Vạn vật trên thế giới này đều có tình cảm, các loài động vật cũng như vậy, đặc biệt là chó – loài vật gần gũi và trung thành nhất của con người.

Tại Capaçava do Sul ở Brazil có một chú chó thuộc giống Akita Nhật Bản có tên là Thor, vì thương nhớ người chủ đã qua đời của mình, mỗi ngày chú chó này đều đi trên con đường mà trước kia từng đi cùng chủ. Bây giờ, chú chó trung thành Thor đã trở thành nhân vật nổi tiếng ở nơi đây.

chu cho trung thanh 1, chú chó trung thành

Sau khi chủ của Thor là ông Claudio Cantarelli qua đời vào năm 2015, chú chó này tỏ ra rất đau buồn, thậm chí còn không chịu ăn, cả ngày nằm im ở trong nhà.

Một năm sau ngày chủ mất, chú chó trung thành vẫn ngày ngày đi dạo trên những con đường quen thuộc - Ảnh 2.

Người hàng xóm Saionara Freitas của ông Claudio cảm thấy rất buồn khi thấy Thor như vậy nên đã nhận nuôi và hết lòng chăm sóc nó. Dù vậy, trong lòng chú chó này vẫn thương nhớ người chủ cũ.

2 năm sau khi ông Claudio qua đời, Thor dần dần đã nguôi ngoai nỗi đau, nhưng nó vẫn nhớ con đường mà trước đây từng đi cùng ông Claudio hàng ngày trong suốt hơn 10 năm và đến nay, chú chó này vẫn luôn kiên trì đi trên con đường này mỗi ngày.

chu cho trung thanh

Bà Saionara cho biết con đường này đi ngang qua phòng khám thú y, cửa hàng xổ số và một quán ăn nhỏ bên đường mà ông Claudio và Thor trước đây cùng ăn trưa. Bà đã âm thầm đi theo Thor để xem thử nó đi đâu mỗi ngày, kết quả là bà nhận ra rằng nó luôn đi con đường này.

Bà Saionara chia sẻ khi đi đến cửa hàng xổ số, Thor luôn ngồi trước cửa bởi vì khi ông Claudio còn sống, nó luôn đợi ông ấy vào cửa hàng mua xổ số.

chu cho trung thanh 3

Bà nói rằng bà từng thấy Thor ngồi ở đây, mắt nó rưng rưng nước như thể hy vọng ông Claudio sẽ lại xuất hiện.

Bà Saionara cho biết, hàng ngày sau khi bà cho nó ăn sáng xong thì sẽ mở cửa để nó đi. Thường thì nó sẽ đi hết cả buổi sáng rồi quay về ăn trưa, sau khi nghỉ ngơi thì lại đi.

Hiện nay tuổi của Thor đã cao, may mắn là đã có bà Saionara chăm sóc cho nó. Bà Saionara chia sẻ rằng trước khi qua đời, ông Claudio cũng rất nhớ chú chó Thor trung thành này. Dù bà cũng đã già, nhưng bà vẫn có thể thay ông Claudio chăm sóc cho nó.

Ngọc Trúc

Xem thêm: