Một phạm nhân ở thành phố Cork, Ireland đang trong thời gian ngồi tù thì biết tin mẹ mình tự tử, nhưng anh không vì thế mà tỏ ra quá đau đớn thống khổ trước cái chết của bà, thay vào đó anh quyết định gắng sức học tập chăm chỉ để thay đổi bản thân. Giờ đây khi ở tuổi 32, anh đã trở thành người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học.

phạm nhân
(Ảnh: Timmy Long)

Vào tháng 11 năm 2020, Timmy Long tốt nghiệp Học viện Công nghệ Cork (CIT) với tấm bằng danh dự về quản lý xây dựng. Ngoài ra, anh còn đạt được một thành tựu quan trọng khác đó là anh và anh trai Tommy đã cùng nhau cai nghiện ma túy thành công để không đi vào vết xe đổ của mẹ anh.

Hai anh em nói với tờ Echo Live rằng khi ở trong tù, có một sĩ quan quân đội và một mục sư đã đến gặp để thông báo cho họ biết tin về mẹ.

Anh Timmy nói: “Mẹ tôi mất vào tối hôm trước, nên họ đã cố gắng tỏ ra hết sức cảm thông trong phạm vi chức trách của họ.”

Tommy cho biết anh sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đau đớn ấy.

“Tôi được đưa đến phòng giam của Timmy và thấy cậu ấy khóc. Tôi đã đoán biết được điều mà họ sắp nói với mình”. Dù tin tức này rất đau lòng, nhưng hai anh em họ đã sớm biết được việc mẹ mình đang chống chọi với cơn nghiện ma túy.

Timmy cho hay, “Khi chúng tôi còn nhỏ, mẹ đã cố gắng hết sức để chăm lo cho chúng tôi, nhưng bà vẫn không thể nào cai nghiện được nên cuộc sống vô cùng khổ sở.”

Hai anh em Tommy và Timmy đã quyết định cùng nhau cai nghiện, đến nay họ đều đã thành công cai nghiện được nhiều năm.

tu nhan 1
(Ảnh: Timmy Long)

Trong thời gian đi tù, Timmy còn hứa sẽ cải thiện bản thân, anh vốn không phải là một học sinh giỏi, từ nhỏ anh đã không thích học. Vì thế anh nghĩ rằng bây giờ là lúc mình nên bắt đầu học tập.

Anh nói với tờ Irish Examiner rằng: “Điều này rất khó khăn vì phải học những thứ mà một học sinh 6 tuổi học ở trường, nhưng tôi biết đây là điều mà mình cần.”

Anh biết rằng mình không được phép từ bỏ, “Bởi vì việc học có nghĩa là tôi sẽ không phải quay lại cuộc sống trước kia khi mà việc phạm tội chiếm phần lớn nữa.”

Về lâu dài, sự chăm chỉ của Timmy đã được đền đáp. Khi còn ở trong tù, anh đã hoàn thành FETAC cấp độ 3 và 4, kỳ thi tuyển sinh đại học và các khóa học nâng cao năng lực cá nhân khác nhau. 

Sau khi mãn hạn tù, anh học đại học, học đến lớp 6 tại Đại học St. John’s, và sau đó nhận bằng tại CIT. 

Anh cho biết: “Tôi bắt đầu với một khóa học tại CIT có tên là công nghệ kỹ thuật và kinh doanh. Đây là khóa học về mộc và đồ gỗ. Tôi đã học tại CIT trong 2 năm, và sau đó tôi có thể nhận được bằng cấp 8 danh dự về Quản lý Xây dựng.”

tu nhan 2
(Ảnh: Timmy Long)

Hai năm sau, Timmy được một chuyên gia tâm lý giáo dục thực hiện đánh giá về tâm lý và biết được rằng thì ra anh gặp khó khăn trong việc học tập là do chứng khó đọc.

Anh chia sẻ: “Điều này chắc hẳn liên quan đến việc tôi học không giỏi khi còn nhỏ… Nhưng vào những năm 1980, bạn không bao giờ được chẩn đoán là mình gặp phải vấn đề gì. Bạn chỉ được xếp vào loại ‘trẻ phá phách’ luôn ngồi ở cuối lớp.” 

Anh nói rằng việc chẩn đoán này rất có ý nghĩa. Anh đã phải đấu tranh với chứng hay quên và để hiểu một số từ, nhưng anh không biết tại sao.

“Sau khi được bác sĩ tâm lý kiểm tra, tôi biết rằng mình không gặp vấn đề gì. Tôi không hề ngu ngốc. Đó chỉ là chứng khó đọc”

Timmy đã học tiếp và tốt nghiệp CIT vào đầu tháng 11. 

“Tôi muốn các con được nhìn thấy bố từ hàng ghế đầu.” 

Timmy cho biết, anh là người đầu tiên trong gia đình học đại học. 

“Tôi muốn hướng cho các con đi theo con đường này, rằng đại học là một bước đi trong cuộc đời, việc này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.”

Anh cho biết, thành công của anh phần lớn là nhờ sự ủng hộ của người vợ Nicole. “Khi tôi gặp khó khăn, tôi sẽ nói chuyện với vợ và cô ấy sẽ động viên tôi ‘Hãy tiếp tục bước về phía trước, anh đã đi được rất xa, vậy nên hãy tiếp tục.’ Tôi đã rất chăm chỉ và bắt đầu có chút tự tin vào bản thân.”

Hiện anh trai của Timmy cũng đang rất nỗ lực để cải thiện cuộc sống. Anh thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện cho tổ chức từ thiện Penny Dinners và công việc tình nguyện đã giúp anh tiến về phía trước. 

Timmy đã cai nghiện được 9 năm, anh đã phát sóng thành công một chương trình về phục hồi chức năng cho những người nghiện.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: