Vợ của ông Des Monahan (84 tuổi) ở Ireland do bị bệnh về mắt nên thị lực ngày càng suy giảm, trong tương lai có một ngày bà sẽ hoàn toàn đánh mất thị giác. Vì vậy, ông Monahan đã dành vài tháng học trang điểm để khi ngày đó đến, ông có thể trang điểm cho vợ yêu mãi mãi xinh đẹp.

Ông Monahan cùng người vợ nhỏ hơn ông một tuổi sống tại Waterford. Do vợ sắp bị mù, không còn tự trang điểm được nữa nên từ tháng 10 năm ngoái, ông Monahan bắt đầu đến một cửa hàng bán dụng cụ trang điểm để học từ thợ trang điểm Rosie O’Driscoll cách làm đẹp cho vợ.

Ông Monahan cho hay, đầu tiên ông đưa vợ đến cửa hàng để Rosie trang điểm cho bà, sau đó ông tự mình cầm cọ, bắt đầu học trang điểm.

Ông cụ 84 tuổi học trang điểm để làm đẹp cho người vợ mù

Sau 8 tháng nỗ lực, ông Monahan đã có thể tự tin trang điểm thật đẹp cho vợ, thậm chí còn có thể dạy cho người khác. Ông chia sẻ: “Tôi bắt đầu những việc này từ tháng 10 năm ngoái, nhưng bây giờ tôi rất tự tin, thậm chí còn có thể tự mình mở lớp dạy trang điểm.”

Trong tình trạng thị lực ngày càng suy giảm, vợ của ông Monahan đã không thể dùng chì kẻ mắt và son được nữa, bà rất khó nhìn rõ màu sắc khác nhau, nhưng nhờ sự giúp đỡ của ông Monahan, bà biết rằng khuôn mặt của bà sẽ luôn được trang điểm xinh đẹp.

Ông cụ 84 tuổi học trang điểm để làm đẹp cho người vợ mù

Cô Rosie (43 tuổi) cho hay, ban đầu khi ông Monahan học trang điểm từ cô, ngay cả dùng cọ nền để tô lên các vị trí trên mặt ông cũng không biết, nhưng bây giờ ông đã là một chuyên gia rất tự tin rồi, điều này khiến cô cảm thấy rất thích thú và vui cho ông.

Bởi vì mối duyên nhờ việc học trang điểm nên vợ chồng ông Monahan và cô Rosie đã trở thành bạn bè, họ thường xuyên gặp nhau. Cô cho biết họ là một đôi vợ chồng rất ngọt ngào, còn ông Monahan thì luôn rất chịu học hỏi để giúp đỡ vợ yêu.

vo chong

Cô chia sẻ rằng câu chuyện của hai ông bà cho thấy “Mặc kệ tuổi tác hay giới tính, vẫn luôn có những kỹ năng mới mà bạn có thể học được.”

Ngọc Trúc

Xem thêm: