Cô Sarah Talbi, 38 tuổi, đến từ Brussels, Bỉ, đã không may mắn sinh ra mà không có tay. Cô đã phải tự mình học cách chăm sóc bản thân như ăn uống, mặc quần áo và chải tóc bằng chân. Khi lớn lên, cô đã phát triển nhiều kỹ năng hơn như nấu ăn, trang điểm, chăm sóc con gái 2 tuổi. Cô đều thực hiện tất cả những điều này bằng đôi chân khéo léo của mình.

chăm sóc con gái
Cô Sarah Talbi và con gái 2 tuổi. (Ảnh: Chụp màn hình)

Sarah hiện là mẹ của một bé gái 2 tuổi, Lilia. Cô có thể chăm sóc con gái mình, nấu ăn, mặc quần áo và chơi cùng bé. Lilia coi mẹ không khác gì những người mẹ khác. Bé thường nắm lấy tay áo của Sarah khi họ băng qua đường.

Cô nói: “Tôi có thể làm bất cứ điều gì với đôi chân của mình miễn là tôi không đi giày. Tôi có thể trang điểm, mặc quần áo, nấu ăn, tắm rửa và chăm sóc Lilia. Tôi có thể làm mọi thứ mà mình muốn”. 

Video cô Sarah nấu ăn:

Sarah cho biết khi còn là một đứa trẻ, cô không hề cảm thấy mình quá khác biệt. Cô nói: “Tôi thường làm mọi việc với đôi chân của mình để não có thể kết nối với chân. Tôi có thể làm mọi thứ mà một đứa trẻ cùng tuổi có thể làm, chỉ với đôi chân của mình. Khi lớn hơn, tôi có thể ăn, nhưng phải vật lộn để viết. Một số điều sau này tôi mới có thể làm được, tôi đã học nó bởi đó là thời điểm cần phải học những thứ ấy”. 

“Một số đứa trẻ khác đã hỏi tại sao tôi không có tay? Nhưng đối với tôi, điều đó hoàn toàn bình thường. Tôi đã nghĩ rằng có rất nhiều người khác không có tay và tôi chỉ là một trong số những người đó”, cô Sarah chia sẻ.

Cô tiếp tục theo đuổi việc học dịch thuật tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha ở Brussels mà không cần thêm bất cứ sự giúp đỡ nào khác.

“Tôi có thể làm điều ấy như bất kỳ ai khác”, cô cho biết. “Khi tôi tham gia Erasmus [một chương trình trao đổi sinh viên của Liên minh châu Âu], tôi đã chuyển đến ở cùng với bạn bè và chúng tôi ở cùng nhau trong một căn hộ. Tôi đã có một trải nghiệm giống như bất kỳ ai từng trải qua và tôi đã làm được điều ấy mà không gặp khó khăn gì”. 

Vào tháng 9/2018, cô Sarah sinh bé gái Lilia. “Có thể được làm mẹ là một thành tựu to lớn đối với tôi. Đây là điều tốt đẹp nhất mà tôi từng đạt được”, cô Sarah cho biết.

Tôi nghĩ việc trở thành một người mẹ là một sự thay đổi lớn và là điều khó khăn với bất kỳ phụ nữ nào. Nhất là đối với người khuyết tật, tôi phải giải quyết 2 vấn đề cùng 1 lúc. Nhưng rốt cuộc tôi đã có thể thích nghi với việc có con”, cô Sarah chia sẻ.

“Bây giờ thì tôi đã có 2 năm kinh nghiệm làm mẹ và tôi có thể làm mọi thứ với con gái mình”.

“Con tôi thường nắm lấy tay áo tôi khi chúng tôi cùng đi bộ trên phố. Thật không thể tin được, cháu cầm cái tay áo như thể đó là một bàn tay”. 

“Bé không hề biết rằng tôi không thể cầm tay cháu. Điều này thật sự rất ngọt ngào đối với tôi”. 

Video cô Sarah mặc đồ cho con gái:

Cô Sarah thậm chí còn nhận ra rằng mình còn có khả năng vẽ bằng chân. Hiện cô mong muốn được tổ chức nhiều buổi triển lãm hơn nữa để giới thiệu các tác phẩm do chính cô vẽ ra. Sarah đã trình làng các bức vẽ trên kênh truyền thông xã hội của mình. 

“Tôi vẽ tranh bằng đôi chân của mình, tương tự như làm những việc khác”, cô nói. “Cảm hứng chính của tôi là thiên nhiên, tôi thích vẽ tranh phong cảnh. Tôi yêu thiên nhiên, du lịch và tôi thực sự nhớ những điều này”.

Video cô Sarah vẽ tranh bằng chân:

Cô Sarah cho biết cô chưa gặp bất kỳ người phụ nữ nào khác bị khuyết tật như mình.

“Bản thân tôi đã phải hoàn toàn thích nghi và tôi có thể làm mọi thứ mà mình muốn”, cô chia sẻ. “Tôi không để cho hoàn cảnh thực tại cản bước mình”. 

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: