Một người lính Hoa Kỳ đã tuân theo quyết định không nhận vũ khí khi ra trận của bản thân, nhưng luôn nỗ lực hết mình giải cứu và chăm sóc đồng đội với mong mỏi chiến tranh sẽ sớm qua đi.

Nhân vật mà chúng ta đang nhắc đến là người hùng trong Thế chiến II – Desmond Doss. Ông gia nhập thủy quân lục chiến Mỹ vào tháng 4/1942 khi 23 tuổi trong bối cảnh Thế chiến II khi đó vô cùng khốc liệt.

Ngay từ nhỏ, Desmond Doss đã có ác cảm với vũ lực do chứng kiến ông bố say xỉn đánh đập mẹ mình. Lớn lên, là một tín đồ Cơ Đốc giáo thành tín, ông luôn ghi nhớ Điều răn thứ 6 – “không được giết người” cũng như Điều răn thứ 4 – “Con người cần ngày sa bát”, và điều này đã thôi thúc ông đưa ra quyết định không cầm súng chiến đấu mà thay vào đó chọn vai trò như một bác sĩ cứu thương trên chiến trường sau khi Mỹ tuyên chiến với Nhật sau sự kiện Trân Châu Cảng cuối năm 1941.

Ý nghĩ giết người luôn khiến ông cảm thấy “kinh hoàng”, theo New York Times.

DossDesmondT USArmy
Ảnh chụp ông Desmond Doss khi còn đang phục vụ trong quân đội Mỹ. (Ảnh: Wikipedia)

Trong trại huấn luyện, ông Doss từ chối cầm súng và tập luyện vào ngày Thứ Bảy, điều này làm mọi người ngạc nhiên. Mọi người nghĩ ông nhát gan nên thường xuyên bắt nạt ông. Trung sĩ Howell và Đại úy Glover tìm cách buộc Doss phải rời khỏi trại huấn luyện, nhưng không được. Ông Doss vẫn ở lại trong quân đội và được cử ra chiến trường.

Đơn vị của ông gia nhập vào Sư đoàn Bộ binh 77 và được đưa đến Mặt trận Thái Bình Dương và tham gia vào nhiều chiến dịch lớn tại Guam và Philippin. Nhưng khó quên nhất là trận đánh trên đỉnh Hacksaw cao 120 mét khi quân đội Mỹ tấn công Okinawa. Ông Doss không hề cầm súng bắn giết quân Nhật, nhưng ông đã cứu được rất nhiều đồng đội.

Buổi sáng, quân Nhật tấn công ồ ạt khiến quân Mỹ phải leo xuống vách núi để rút lui. Giao tranh ác liệt khiến rất nhiều lính Mỹ bị thương nằm lại trên chiến trường. Ông Doss với lòng trắc ẩn thay vì rời đi đã quyết định quay lại để cứu các đồng đội bị thương. Ông kéo từng đồng đội đến chỗ vách núi rồi thòng dây thừng đưa họ xuống bên dưới. Anh luôn cầu nguyện Chúa rằng “cho con cứu thêm một người nữa”. Ông Doss tất thảy đã cứu được 75 binh sĩ và sau đó tự mình leo xuống.

Trong những tuần sau đó, chân của ông Doss bị thương do một vụ nổ lựu đạn. Trong một cuộc tấn công khác, ông lại một lần nữa xả thân vì đồng đội.

người lính Mỹ
Poster phim “Hacksaw Ridge” – bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc đời Desmond Doss, sản xuất năm 2016. (Ảnh: Wikipedia)

Ông Doss cuối cùng đã được Tổng thống Harry Truman trao tặng Huân chương Danh dự vào ngày 12 tháng 10 năm 1945, vì sự dũng cảm của ông trong trận chiến Okinawa.

“Thông qua bản lĩnh xuất sắc và quyết tâm không hề nao núng của mình khi đối mặt với những điều kiện hết sức nguy hiểm, Pfc. Doss đã cứu mạng sống của nhiều binh sĩ”, trích dẫn lời tuyên dương trong lễ trao Huân chương Danh dự của ông. “Tên của ông đã trở thành một biểu tượng trong toàn Sư đoàn bộ binh 77 vì sự dũng cảm xuất sắc vượt xa lời kêu gọi của nhiệm vụ.”

Trong những năm sau đó, ông Doss đã cống hiến hết mình cho công việc nhà thờ và giúp đỡ các thanh niên ở Georgia và Alabama. Ông qua đời vì bệnh hô hấp vào tháng 3/2006, hưởng thọ 86 tuổi. Câu chuyện về cuộc đời ông đã được Holywood dựng thành một bộ phim tạo tiếng vang lớn tại khắp các phòng vé trên thế giới vào năm 2016 với 6 đề cử giải Oscar và Quả cầu vàng.

Hoài Anh

Xem thêm: