Các thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay của Hãng hàng không Canada đã phải đeo mặt nạ dưỡng khí và tuyên bố tình trạng khẩn cấp, sau đó bay ngược trở về sau 37 phút cất cánh do trên máy bay xuất hiện “mùi hôi lạ”. Sau khi hạ cánh và kiểm tra, người ta đã phát hiện ra nguồn gốc mùi hôi phát ra từ đâu. Đúng là một tình huống “dở khóc dở cười”!

Mùi sầu riêng nồng nặc khiến tổ bay phải đeo mặt nạ dưỡng khí, tuyên bố tình trạng khẩn cấp và bay ngược trở về

Theo tờ The Sun, vào ngày 17/9 vừa qua, chuyến bay mang số hiệu ROU1566 của Hãng hàng không Canada chở theo 245 hành khách cùng 8 thành viên tổ bay với hành trình bay từ Vancouver đến Montreal. Thế nhưng, khi máy bay vừa cất cánh không lâu và đang ở độ cao trên 2.000 mét thì toàn bộ máy bay tràn ngập mùi hôi nồng nặc.

Mặc dù phi hành đoàn đã làm hết sức để loại bỏ mùi hôi từ cabin nhưng vẫn không hết và phi công phải tuyên bố máy bay ở trong tình trạng pan-pan (pan-pan là cụm từ được sử dụng để tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong tình huống nghiêm trọng nhưng không đe dọa đến tính mạng và là tình trạng khẩn cấp cao thứ hai).

Chuyến bay của Hãng hàng không Canada đã buộc phải quay trở lại điểm xuất phát sau 37 phút cất cánh. Để chống lại mùi lạ quá nồng nặc, tổ bay đã phải đeo mặt nạ dưỡng khí.

Sau khi máy bay hạ cánh và kiểm tra thì phát hiện mùi nồng nặc này xuất ra từ trái sầu riêng trong khoang hành lý phía trước máy bay, đây là loại trái cây nhiệt đới được xem là “trái cây hôi thối nhất thế giới”.

Mùi hương đặc biệt của sầu riêng gây ra phản ứng khó chịu mạnh mẽ ở một số người, mùi này được ví như hành tây phân hủy, nhựa thông và thậm chí là nước thải không được xử lý.

Sau đó, Ủy ban An toàn Giao thông Canada đưa ra đã báo cáo rằng không có ai bị thương trong vụ việc này. Sau khi hàng hóa được dỡ xuống, máy bay đã hoạt động trở lại sau 20 giờ kể từ giờ khởi hành dự kiến.

Cục Tiêu chuẩn Viễn thông Canada cho biết không cần phải thực hiện thêm hành động nào khác.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên mùi sầu riêng gây ra sự hoảng loạn cho mọi người.

sầu riêng, mùi sầu riêng
Sầu riêng được xem là loại “trái cây hôi thối nhất thế giới”. (Ảnh: Shutterstock)

600 giảng viên, sinh viên của một trường đại học Úc đã được sơ tán sau khi ngửi thấy mùi sầu riêng vì nghĩ rằng có độc

Theo truyền thông Úc đưa tin, vào tháng 4 năm 2018, một vụ “tấn công bằng khí độc” bị nghi ngờ đã xảy ra tại Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne ở Melbourne, Úc.

Vào khoảng 3 giờ chiều ngày xảy ra vụ việc, các sinh viên đang đọc sách trong thư viện trường đại học đã ngửi thấy mùi khó chịu trong không khí và càng lúc càng nồng hơn, không ai biết đó là mùi gì. Một số người không thể chịu được mùi này và bắt đầu nôn.

Sau khi các giáo viên, học sinh chạy khỏi thư viện và ban lãnh đạo nhà trường biết tin, ban đầu họ nghĩ rằng đó có thể là một vụ rò rỉ khí gas, nhưng họ lại cảm thấy không giống khí gas cho lắm. Những người có trách nhiệm trong trường đã không dám chậm trễ, họ nhanh chóng nghi ngờ rằng đó là một vụ “tấn công bằng khí độc”. Nhà trường rất sợ hãi nên đã báo cảnh sát và lập tức thông báo cho 600 giảng viên và học sinh của trường phải sơ tán.

Phía cảnh sát đã điều động xe cứu hỏa và xe cứu thương đến trường, các nhân viên cứu hỏa và chuyên gia vũ khí hóa học đeo mặt nạ phòng độc và quần áo cách ly tiến vào vào thư viện. Cuối cùng, tất cả họ đã ra khỏi tòa nhà và thông báo kết quả tìm kiếm – khuôn viên không bị khí độc tấn công, mà là không biết là ai đặt sầu riêng trong tủ ở thư viện, có thể do đã quá lâu nên bị thối khiến mùi sầu riêng lan khắp thư viện qua hệ thống máy lạnh, dẫn đến vụ “chấn động” này.

Ngoài ra, vào năm 2018, có thông tin rằng mùi sầu riêng gây ra vụ cãi vã trong cabin, khiến hành khách trên chuyến bay của Indonesia cãi nhau, dẫn đến việc máy bay phải ngừng bay.

Minh Ngọc

Xem thêm: