Mọi trẻ em đều ‘độc nhất vô nhị’ theo cách riêng của chúng, nhưng có những trẻ lại vô cùng đặc biệt, nói chính xác hơn: Chúng “khác biệt”. Có em được ban cho sức mạnh phi thường, em khác lại được phú cho vẻ đẹp nổi bật, có em lại kém may mắn hơn vì căn bệnh lạ lùng của mình.

Có những trẻ em vô cùng “khác biệt”. (Ảnh: Youth MUSE)
Có những trẻ em vô cùng “khác biệt”. (Ảnh: Youth MUSE)

Dưới đây là Top 10 đứa trẻ kỳ lạ nhất thế giới:

1. Bayezid Hossain

Với vẻ ngoài già nua kỳ dị, Bayezid không thể đến trường. Ảnh: DailyMail
Với vẻ ngoài già nua kỳ dị, Bayezid không thể đến trường. (Ảnh: DailyMail)

Sống tại miền nam Bangladesh, cậu bé 5 tuổi – Bayezid Hossain không thể đến trường chỉ vì các em bé khác vô cùng sợ hãi vì vẻ ngoài của cậu.

Mắc phải chứng bệnh hiếm gặp – Progeria khiến cho thân thể cậu bé già nua như người lớn, nhưng trí não thì vẫn là một đứa trẻ. Trong khi trí tuệ của cậu ở trên mức trung bình, nhưng vùng da bị chảy xệ và sự bất thường khác trên cơ thể do căn bệnh khiến cậu trông như một cụ ông 80 tuổi.

Cha mẹ của cậu bé đã phải đi chạy chữa khắp nơi từ bác sĩ, thầy pháp cho đến thầy lang, nhưng cậu bé được chẩn đoán rằng có thể sẽ không sống sót qua tuổi 15.

2. Tessa Evans

Bé Tessa Evans sinh ra đã không có mũi. (Ảnh: Viral Cocktail)
Bé Tessa Evans sinh ra đã không có mũi. (Ảnh: Viral Cocktail)

Trong một lần đi siêu âm thai, đôi vợ chồng trẻ Grainne và Nathan Evans tại Ai-len đã vô cùng kinh hoàng khi phát hiện ra con gái sắp sinh của mình có thể sẽ “không có mũi”. Các bác sĩ khi đó đã khuyên đôi vợ chồng trẻ nên bỏ đi cái thai vì khả năng sống sót của em là rất nhỏ, thế nhưng cặp đôi này vẫn quyết định sẽ giữ lại đứa bé.

Chứng bệnh của bé Tessa Evans là vô cùng hiếm gặp, còn gọi là Arhinia, và chỉ có 47 trường hợp giống như vậy được ghi nhận trong lịch sử ghi chép của ngành y học. Để giúp bé có thể hô hấp dễ dàng, các bác sĩ đã đưa một ống thông khí quản vào cổ họng của bé.

Khi bé Tessa được 2 tuổi, cha mẹ của em mới cho phép các bác sĩ đúc và cấy ghép một khuôn 3D nhằm tạo cho bé một chiếc mũi nhân tạo hoàn toàn giống như thật.

Có lẽ bé gái này sẽ phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật trong quãng đời thơ ấu của mình, thậm chí cả tuổi thành niên để ghép khuôn mũi mới phù hợp với kích thước khuôn mặt. Khi cô bé hoàn toàn trưởng thành, một khuôn mũi giả cố định sẽ được cấy ghép lần cuối cùng, thợ xăm sẽ vẽ 2 lỗ mũi và các chi tiết khác để chiếc mũi trông giống thật hơn.

Quy trình cấy ghép mũi giả cho bé Tessa. Ảnh: DailyMail
Quy trình cấy ghép mũi giả cho bé Tessa. (Ảnh: DailyMail)

3. Hyomyung Shin

Nhiều người trong chúng ta luôn mong ước được trẻ lại, nhưng với cậu bé đến từ Nam Hàn – Hyomyung Shin, “lớn lên” lại chính là mơ ước lớn nhất của em.

Dua tre ky la
(Ảnh: internet)

Cậu bé với vẻ ngoài trông như 10 tuổi này bị mắc triệu chứng của người vùng cao nguyên, nó khiến quá trình lão hóa của cậu ngày càng chậm dần. Có lẽ nếu ai bắt gặp cậu ngoài đường sẽ không thể nào tin được tuổi thật của cậu là 26 tuổi, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài vô cùng dễ thương trẻ trung ấy. Với đôi má phính, khuôn mặt trẻ con và giọng nói trong trẻo, Shin thường bị nhầm là học sinh tiểu học.

Tại Hàn Quốc, Shin được mệnh danh là Peter Pan phiên bản Hàn. Căn bệnh của Shin không phải là bệnh độc, bác sĩ cũng cho rằng bệnh này hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe của Hyomyung Shin.

4. Shiloh Pepin

(Ảnh: internet)
(Ảnh: internet)

Sinh năm 1999, Shiloh Pepin chào đời trong một tình trạng vô cùng nguy hiểm và hiếm gặp mà các bác sĩ tin rằng cô bé sẽ không thể nào qua khỏi. Chứng bệnh của em có tên là Sirenomelia – tức  “Hội chứng người cá”, đôi chân của Shiloh bị dính liền vào nhau giống như đuôi của nàng tiên cá trong truyền thuyết.

Thường thì trẻ sơ sinh mắc chứng bệnh này sẽ được phẫu thuật tách rời chân, nhưng ở trường hợp của Shiloh, các mạch máu của em chạy từ bên này sang bên kia nên các chân của em không thể phẫu thuật tách rời được. Ngoài đôi chân dính liền, Shiloh cũng không có bộ phận sinh dục, tử cung, trực tràng, bàng quang.

Nghị lực của Shiloh Pepin đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn tương tự. Cô bé cũng từng xuất hiện nhiều lần trong các chương trình nổi tiếng như “Oprah” và “20/20”. Đáng buồn thay, vào năm 2009, cô bé đã qua đời trong một cơn viêm phổi.

5. Richard Sandrak

Được mệnh danh là “Héc-quyn phiên bản nhí”, vào năm 11 tuổi, cậu bé Richard Sandrak đã được vinh danh là cậu bé khỏe nhất hành tinh. Sinh tại một ngôi làng nhỏ của đất nước Ukraina, nhưng cậu bé đã chuyển đến sinh sống tại Pennsylvania vào năm 2 tuổi.

(Ảnh: http://reps-id.com)
(Ảnh: reps-id.com)

Cha của cậu từng là một nhà vô địch môn võ thuật, nên từ khi chuyển đến Mỹ, Richard đã được cha huấn luyện vô cùng nghiêm khắc. Mỗi ngày cậu phải tập chống đẩy 600 cái và squat (gánh đùi) 300 cái. Đến năm 6 tuổi, cậu đã có thể đẩy tạ nặng tới hơn 81 kg.

Sau đó, bé Richard cùng cha đi khắp nước Mỹ để tham gia các giải đấu, buổi chụp hình, thậm chí năm 2009 cậu cũng từng thủ vai trong bộ phim “Little Hercules”. Hiện nay, cậu đang là một diễn viên đóng thế tại hãng phim Holywood.

6. Kristina Pimenova

(Ảnh: internet)
(Ảnh: internet)

Sinh ngày 27/12/2005 tại thủ đô Moscow nước Nga, Kristina được mệnh danh là cô bé xinh đẹp nhất thế giới. Mặc dù mới 3 tuổi nhưng Kristina đã tham gia vào làng người mẫu. Sau đó em cũng mẹ chuyển tới sinh sống tại Los Angeles và hiện đang là siêu mẫu nhí có tiếng tăm với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Kristina chủ yếu chụp hình cho mẫu quần áo trẻ em và cũng đã từng làm việc với các nhãn hàng nổi tiếng như Armani, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli.

7. Pan Xianhang

(Ảnh: Nigerian Monitor)
(Ảnh: Nigerian Monitor)

Sinh tại Ôn Lĩnh, Trung Quốc, cậu bé Pan Xianhang còn được gọi với cái tên rất đặc biệt: “cậu bé người cá” vì mắc phải chứng bệnh lạ Ichthyosis. Đây là một căn bệnh hiếm gặp, khiến tình trạng da người bệnh trở nên khô, dày lên và sần sùi như vảy cá. Ngoài ra, người bệnh sẽ rất khó chịu và đôi khi còn cảm thấy đau đớn, khó di chuyển và thậm chí không thể toát mồ hôi, điều này khiến thân nhiệt tăng cao, đôi khi không thể ngủ được vì lúc nào cũng ngứa ngáy và đau đớn.

Điều đặc biệt là hầu hết những người mắc chứng bệnh này chỉ có một phần da trên cơ thể bị hóa vảy cá, nhưng trường hợp của Pan lại nghiêm trọng hơn rất nhiều. Phần da bệnh lan trên mặt khiến mắt, mũi, miệng em bị biến dạng, hơn nữa việc di chuyển tay và chân của em rất khó khăn. Hiện nay cách duy nhất có thể giúp Pan giảm bớt khó chịu đó là bôi kem dưỡng ẩm, nhằm ngăn chặn da trở nên khô và nứt nẻ, vì điều này có thể dẫn đến rỉ máu, nhiễm trùng và tử vong. Hy vọng rằng các nhà khoa học sẽ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị, hoặc ít nhất tìm ra thuốc giúp em giảm sự đau đớn do bệnh.

8. Ben Underwood

(Ảnh: internet)
(Ảnh: internet)

Khi mới 2 tuổi, cậu bé được chẩn đoán mắc bệnh ung thu võng mạc. Đến năm 3 tuổi cậu phải trải qua ca phẫu thuật loại bỏ mắt nhằm tránh căn bệnh biến chứng xấu hơn. Sau đó, cậu phải sử dụng cầu mắt giả.

Điều khiến cậu bé trở nên khác biệt đó chính là: mặc dù khiếm thị nhưng cậu không cần đến gậy hay chó dẫn đường. Lên 5 tuổi, cậu bắt đầu học cách định vị bằng tiếng vang giống như loài dơi, cậu liên tục tắc lưỡi để tạo thành tiếng động rồi lắng nghe tiếng vang dội lại từ các vật thể xung quanh. Bằng cách đó, cậu có thể chơi bóng rổ, trượt pa-tin, thậm chí lái xe đạp.

Dua tre ky la
(Ảnh: internet)

Thật không may, Ben đã qua đời vào năm 2009 lúc mới 16 tuổi bởi chính căn bệnh ung thư đã cướp đi đôi mắt của cậu.

9. Johncris Carl Quirante

(Ảnh: Para Los Curiosos)
(Ảnh: Para Los Curiosos)

Cậu bé Johncris Carl Quirante sinh ra tại Cebu (Phi-líp-pin) này mắc phải chứng bệnh hyperdontia, một tình trạng bệnh răng miệng khiến cậu có đến tận 300 chiếc răng. Ba mẹ cậu chỉ phát hiện điều bất thường khi cậu lên 2 tuổi, lúc này cậu có tới 20 chiếc răng, điều mà không một đứa trẻ bình thường nào có ở độ tuổi này. Thế nhưng do điều kiện kinh tế, ba mẹ không thể đưa cậu đến thăm khám bác sĩ nha khoa cho đến tận lúc cậu lên 5 tuổi.

Điều khiến bác sĩ phải giật mình kinh ngạc khi nhìn vào bức ảnh chụp X-quang của bé Johncris là hơn 150 chiếc răng nằm trong khoang miệng cậu bé. Sau đó tình trạng của cậu trở nên tệ hơn khi răng mọc ngày càng nhiều và tăng lên con số 300 chiếc.

Tháng 3 năm 2016, cậu trải qua ca tiểu phẫu nhổ bỏ đi 40 chiếc răng. Cậu sẽ còn phải trả qua thêm 7 ca tiểu phẫu nữa mới có thể nhổ hết toàn bộ chỗ răng dư thừa.

10. Charlotte Garside

Ảnh: The Huffington Post
(Ảnh: The Huffington Post)

Sinh tại Withernsea, Anh quốc, bé Charlottle khi mới chào đời chỉ nặng chưa đầy 1 kg và dài 25 cm. Được bác sĩ chẩn đoán là mắc chứng bệnh Primordial Dwarfism (lùn bẩm sinh), đến năm 5 tuổi, cô gái nhỏ của chúng ta chỉ cân nặng 4 kg và cao 68 cm, chỉ nhỉnh hơn một chút so với em bé mới sinh. Chứng lùn bẩm sinh này sẽ xuất hiện trên trẻ nhỏ nếu cả cha lẫn mẹ đều mang gen này.

Ảnh: The Huffington Post
(Ảnh: The Huffington Post)

Lần đầu tiên đến trường, bé Charlottle phải mặc đồng phục được thiết kế riêng. Ngoài ra, bé còn được sự hỗ trợ của chị gái là Chloe, Sabrina và Sophie để trải nghiệm cuộc sống như một người bình thường. Điều khó khăn nhất đối với gia đình đó là mỗi khi có người nhìn thấy Charlottle, họ thường nhìn chằm chằm vào cô bé thay vì thẳng thắn hỏi thẳng về vấn đề của em.

Bích Ngân (T/H)

Xem thêm: