Một ông bố ở bang Virginia của Mỹ mới đây khi đến siêu thị mua sữa cho con và tiện thể mua một tờ vé số, không ngờ anh lại trúng được giải độc đắc trị giá 1 triệu đô la.

Công ty xổ số bang Virginia cho biết, vào ngày 28/12, người đàn ông có tên Dennis Willoughby sống ở North Chesterfield đã đi mua sữa sô cô la cho con của anh tại một cửa hàng tiện lợi 7-Eleven.

Anh Dennis nói với công ty xổ số này rằng anh đã mua vé số Bạch kim có giải độc đắc trị giá 1.000.000 đô la. Đây là một trong nhiều loại vé số của công ty này với giải thưởng nằm trong khoảng từ 10 đô la đến 1 triệu đô la.

Khi cào tờ vé số, anh Dennis phát hiện ra mình đã trúng giải độc đắc trị giá 1 triệu đô la. Xác suất trúng được giải thưởng này là 1/1.632.000. Hiện nay chỉ có tổng cộng 2 người trúng được giải này và anh Dennis là người may mắn thứ hai.

Anh Dennis có thể lựa chọn nhận 1 triệu đô la trong vòng 30 năm hoặc một lần nhận 640.250 đô la sau khi khấu trừ thuế và anh đã lựa chọn cách thứ hai.

Cửa hàng tiện lợi 7-Eleven bán tờ vé số cào này cũng được công ty xổ số bang Virginia chia một phần hoa hồng trị giá 10.000 đô la.

trúng số
(Ảnh: valottery.com)

Mới đây cũng có một người mẹ ở bang Virginia đã mua vé số của công ty xổ số này và đã trúng được giải thưởng 1 triệu đô la.

Người mẹ có tên Jearnean Hunt đã mua một tờ vé số và đưa cho con gái đi đổi tiền thưởng vào ngày hôm sau.

Con gái cô mừng rỡ phát hiện ra số trên tờ vé số giống hệt số được mở ra. Cô nói với mẹ mình rằng: “Mẹ ơi, mẹ trúng 1 triệu đô la rồi!”

Công ty xổ số bang Virginia cho biết công ty này đã được cử tri ủy quyền bán vé số trong một cuộc trưng cầu dân ý năm 1987, mỗi ngày họ có thể kiếm được hơn 2 triệu đô la tiền quỹ cho các trường công lập của bang.

Kết quả tài chính năm kết thúc vào ngày 30/6/2021 cho thấy các khách hàng của công ty xổ số này đã đóng góp hơn 765 triệu đô la cho quỹ giáo dục công lập.

Minh Ngọc

Xem thêm: