Một tài xế nghèo ở thành phố Nagpur của Ấn Độ không có tiền để đóng phạt nên đành phải lấy tiền trong heo đất của con trai. Sau khi biết được việc này, một cảnh sát giao thông đã tự bỏ tiền túi của mình ra để đóng tiền phạt thay cho anh và không nhận tiền của anh. Việc làm tốt đẹp của sĩ quan cảnh sát này đã được người dân hết lời khen ngợi.

tiền heo đất
(Ảnh minh họa/Pixabay)

Mới đây, người đàn ông tên Since Khadse vì đỗ xe ở khu vực cấm đậu xe nên bị cảnh sát phạt 200 Rupi (khoảng 2,7 đô la). Cộng thêm khoản tiền phạt chưa đóng trước đó, anh Since phải nộp tổng cộng 2.000 Rupi (~27 đô la).

Gia đình anh Since có 4 người nhưng chỉ có một mình anh có thu thập. Vì anh không có đủ tiền để nộp phạt nên xe của anh đã bị cảnh sát thu giữ và vì thế anh không thể đi kiếm tiền, điều này khiến cuộc sống của gia đình anh rơi vào cảnh khốn cùng.

Anh Since nói với tờ The Times of India rằng con trai 5 tuổi của anh đã đồng ý đưa cho anh số tiền để dành của mình để bố nộp phạt. Vì vậy nên anh đã đập vỡ heo đất của con và đếm số tiền xu bên trong. Điều khiến anh vô cùng bất ngờ đó là số tiền xu này vừa vặn gần 2.000 Rupi.

Sau đó, anh Since đã mang số tiền này đến đồn cảnh sát để nộp phạt với hy vọng có thể chuộc lại được chiếc xe của mình, thế nhưng cảnh sát đã từ chối không nhận số tiền xu đóng phạt của anh.

Trong lúc tuyệt vọng, anh Since đã mang chiếc túi to đựng số tiền xu này đến cầu cứu cảnh sát cấp cao Ajay Malviya. Viên cảnh sát này đã hỏi anh Since vì sao lại nộp phạt bằng tiền xu thì anh đã kể hết nỗi khổ của mình.

Nghe vậy, cảnh sát Ajay đã dùng tiền của mình để nộp phạt thay cho anh Since và trả lại cho anh số tiền xu của con trai anh. Cảnh sát Ajay còn dặn dò anh Since phải tuân thủ luật giao thông.

Sau sự việc này, sở cảnh sát Nagpur đã chia sẻ lên Twitter bức ảnh cảnh sát Ajay chụp cùng anh Since và nhắc đến việc làm tốt bụng của sĩ quan cảnh sát này.

Các cư dân mạng đã khen ngợi anh Ajay là “Một tấm gương xuất sắc về tính kỷ luật và nhân văn.”

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: