Hàng tỷ Baht Thái cũng không mua được tâm huyết cả đời của cô hiệu trưởng già, bởi “Trẻ em là những sinh mệnh trân quý và niềm hy vọng của các em là vô giá”.

Một ngôi trường tiểu học đáng bao nhiêu tiền? Tương lai của những trẻ em nghèo đáng giá bao nhiêu? Liệu vài tỷ có đủ hay không?. Khi công ty xây dựng đặt tờ chi phiếu có giá cả tỉ Baht lên bàn của cô hiệu trưởng Thái Lan 96 tuổi, cô kiên quyết nói rằng: “Tôi không bán! Anh có nói bao nhiêu lần, tôi cũng không bán!”.

Ngôi trường tiểu học Wannawit nằm tại vị trí vàng của Bangkok này được xây dựng vào năm 1946, hiện đã có lịch sử hơn 70 năm. Sau những sự đổi thay và kết quả của sự phát triển đô thị trong nhiều năm qua, ngôi trường đã bị những tòa nhà lớn bao quanh, bao gồm khách sạn, nhà hàng, những tòa nhà văn phòng, câu lạc bộ giải trí cao cấp… Mảnh đất của ngôi trường này trở thành ‘địa điểm vàng’ được nhiều người nhắm đến, luôn có nhiều công ty xây dựng đến ngỏ ý muốn mua lại.

Thái Lan: Vị hiệu trưởng 96 tuổi từ chối bán lại trường với giá hàng tỷ
Ngôi trường Wannawit nằm ở vị trí vàng của Bangkok, hoàn toàn không hòa hợp giữa những tòa nhà khách sạn, nhà hàng, văn phòng… nhưng vẫn luôn đứng vững, âm thầm phát huy giá trị của mình – Mang đến hy vọng cho tương lai của các em nhỏ. (Ảnh: Video)

Trước việc giá đất không ngừng tăng lên, vị hiệu trưởng già Rajawongse Ruchisamara Suksawadi vẫn không hề có ý định muốn bán trường. Lý do là: nếu như không còn trường học này nữa, vậy thì những trẻ em nghèo trong thành phố cũng không còn trường học với học phí thấp để đi học nữa, điều đó có nghĩa là tước đoạt đi hy vọng được thay đổi cuộc đời của các em.

Cô hiệu trưởng Rajawongse cho biết: “Tiền chẳng qua chỉ là những tờ giấy vô tri, nhưng các em là những con người đang sống”.

Thái Lan: Vị hiệu trưởng 96 tuổi từ chối bán lại trường với giá hàng tỷ
Vị hiệu trưởng già Rajawongse Ruchisamara Suksawadi. (Ảnh: bangkokpost.com)

Vì tương lai của các em, cô hiệu trưởng không hề bị tiền bạc tác động, vẫn kiên quyết giữ ngôi trường cổ hơn 70 năm này để âm thầm dành tình yêu thương cho những trẻ em nghèo.

Hiện nay trường có hơn 500 em học sinh cùng 37 giáo viên. Các giáo viên đa phần là học sinh tốt nghiệp từ ngôi trường này, sau khi học xong, họ quay lại trường cống hiến sức lực của mình để đền đáp ơn dưỡng dục của trường, vì thế trường vẫn có thể hoạt động dù học phí thấp.

788366
Ngôi trường với học phí thấp là niềm hy vọng cho những trẻ em nghèo. (Ảnh: bangkokpost.com)

Câu chuyện về cô hiệu trưởng già “từ chối bán đi học sinh của cả trường” được truyền đi khắp Thái Lan và sau này được lựa chọn là đề tài cho một bộ phim của quốc gia này với tiêu đề “Bày tỏ lòng kính trọng đến nhà giáo vĩ đại”.

Thái Lan: Vị hiệu trưởng 96 tuổi từ chối bán lại trường với giá hàng tỷ
Vị hiệu trưởng già cống hiến cả đời cho các em nhỏ, đến nay tuy sức khỏe đã yếu, nhưng khi nói đến giáo dục, cô vẫn luôn rất mạnh mẽ. (Ảnh: Video)

Trước những người làm công tác giáo dục chân thành, tiền bạc không là gì cả, dù có mang cả thùng vàng cũng không đổi được ngôi trường này.

Ngọc Trúc

Xem thêm: