Hai người đàn ông ở quần đảo Solomon ra khơi nhưng lại bị mất phương hướng và trôi dạt suốt 29 ngày trên biển cho đến khi được cứu. Trong khoảng thời gian này, họ đã sinh tồn dựa vào những quả cam, dừa và lời cầu nguyện. Mặc dù phải trải qua một trận sinh tử nhưng họ nhìn nhận mọi thứ rất lạc quan và nghĩ rằng “kỳ nghỉ dài” này cũng không tệ…

trôi dạt trên biển
(Ảnh minh họa: wong yu liang/Shutterstock)

Theo tờ The Guardian của Anh đưa tin, vào ngày 3/9, hai cư dân có tên Livae Nanjikana và Junior Qoloni sống ở quần đảo Solomon đã lái một chiếc thuyền máy có động cơ 60 mã lực xuất phát từ đảo Mono, họ dự định đi về phía nam khoảng 200 km đến đảo New Georgia.

Anh Livae và Junior đều là những thuyền viên có kinh nghiệm và đã từng đi qua tuyến đường này trước đó, vì vậy họ nghĩ rằng chuyến đi này hẳn là sẽ không có vấn đề gì cả.

Thế nhưng, tình hình trên biển Solomon luôn thay đổi rất khó lường. Sau khi xuất phát khoảng vài giờ, họ đã gặp gió to và mưa lớn. Tệ hơn là thiết bị định vị toàn cầu (GPS) trên thuyền của họ đã ngừng hoạt động do hết pin.

Anh Livae cho biết họ không nhìn thấy nơi mà họ đang ở. Để tiết kiệm nhiên liệu, họ đã tắt máy để thuyền trôi theo sóng, không ngờ là càng trôi càng xa và họ bị mất phương hướng.

Tờ Agence France-Presse đưa tin cho biết trong 9 ngày đầu trôi dạt trên biển, hai người đàn ông này đã ăn những quả cam mà họ mang theo. Sau khi ăn hết cam, họ tiếp tục sinh tồn bằng cách nhặt những quả dừa trôi trên biển và dùng túi vải để thu thập nước mưa. Điều quan trọng nhất là lòng tin của họ đối với Thượng Đế, họ đã không ngừng cầu nguyện suốt ngày đêm.

Anh Livae chia sẻ rằng vì họ đã luôn cầu nguyện nên vài ngày sau đó, Thượng Đế đã giúp họ nghĩ ra cách dùng mái chèo và bạt để tạo ra cánh buồm đi theo hướng gió và cuối cùng họ đã được gió đưa đến đảo New Britain.

Khi nhìn thấy có một ngư dân ở phía xa, họ đã cố gắng khởi động lại động cơ để lái về phía đó nhưng nhiên liệu đã cạn nên họ liên tục hét lớn và không ngừng vẫy tay cho đến khi người đó chèo thuyền đến gần họ.

Anh Livae nói rằng: “Khi ông ấy đến gần, chúng tôi đã hỏi: ‘Chúng ta đang ở đâu vậy?’ thì ông ấy đáp: ‘Papua New Guinea’. Bây giờ chúng tôi đã an toàn rồi.”

Hiện nay hai người đàn ông này vẫn đang ở Papua New Guinea, chính quyền đang sắp xếp cho họ quay trở về quần đảo Solomon.

Về lần trôi dạt trên biển này, anh Livae nhìn nhận một cách rất tích cực, anh xem nó như một “kỳ nghỉ dài” trong tình trạng dịch bệnh căng thẳng trên toàn thế giới.

Anh cho biết: “Tôi mong được về nhà, nhưng tôi nghĩ rằng đây là một kỳ nghỉ tốt khi được rời xa mọi thứ.”

Minh Tâm (Theo Epoch Times)

Xem thêm: