Người phụ nữ có tên Cynthia cho biết cô đã không thở được và rồi hôn mê do lên cơn hen suyễn. Vào khoảnh khắc “cận tử”, cô đã nhìn thấy vũ trụ hiện ra trước mắt một cách phi tuyến tính. Cô cũng nhìn thấy Thượng Đế và biết được rằng mình là người mang trọng trách.

Vu tru
(Ảnh minh họa/Shutterstock)

Cô Cynthia đã chia sẻ trên trang web của Tổ chức nghiên cứu Trải nghiệm cận tử Mỹ (Near Death Experience Research Foundation) về trải nghiệm cận tử của cô vào năm 2007.

Cô viết rằng mình đã bị bao trùm trong bóng tối, cô vẫn còn chính cô, nhưng đang lơ lửng giữa không trung. Cô nhìn thấy một luồng năng lượng, một luồng ánh sáng le lói. Ở nơi bắt nguồn của ánh sáng ấy, cô nhìn thấy cả vũ trụ hình thành trước mắt mình.

“Tôi đã nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra kể từ vụ nổ Big Bang, giống như trên kênh Discovery Channel vậy, tôi đã nhìn thấy tất cả vũ trụ từ khi bắt đầu có thời gian.”

Cô Cynthia chia sẻ rằng thời gian không phải là tuyến tính như cách mà mọi người vẫn gọi, tất cả mọi thứ xảy ra trong chớp mắt, giống như cả vũ trụ hình thành trước mắt cô chỉ trong một khoảnh khắc, như thể cô có một tầm nhìn siêu phàm.

“Tôi bay lơ lửng giữa không trung tối tăm, vũ trụ đang ở bên dưới tôi, giống như một cái tách trà bị bọc trong một cái túi rác có dung tích 33 gallon, còn tôi cũng ở bên trong đó.”

Cô còn nói rằng sau đó cô đã nhìn thấy một người đàn ông ở phía xa. Đó là sinh mệnh tốt đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy. Cô được bao trọn lấy bởi tình yêu thương thuần khiết, đó là một cảm giác mà cô không thể diễn tả được, rất thuần khiết, bình yên, hạnh phúc và an toàn.

Cô Cynthia biết đó chính là Thượng Đế, cô biết tất cả mọi thứ, bởi vì cô đã nhìn thấy ánh mắt của Ngài.

Khi cô được Ngài hỏi: “Con có biết ta là ai không?”. Cô đã trả lời rằng: “Con biết ạ.” Sau đó Ngài nói với cô: “Con phải hoàn thành 3 nhiệm vụ rồi mới được ra đi.”

Sau đó, linh hồn cô Cynthia đã quay trở lại thể xác, nhưng cô hoàn toàn không được biết 3 nhiệm vụ đó là gì. Tuy nhiên, cô biết trước tương lai của mình, cô còn biết mình sẽ qua đời vào ngày 11/11 bởi một cơn đau tim khi đang xúc tuyết. Vì vậy nên bây giờ cô không xúc tuyết vào ngày đó nữa, nhưng sau này có thể cô sẽ quên mất và sẽ thật sự ra đi vào ngày 11/11.

Cuối cùng, cô cho hay rằng con người ta chết không phải là thật sự chết, mà sẽ biến thành một sinh mệnh khác giống như ánh sáng để chuyển sang kiếp khác đến một tầng khác tốt đẹp hơn. Nơi đó tràn đầy tình yêu thương thuần khiết, sẽ khiến chúng ta không còn lo nghĩ gì nữa và cũng không còn có thứ gọi là thời gian, bởi vì ở nơi vĩnh hằng ấy, thời gian không còn có ý nghĩa gì nữa.

Thanh Trúc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: