Gia đình là nơi dạy cho ta biết thế nào là yêu thương, che chở, bao dung và là nơi chốn bình yên để ta trở về khi phạm phải sai lầm hay vấp ngã trong cuộc đời. Cùng suy ngẫm về 5 câu chuyện ngắn ý nghĩa và thú vị dưới đây để thêm quý trọng gia đình của mình.

gia đình
(Ảnh: Yuganov Konstantin/ Shutterstock)

1. Dưới bức tường

Có một cậu bé nghiện Internet khi còn học trung học. Cậu thường nhảy qua tường và bỏ học đến quán Internet vào lúc nửa đêm. Một hôm, cậu ấy trèo tường như thường lệ, đi được nửa đường thì lập tức lao như điên trở về, sắc mặt lạ thường, hỏi gì cũng không nói. Kể từ đó, cậu ấy chăm chỉ học hành và không đến quán Internet nữa, các bạn cùng lớp đều nghĩ rằng cậu ấy đã nhìn thấy ma.

Sau đó, cậu ấy được nhận vào một ngôi trường danh tiếng, các bạn học cũ của cậu ấy đã hỏi về điều đó. Cậu ấy trầm mặc hồi lâu mới nói: “Ngày đó cha đến đưa tiền sinh hoạt cho tôi, cha không nỡ ở khách sạn, nên đã ngồi ở dưới tường cả đêm.”

Nhờ có tình cảm gia đình nên cậu ấy đã có động lực để cố gắng tiến về phía trước.

Các bậc cha mẹ đều sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì con cái của mình. Hy vọng rằng tất cả các bạn nhỏ đều có thể thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ.

2. Nhuộm tóc

Hôm nay tôi thấy cha tôi tự mình nhuộm tóc ở nhà. Tôi liền hỏi đùa ông: “Cha ơi, sao cha đã gần 60 tuổi rồi mà vẫn còn nhuộm tóc? Cha vẫn muốn có vận may đào hoa à?”

Cha bảo rằng: “Mỗi lần cha về quê đều nhuộm tóc đen, để bà nhìn thấy sẽ cho rằng cha còn trẻ và bà cũng chưa có già.”

Chúng ta quan tâm đến con cái là điều nên làm, nhưng cũng đừng quên chăm sóc và quan tâm nhiều hơn đến cha mẹ già ở nhà nhé. 

3. Bắt kịp

Có một cụ già trong gia đình cùng thế hệ với ông nội tôi, tuổi ngoài 70, ngồi ngoài cổng với mấy đứa trẻ 5, 6 tuổi chơi bắn bi trên mặt đất, còn la hét và chơi xấu.

Kết quả là bà cố biết chuyện, bà cầm gậy đi ra định đánh ông ấy nên ông ấy liền đứng dậy bỏ chạy. Cuối cùng, ông ấy vẫn bị đuổi kịp và bị quất cho một gậy. 

Sau đó, ông ấy cười nói: “Nếu không phải sợ mẹ của ta té ngã, thì bà ấy không bao giờ đuổi kịp ta…” 

Dù bao nhiêu tuổi thì mẹ vẫn luôn là nơi ấm áp nhất và là người đáng để chúng ta dành cả đời để quan tâm và chăm sóc.

4. Đi dạo

Một cô con gái đã kết hôn trái với mong muốn của cha cô và sau đó ly hôn. Hai cha cũng con vì chuyện đó mà bất hoà. Bây giờ, cô con gái sống trong cảnh nghèo khó và còn phải nuôi con nhỏ.

Mẹ cô mềm lòng khuyên con gái nên đưa đứa trẻ về nhà ăn bữa cơm nóng khi cha cô đang đi dạo. Thế là cô con gái thường dắt con cố tình trốn tránh cha để về nhà mẹ ăn tối. 

Cho đến một ngày trời mưa, hai cha con tình cờ gặp nhau trong khu dân cư, không tránh khỏi, người cha lúng túng nói: “Sau này con về ăn cơm cũng đừng trốn tránh nữa, để cha khỏi phải ra ngoài khi trời mưa to nhé!”

Người cha đã luôn âm thầm hi sinh cho chúng ta, cho dù con có làm sai điều gì, cha đều sẽ tha thứ cho con vô điều kiện. 

5. Công phu

Cha: “Con trai, con thấy cha có cường tráng không?” 

Con: “Dạ, có ạ.”

Cha: “Con có thấy công phu Thiếu Lâm lợi hại không?” 

Con: “Lợi hại ạ.”

Cha: “Nếu cha cạo trọc đầu thì có thể luyện công phu Thiếu Lâm được không?” 

Con vỗ tay nói: “Tuyệt quá ạ.”

Ngày hôm sau, cậu con trai nhìn thấy cái đầu trọc của cha của mình và vui mừng nói: “Cha ơi, cha nhất định phải trở thành cao thủ.”

Hôm đó là ngày trước đợt hóa trị của cha. 

Đằng sau một câu nói đùa có thể ẩn chứa tình yêu thương, bởi vì, không muốn người thân của mình bị tổn thương.

Đọc xong 5 truyện ngắn này, không biết trong lòng bạn có cảm thấy xúc động hay không? Hãy nhớ hiếu thuận với cha mẹ và đặt mình vào vị trí của cha mẹ nhé.