Một thanh niên người Anh đang sống trong những ngày tháng hân hoan nhất trước thềm năm mới sau khi tìm thấy người cha đã lưu lạc 10 năm của mình. Với anh, đó là một phép màu của Chúa.

Theo Liverpool Echo, cậu thanh niên Jason Kelly, 23 tuổi, đã chỉ sống với mẹ suốt 11 năm qua, cha anh, David đã bỏ đi khi cuộc hôn nhân của cha mẹ anh đổ vỡ. Giờ đây khi đã trưởng thành, Jason rất muốn tìm lại cha. Tuy nhiên, sau hàng chục năm, tất cả những gì còn lại về cha đối với Jason chỉ là một bức ảnh cũ chụp từ những năm 1990, vài kí ức mờ nhạt và chút thông tin ít ỏi rằng ông đã rời khỏi nhà với duy nhất một bộ quần áo, sự chán chường và có lẽ đã phải sống một cuộc sống vô gia cư, màn trời chiếu đất.

Sau một vài nỗ lực bất thành, Jason hiểu rằng sẽ rất khó nếu tiến hành công việc một mình và quyết định kêu gọi sự giúp đỡ qua báo chí và mạng xã hội. Mặc dù vẫn cảm thấy chút mong manh, nhưng Jason luôn cảm nhận được một sự liên hệ sâu sắc với cha mình dù xa cách, anh muốn gặp lại ông, chăm sóc cho ông và luôn tin rằng Chúa sẽ ban ơn giúp anh làm tròn được lời nguyện ước.

Jason Kelly 3
Jason Kelly khi 12 tuổi – thời điểm ông David rời bỏ căn nhà (Ảnh: Facebook/Jason Kelly)

Và thực sự như một phép màu, vào đúng thời điểm trước đêm Giáng Sinh, một người tốt bụng đã nhận ra cha của Jason và gửi cho anh địa chỉ nơi ông đang ở. Tại nơi Jason tới, một bà lão khoảng 70 tuổi ra mở cửa và xác nhận rằng ông David sống ở địa chỉ này nhiều năm nhưng hiện không có nhà.

Ngày Giáng Sinh quả thực rất đặc biệt, Jason đã không thể giấu được sự vui mừng khi ông David đã kịp trở về ngay khi anh đang ghi vào một mảnh giấy thông tin lời nhắn kèm số điện thoại cho bà cụ.

Cuộc gặp gỡ quá bất ngờ như một cú sốc đối với ông David, ông mất bình tĩnh bỏ chạy khiến Jason phải đuổi theo để trấn an.

Jason nói: “Tôi đã hét lên rằng con là Jason của bố đây! Khi ông ấy bình tĩnh lại, ông nhận ra tôi, lắp bắp hỏi thăm tôi, hỏi thăm về gia đình, cả ông và tôi mắt đều đẫm lệ, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.”

Jason giờ đây đang bắt đầu phát triển mối quan hệ mới với cha mình, anh làm mọi thứ chậm lại, từ tốn để không làm cha căng thẳng hay choáng ngợp. Sự uất hận, nỗi nhớ gia đình và cuộc sống tủi nhục thiếu thốn tình cảm bao năm đã giam giữ tâm hồn ông vào sâu bóng tối. Như lời nguyện ước, giờ Jason muốn tận lực giúp đỡ những điều dù là bình dị nhất để cha có một cuộc sống tốt hơn, ông hiện đã 67 tuổi và ngày càng yếu đi.

Jason Kelly 2
Ông David hơn 20 năm trước và hiện tại (Ảnh: NZ Herald)

Sau khi trải qua ngày Giáng sinh với mẹ, anh trai và em gái, Jason cho biết anh đã mang một suất ăn Giáng sinh đến cho cha và tặng ông một chiếc điện thoại di động để hai người có thể giữ liên lạc. Anh cũng cố gắng ổn định thu nhập cho cha mình.

“Tôi đang cố gắng xem liệu có thể tìm lại được giấy khai sinh của cha không. Hiện cha đã đủ điều kiện nhận lương hưu nhưng không có giấy tờ, cũng không thể truy cập vào tài khoản ngân hàng được vì chẳng còn thứ gì để định danh”, Jason chia sẻ.

Khả năng tài chính của Jason còn hạn chế nhưng anh cho biết sẽ làm mọi điều có thể. Dẫu sao thì anh cũng đã có một khởi đầu tốt. Jason đã từng sợ rằng ngay cả khi tìm được cha, ông có thể còn không muốn gặp chứ chưa nói chuyện nối lại tình thân như bây giờ. Bất chấp những khó khăn do dịch Covid-19 tại Anh, Jason và cha anh đang thực sự có một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp.

Hoài Anh

Xem thêm: