Trong cuộc sống, chúng ta khó tránh phải gặp những việc không như ý hoặc thất bại, đôi khi tuyệt vọng. Thế nhưng ngoài đau khổ ra thì cuộc đời vẫn còn có rất nhiều những tình cảm quý giá, đáng để chúng ta cảm nhận và trân trọng, ví như cái đẹp của tình người.

Dưới đây là câu chuyện của những đứa trẻ với nghĩa cử tốt đẹp, nhắc nhở chúng ta rằng: dù cho cuộc sống có gian khổ ra sao, nhưng khi thấy việc mà những đứa trẻ này đã làm, bạn sẽ lại có lòng tin vào cuộc sống, nhận ra rằng thế giới này thật tốt đẹp biết bao.

Cậu bé 8 đuổi đưa em trai bị dị tật não tham gia cuộc thi Iron Man mini ba môn phối hợp

Cậu bé Noah 8 tuổi sống ở bang Idaho (Mỹ) xứng đáng với danh hiệu là “người anh ấm áp nhất thế giới”. Cậu cùng em trai Lucas bị mắc chứng dị tật não bẩm sinh đã hoàn thành một cuộc thi lớn mà nhiều đứa trẻ bình thường không thể làm được: Cuộc thi Iron Man mini ba môn phối hợp.

Để hoàn thành yêu cầu của cuộc thi là bơi 200 m, đạp xe 4,8km và chạy bộ 1,6km, hai anh em Noah đã cùng nhau luyện tập trong 3 tháng. Khi thi bơi, Noah để em trai trên bè khí, còn khi chạy và đạp xe thì Lucas ngồi trên xe đẩy.

Anh trai Noah đã cùng em hoàn thành cuộc thi và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả mọi người, trở thành ngôi sao sáng nhất trong ngày hôm đó.

>> 20 điều sâu sắc về cuộc sống cần ghi nhớ cho năm 2017

Cô bé 9 tuổi làm nhà cho người vô gia cư

Khi đa số trẻ em đều đang chơi đồ chơi thì cô bé 9 tuổi Hailey Ford đến từ Bremerton Washington (Mỹ) đã tự xây “nhà lưu động” cho những người vô gia cư bằng công cụ điện.

Hailey và mẹ từng gặp một người đàn ông vô gia cư tên là Edward trên đường, hai mẹ con họ đã mua cho người này một chiếc sandwich và cô bé rất xúc động.

Vì thế, về nhà, cô bé bắt đầu tự mình trồng rau củ tặng cho những người vô gia cư, thu thập quần áo, đồ dùng cho họ. Với sự giúp đỡ của mẹ và ông nội, cô bé còn tự mình xây nhà bằng gỗ cho người vô gia cư.

Cô bé Hailey nói rằng: “Có rất nhiều người vô gia cư, việc này thật sự không đúng, cháu nghĩ rằng mỗi người đều nên có một nơi để ở”.

>> Làm cách nào để giáo dục con cái thành công?

Cậu bé 8 tuổi nuôi tóc dài trong 2 năm để giúp đỡ bệnh nhân ung thư

Hai năm trước, cậu bé Christian McPhilamy đến từ Florida (Mỹ) đã nhìn thấy một đoạn quảng cáo và biết được có rất nhiều bệnh nhân ung thư bị rụng tóc vì hóa trị.

Và thế là từ năm 6 tuổi, cậu bé đã bắt đầu nuôi tóc. Dù bạn bè xung quanh đều cười nhạo cậu “giống con gái”, thậm chí từng bắt nạt cậu.

Người lớn cũng thường hay nói với mẹ cậu rằng “con gái của cô xinh quá”, nhưng cậu bé McPhilamy vẫn luôn kiên trì. Cho đến 2 năm sau, tóc đã dài, cậu mới quyên tóc của mình cho tổ chức từ thiện.

Và một câu chuyện khác:

Khi nhìn thấy một bé gái khác không có tóc, cô bé 3 tuổi Ariana này đã hỏi mẹ: “Tại sao bạn kia không có tóc?”. Mẹ bé giải thích với con gái là bạn bị ung thư và thuốc điều trị khiến tóc bạn ấy rụng. Cô bé liền bảo rằng: “Bạn ấy có thể dùng tóc của con ạ”, và mẹ bé đã giúp bé làm điều đó.

Cậu bé 8 tuổi tặng giải thưởng trị giá 1.000 USD cho cô bé hàng xóm bị bệnh

Cậu bé người Mỹ 8 tuổi Wyatt Erber được mẹ cho biết có trò chơi truy tìm kho báu ở địa phương, cậu bé lập tức tham gia vì cậu muốn đạt được giải thưởng từ cuộc thi này và tặng cho cô bé hàng xóm Carla 2 tuổi bị bệnh máu trắng, hy vọng em có thể khỏe lại.

Cuối cùng cậu cũng đã giành được giải thưởng 1.000 USD, Wyatt lập tức mang số tiền này tặng cho mẹ của Carla. Mẹ cô bé nói: “Đây là câu chuyện đẹp nhất mà tôi từng thấy”.

>> 6 bí quyết giáo dục con trí tuệ làm cho người Do Thái khác biệt

Những đứa trẻ ở Canada bọc áo lên cột đèn, tặng sự ấm áp cho người vô gia cư

Trên một con đường ở Halifax thuộc tỉnh Nova Scotia (Canada), một nhóm trẻ em đã bọc những chiếc áo phao và áo khoác bông trên những cột đèn đường, trên những chiếc áo này đều có nhãn: dành cho những người vô gia cư, để họ không phải trải qua mùa đông lạnh lẽo.

Nghĩa cử ấm áp này đã thu hút những người đi đường, họ chụp ảnh và chia sẻ lên mạng. Những bức ảnh thể hiện lòng nhân ái của con người này đã được chia sẻ hơn 8.000 lượt trên facebook và nhận được hơn 1 triệu lượt thích.

Bé gái người Nhật lau nước mắt cho người đàn ông trên tivi

Một ông bố người Nhật đã chia sẻ hình ảnh của con gái mình: ngày hôm đó, anh đang xem TV cùng bé, khi TV phát đến cảnh một người đàn ông đang khóc vì mất bình tĩnh khi được phỏng vấn, không ngờ con gái nhỏ lại bước đến cầm giấy lau nước mắt cho người kia…

Khi nhìn những bức ảnh với nghĩa cử tốt đẹp của những đứa trẻ ở trên, lòng mỗi người chúng ta dường như ấm lại…

Thanh Tâm 
 

Xem thêm: