Tài năng âm nhạc của Jude có thể chạm tới trái tim của một người xa lạ. Sau khi tặng cho cậu bé cây đàn giá trị, người đàn ông còn hứa sẽ thường xuyên chỉnh dây đàn và chi trả học phí cho cậu.

Chắc hẳn mọi đứa trẻ trên thế giới đều muốn mình sinh ra với thể trạng bình thường như bao đứa trẻ khác. Jude Kofie (đến từ Colorado, Mỹ) thì không được may mắn như vậy. Cậu bé 11 tuổi bị mắc bệnh tự kỷ nên phải đối mặt với rất nhiều khó khăn từ khi còn nhỏ. Bù đắp cho những thiệt thòi đó, Jude Kofie lại được thiên phú tài năng piano hơn người. Mới đây, một người lạ mặt tốt bụng đã gửi tặng cho thiên tài tự kỷ một cây đàn Grand Piano quý giá.

Sau khi biết về tài năng của Jude Kofie, ông Bill Magnusson đã dùng tiền thừa kế từ cha mình để tặng cậu một cây đàn trị giá 15.000 USD (hơn 300 triệu VNĐ). Ông muốn đảm bảo Jude được tiếp tục học đàn mà không phải lo lắng về vấn đề tài chính. Vốn là một người chỉnh đàn, ông hứa sẽ chăm sóc cho cây đàn của Jude mãi mãi và còn trả tiền học cho cậu bé.

“Cậu bé ấy vô cùng đặc biệt. Tài năng của cậu ấy phải ở cấp độ Mozart”, người chỉnh đàn piano Bill Magnusson nói về Jude Kofie.

Cha của Jude rất bất ngờ và xúc động trước tấm lòng của ông Magnusson. Ông không thể tin con trai mình lại nhận được sự yêu thương và ủng hộ to lớn như vậy từ một người lạ.

“Ông ấy yêu quý con trai tôi đến mức sẵn sàng làm mọi thứ để đảm bảo tương lai cho nó. Chúng tôi vô cùng biết ơn”, cha của Jude nói.

Jude tỏ ra vô cùng phấn khích khi nhìn thấy cây đàn piano được chuyển đến nhà. Trước đây, Jude chỉ tự tập đàn với một bàn phím cũ, cậu không được đến trường lớp học bài bản. Tuy nhiên, tài năng của cậu đã sớm được bộc lộ khi cậu có thể đánh lại toàn vẹn một bản nhạc chỉ với một lần nghe qua. Những giai điệu lướt qua ngón tay của Jude một cách tự nhiên, gần như không cần nỗ lực. Cậu bé miêu tả khả năng thiên bẩm của mình là “một phép màu”. 

“Cháu đã được truyền cảm hứng. Chúa là người truyền cảm hứng cho cháu”, Jude nói với phóng viên.