Pha phối hợp thành bàn giữa Hùng Dũng và Tiến Linh ở phút thứ 111, đã đưa U23 Việt Nam vượt qua U23 Malaysia để vào đá trận chung kết tại Mỹ Đình với U23 Thái Lan.

 

 

Khoảnh khắc bàn thắng duy nhất trong trận Việt Nam – Malaysia (Nguồn: Clip do độc giả cung cấp/Trí Thức VN)

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam: Văn Toản – Văn Đô, Việt Anh, Thanh Bình, Tiến Long, Văn Xuân – Hoàng Anh, Hoàng Đức, Hùng Dũng – Mạnh Dũng, Tiến Linh.

U23 Malaysia: Azri – Cheng, Azrin, Haiqal, Azam, Ajmal, Syahiran, L Hakim, M Hakim, Zikri, Danial.

So với trận thắng Myanmar 1-0 ở vòng bảng HLV Park chỉ thay một vị trí, khi Văn Đô đá chính thay Tuấn Tài. Trên hàng công, Mạnh Dũng vẫn được tin tưởng đá cặp cùng Tiến Linh.

Dù phải đá trên sân Việt Trì chật kín khán giả Việt Nam, U23 Malaysia vẫn nhập cuộc khá tự tin. Đoàn quân của HLV Brad Maloney đẩy cao đội hình ngay từ sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Syria Feras Taweel.

Trong khoảng 20 phút đầu tiên, U23 Malaysia đã phong tỏa thành công những ngòi nổ chính bên phía U23 Việt Nam như Văn Xuân, Văn Đô ở hai biên và Hùng Dũng, Hoàng Đức ở trung tuyến. Trong khi, tiền đạo Tiến Linh bị các cầu thủ áo vàng chăm sóc kỹ lưỡng.

Tiến Linh có cơ hội dứt điểm đầu tiên ở phút 27 sau đường chọc khe thông minh của Mạnh Dũng. Tuy nhiên, trung phong của CLB Bình Dương đã vẩy bóng chệch cột xa khi bị thủ thành Arzri Ab Ghani bịt góc gần. Tiền đạo số 9 của U23 Việt Nam trong hiệp 1 còn bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn khác, đặc biệt là cú dứt điểm khá hiểm ở phút thứ 42, nhưng vẫn không thắng được thủ thành của U23 Malaysia.

Theo số liệu thống kê, U23 Việt Nam là đội khống chế bóng nhiều hơn trong 45 phút thi đấu đầu tiên (63% so với 37%). Đoàn quân của HLV Park Hang Seo dứt điểm 7 lần, trong đó có 1 lần hướng vào cầu môn nhưng không thắng được thủ môn Arzri Ab Ghani. U23 Malaysia, trong hiệp 1, có hai tình huống dứt điểm đều khởi nguồn từ các pha phạt góc. Ahmad Zikri dứt điểm ở cột gần qua hai chân của trung vệ Thanh Bình, nhưng thủ môn Văn Toản chủ động khép góc và bắt gọn bóng. Hiệp 1 khép lại mà không bên nào mở được tỷ số.

Bước vào hiệp 2, HLV Brad Maloney chỉ đạo các học trò chơi thấp, phòng ngự chặt chẽ để hạn chế tối đa sức tấn công của đội chủ nhà. Bên kia chiến tuyến, HLV Park Hang Seo tung Văn Tùng vào thay Mạnh Dũng để làm mới hàng công. Trong khi, Hoàng Anh, Văn Xuân gặp chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Công Đến, Tuấn Tài.

Nhân viên y tế đưa tuyển thủ Việt Nam rời sân do chấn thương (Nguồn: Trí Thức VN)

U23 Malaysia đã phòng ngự thành công cho đến khi phải chịu bàn thua từ pha đánh đầu của Tiến Linh ở phút 111. Đội trưởng Hùng Dũng đá phạt từ cánh trái như đặt để trung phong số 9 bật cao dứt điểm bằng đầu hạ gục thủ thành Azri, mang lại niềm vui cho hàng chục nghìn khán giả trên sân Việt Trì và hàng triệu khán giả cả nước.

Tiến Linh có cơ hội nhân đôi cách biệt ở phút 116, nhưng anh đã không tâng được bóng qua đầu của thủ môn của U23 Malaysia. Đội bóng áo vàng trong những phút cuối hiệp phụ thứ hai đã rất nổ lực đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bán gỡ, nhưng họ đã không thể khoan thủng được hàng phòng ngự xuất sắc của U23 Việt Nam.

Với chiến thắng ngọt ngào này, U23 Việt Nam sẽ hẹn gặp U23 Thái Lan tại trận chung kết tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 22/5. Ở trận bán kết thứ nhất tại sân Thiên Trường, Nam Định, U23 Thái Lan cũng đã thắng U23 Indonesia 1-0 sau 120 phút thi đấu.

Hùng Cường