặc cảm và ngại làm phiền. Hayri biết rằng mái tóc của mình sẽ gây nhiều khó khăn cho người thợ cắt tóc tốt bụng. “Tôi xin lỗi về mái tóc của mình” – Anh nói. Nhưng Cakmak chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Đừng lo lắng”. Và với sự chân thành cùng những lời động viên ấm áp của Cakmak, Hayri đã nhận lời theo anh về tiệm.

Mặc dù đã có hơn 10 năm kinh nghiệm, Cakmak vẫn phải thừa nhận trên YouTube rằng quả thật anh đã gặp khó khăn với những lọn xơ rối trên tóc của Hayri. Cakmak thực sự đã phải mất hàng giờ để xử lý xong mái tóc. Để cho cân đối với tóc và khuôn mặt thêm sáng sủa, bộ râu của Hayri cũng được tỉa bớt và chỉnh sửa. Da mặt cũng được làm sạch bởi kem chuyên dụng.Tiếp đó, hai người đến một trung tâm mua sắm để mua cho Hayri một bộ quần áo và một đôi giày mới.

Hargi2
Cakmak gặp nhiều khó khăn với những lọn xơ rối trên tóc của Hayri (Ảnh:Youtube/ASMR Anil Cakmak)

Toàn bộ quá trình trên được Cakmak tạo thành một video và đăng tải trên kênh Youtube có tên ASMR Anil Cakmak do chính anh sở hữu. Video nhanh chóng thu được hàng triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận ngợi khen sự tốt bụng, hào hiệp của Cakmak cũng như sự “lột xác” ngoạn mục của Hayri, điều đó cũng dễ hiểu bởi ngay cả Hayri cũng không nhận ra bản thân trong gương sau đó.

Người xem YouTube nhận ra Hayri là một người đàn ông trầm tính, nhút nhát và Cakmak đã có cách cư xử rất nhã nhặn. Bình thường, trong các video YouTube, Cakmak thường nói với âm lượng to để người xem có thể nghe rõ. Nhưng trong video lần này, người thợ cắt tóc chuyên nghiệp đã rất tâm lý khi nói nhẹ nhàng, từ tốn để hòa hợp với tính cách của Hayri.

Một cư dân mạng không tiếc lời nhận xét: “ Hayri đã chuyển từ vẻ ngoài cùng khổ sang hình ảnh một doanh nhân giàu có”.
“Khi mới bắt đầu cuộc hành trình, người bạn vô gia cư có ánh mắt rất u ám và nghi ngờ. Nhưng sự tử tế của Cakmak đã làm bừng sáng đôi mắt của anh ấy” – Một người khác viết.

Tính đến thời điểm hiện tại, video của Cakmak đã thu hút 30.883.155 lượt xem. Và thật tuyệt vời khi Cakmak cho biết số tiền thu được từ video sẽ được chuyển toàn bộ cho người bạn vô gia cư Hayri.

Cakmak6
Kết quả thật khiến người xem phải kinh ngạc (Ảnh:Youtube/ASMR Anil Cakmak)

Cakmak cho biết hành động của anh không phải để gây sự chú ý hay tăng lượt xem trên kênh YouTube của mình. Đúng như nguyện vọng bạn đầu, anh chỉ muốn chạm vào trái tim của Hayri, gửi đến ông một món quà nhỏ và cho ông và những người còn kém may mắn ngoài kia biết rằng, họ không hề đơn độc, anh và những tấm lòng thơm thảo chắc chắn sẽ chung sức và lan tỏa nhiều hơn việc tốt của mình.

Cakmak cũng chia sẻ rằng, nụ cười của Hayri làm anh rất hạnh phúc. Đôi khi bạn không cần phải giàu có, phải sở hữu nhiều vật chất. Chỉ cần một tấm lòng quan tâm, nghĩ cho người khác, thì một hành động, một cử chỉ nhỏ cũng có thể khiến những giọt nước mắt ngừng rơi, cho mùa đông bớt đi giá lạnh và gieo trồng những mầm xanh thiện niệm vào tâm can mỗi mảnh đời. Anh tin rằng đó mới thực sự là hạnh phúc, là một trong những cảm xúc quan trọng nhất đối với tất cả chúng ta.

Hoài Anh

Xem thêm: