Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhưng vì dịch bệnh, Hoa kiều về quê ăn Tết ngày càng khó khăn, Chính phủ Trung Quốc cũng đưa ra nhiều quy định khiến hành trình về nước của công dân Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Nhưng cũng trong thời gian xảy ra đại dịch, những người Đài Loan từ nước ngoài trở về lại có những trải nghiệm hoàn toàn khác.

shutterstock 1624694200
Năm mới đang đến gần, nhiều công dân Trung Quốc không thể về quê do quy định của chính phủ, nhưng những người Đài Loan ở nước ngoài lại có cảm giác khác khi trở về nhà. (Ảnh minh họa: B.Zhou / Shutterstock).

Đài Á châu Tự do (RFA) đưa tin, hàng chục công dân Trung Quốc đang kéo hành lý, đeo khẩu trang và cầm biển hiệu “Tôi muốn về nhà” phản đối quy định của chính phủ Trung Quốc, đang lang thang trong sảnh của sân bay Dallas, Hoa Kỳ. Điện thoại của một số người trong số họ đã xuất hiện mã sức khỏe màu đỏ, ngăn cản họ lên máy bay quay trở về Trung Quốc. Lý do được Đại sứ quán Trung Quốc đưa ra là: “Hành trình của bạn không phải là cần thiết hoặc khẩn cấp”.

Một công dân Trung Quốc trải qua toàn bộ quá trình này đã viết trên diễn đàn của người Hoa ở Bắc Mỹ, “Chúng tôi cả đời sống đúng bổn phận, đã ở Mỹ nhiều năm như vậy, cuối cùng bị chính phủ Trung Quốc ép đến đường cùng, thậm chí đứng tại sân bay Mỹ mà phản đối tổ quốc của mình. Nhiều người rất phẫn nộ, đều đồng tình giơ biển phản đối nhưng khi phải chụp ảnh lại thì nhiều người im lặng bỏ đi…Tôi hiểu nỗi khổ của họ, họ sợ sẽ bị mời đi uống trà.”

Người viết cho biết, bố mẹ anh đều có visa du lịch, do tình hình dịch bệnh mà họ đã phải ở lại Mỹ một năm, visa đã quá hạn, lẽ ra sẽ đáp chuyến bay AA127 về Thượng Hải. Lần này về nước, họ đã vượt qua “xét nghiệm kép” axit nucleic và kháng thể huyết thanh (IgM) trong vòng 48 giờ theo yêu cầu của Đại sứ quán Trung Quốc, cho kết quả âm tính. Không ngờ, ngay trước chuyến bay, Đại sứ quán Trung Quốc cấp cho họ một “mã màu đỏ” không thể về nước. “Hai cụ già kéo lê hành lý ở sân bay, chỉ biết đứng nhìn máy bay rời đi”.

Người viết nói rằng anh đã khóc một lúc, không phải vì vấn đề tiền bạc và công sức đã bỏ ra, mà vì là công dân Trung Quốc, bị tước mất quyền cơ bản nhất là trở về đất nước của mình, bị tước quyền lợi trong tình huống không có bất cứ tiêu chuẩn nào. “Chúng tôi khóc là vì Đại sứ quán có thể đối xử với chúng tôi một cách ngạo mạn và bất công như vậy. Chúng tôi khóc là bởi vì một công dân cầm hộ chiếu Trung Quốc nhưng cần phải căng não để chứng minh lý do tại sao muốn trở về đất nước của mình.”

So với tình cảnh công dân Trung Quốc khó về nhà và không có nơi nào để cầu cứu, thì một công dân vừa từ Mỹ trở về Đài Loan cách đây vài ngày lại có trải nghiệm hoàn toàn khác.

Trong một cuộc phỏng vấn với RFA, cô Đới Hiểu Phàm, một công dân Đài Loan cho biết: “Trong quá trình trở lại Đài Loan, trải nghiệm về các hoạt động phòng chống dịch bệnh của chính phủ khiến tôi cảm thấy rằng chính phủ đã làm rất tốt công việc phòng chống dịch bệnh. Mọi bước đều được suy tính cẩn thận. Cảm giác như chính phủ đang chăm sóc cho từng người dân, bao gồm những người trở về từ nước ngoài như tôi vậy.”

Cô Đới nói rằng, trong thời kỳ dịch bệnh, nhiều người chọn bay đường dài có thể xảy ra những chuyện ngoài khả năng của mình. Nhưng cô kể lại trải nghiệm của mình ngay từ khi cô về đến Đài Loan và xuống máy bay, chính phủ đã hỗ trợ hành khách xử lý thủ tục, điền thông tin…

Sau khi rời hải quan, cô bắt một chiếc taxi phòng dịch đến khách sạn phòng dịch, sang hôm sau, lập tức có người của chính quyền địa phương tới gửi một túi đồ phòng dịch, và cung cấp nhiều thông tin hỗ trợ, bao gồm danh sách và khuyến nghị các ứng dụng sức khỏe. “Điều làm tôi ngạc nhiên là tôi cảm thấy không chỉ chính phủ Đài Loan đang chống chọi với dịch bệnh mà những người dân bình thường cũng rất hợp tác, và họ cũng được chăm sóc chu đáo.”

Một người khác tên là Hứa Huệ Mẫn, người trở về Đài Loan từ Mỹ vào đầu tháng Một và vừa kết thúc thời gian cách ly 14 ngày, cô cảm thấy ấm lòng khi kể lại quá trình trở về quê hương của mình. “Tôi đã nói với mọi người rằng hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng kể từ khi trở lại Đài Loan, mỗi ngày đều giống như được tổ chức sinh nhật vậy.”

Cô ghi lại nhiều chi tiết nhỏ về việc trở lại Đài Loan: sân bay, bộ phòng chống dịch, nhiệt kế… Cô ấy nói rằng cô ấy hy vọng sẽ cho những người bạn Mỹ của mình thấy một nơi phòng chống dịch bệnh thành công đã thực hiện như thế nào, và cô ấy hy vọng sẽ giúp được nhiều người trở về nhà hơn.

Mộc Xuân

Xem thêm: