Asda là chuỗi siêu thị có nhiều chi nhánh ở nước Anh. Một trong các chi nhánh ở Nottingham thường xuyên có một ông cụ khiếm thị ngoài 70 tuổi đến mua sắm. Để giúp ông mua sắm được thuận tiện và về nhà an toàn, một nhân viên trẻ tuổi ở siêu thị này không chỉ dắt ông đi khắp siêu thị để chọn mua hàng mà còn đi cùng ông về nhà. Nhân viên này đã nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ sự phục vụ tận tâm của mình.

Theo tờ Daily Mirror, ông Michael Fuller (71 tuổi) bị khiếm thị là khách quen của siêu thị này, hầu như mỗi ngày ông đều đến đây, nhưng lần nào cũng không mua nhiều đồ. Thậm chí ông còn đến 2 lần nếu nhỡ quên mua thứ gì đó.

Người nhân viên trẻ tên Kieran O’Rourke (23 tuổi) của siêu thị này hầu như mỗi ngày đều giúp ông Michael mua đồ. Anh đứng trước cửa để đón ông Michael, khoác tay ông dắt đi, giúp ông chọn mua hàng trong siêu thị rồi đưa ông đến quầy thanh toán và sau đó đi cùng ông về nhà.

Lâu dần, giữa họ đã có một mối quan hệ hết sức tốt đẹp. Ông Michael vô cùng cảm kích anh nhân viên Kieran của siêu thị này – người đã làm việc tại đây 3 năm, ông khen ngợi anh là một cậu bé tốt bụng thích giúp đỡ người khác.

Ông Michael cho biết ông cảm thấy rất thú vị khi mua sắm cùng Kieran. Lúc đầu, ông sẽ nói với Kieran mình muốn mua những gì. Anh Kieran thì biết rõ vị trí của hầu hết các gian hàng và trật tự bày hàng trên kệ.

Anh Kieran nhớ rõ những thứ mà ông Michael thường hay mua. Anh cũng sẽ cho ông ấy biết khi siêu thị có sản phẩm mới để xem ông có muốn mua hay không.

Ngoài việc mua sắm, anh Kieran và ông Michael còn trò chuyện cùng nhau về rất nhiều chủ đề, trong đó bao gồm cả những điều về vợ và cuộc sống của ông Michael khi còn trẻ.

Ông Michael còn cho biết siêu thị này nằm trên con đường đông đúc nên khá khó khăn cho ông để đến được đây, vì vậy ông cần có người giúp đưa ông về nhà sau khi mua đồ xong. Ông khen ngợi anh Kieran rằng: “Cậu ấy thật sự rất tuyệt.”

Anh Kieran đã được đề cử để nhận giải thưởng dịch vụ nhờ nghĩa cử này của mình, thế nhưng anh hoàn toàn không nghĩ rằng mình đã làm được điều gì quá to tát. Anh khiêm tốn nói rằng: “Tôi nghĩ rằng việc đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn nhận được trong tình huống tương tự là một việc rất tốt.”

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: