Từ ngày 24 Tết, các thuyền hoa Tết từ khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã tấp nập cập bến Bình Đông Sài Gòn.

Những con thuyền hoa này đến từ các tỉnh như Tiền Giang, Long An, Cần Thơ, An Giang…, mang theo rất nhiều loại hoa kiểng khác nhau như mai, tắc, hoa giấy, hoa lan, bonsai, ớt kiểng, cúc, vạn thọ…

IMG 1969
Thuyền hoa Tết cập bến Bình Đông
IMG 2068
Đủ các loại kiểng được vận chuyển từ miền Tây lên trên những chiếc ghe thế này
IMG 2051
Các chậu kiểng được vận chuyển từ miền Tây lên trên những chiếc ghe thế này
IMG 2076
Thuyền hoa mai nụ
IMG 2044
Thuyền hoa giấy rực rỡ
IMG 1987
Thuyền mai Tết cập bến Bình Đông
IMG 2080
Mai vàng tươi rói trên thuyền hoa

Sau khi thuyền cập bến, cây kiểng được vận chuyển lên bờ, một phần trưng bày trên vỉa hè, một phần lưu trữ trong thuyền. Khách mua cây không cần gửi xe, chỉ cần tấp vào và chọn lựa. Cây nhỏ, người bán sẽ giúp khách ràng lên xe, cây to hoặc mua cây nhiều sẽ có đội vận chuyển túc trực chuyên chở về tận nhà cho khách, rất tiện lợi.

IMG 2024
Các chậu kiểng được cất trong thuyền, và được vận chuyển lên bờ bằng cách đi qua một thanh ván bắc cầu
IMG 1991
Chậu kiểng được đưa từ thuyền lên bờ
IMG 2015
Và được nâng qua lan can như thế này
IMG 2026
để vận chuyển lên bờ

Người miền Tây buôn bán dễ chịu, gần gũi, chất phác, thật thà, tuy lam lũ, cực khổ nhưng ai cũng tươi phơi phới, í ới gọi nhau chào hỏi…

IMG 2087
Cực mà vui
IMG 2073
“Chụp cho mình một tấm” – Anh bán mai kiểng vui tính
IMG 2055
Chờ đợi trên thuyền
IMG 2039
Trên thuyền hoa giấy, tranh thủ trong lúc chờ đợi
IMG 2074
Chở quất về nhà
IMG 2036
Chở Lan về nhà
IMG 2082
Rời bến…

Thanh Thảo

Xem thêm: