Một người đàn ông 57 tuổi ở Úc bị đau tim đột ngột khi đang chơi bóng rổ. Ông ngã xuống và mất đi dấu hiệu của sự sống. Tuy nhiên sau khi được cấp cứu, ông đã tỉnh lại một cách thần kỳ sau 28 phút rơi vào trạng thái “chết lâm sàng”. Mới đây, ông đã công khai chia sẻ “cảnh tượng sau cái chết” mà mình đã trải qua.

trải nghiệm cận tử
Mới đây một người đàn ông 57 tuổi ở Victoria, Australia, đã chia sẻ lại trải nghiệm cận tử thần kỳ của mình sau 28 phút “chết lâm sàng”. (Ảnh minh họa: Anton Watman/ Shutterstock)

Theo thông tin tổng hợp từ các phương tiện truyền thông, ông Phill Zdybel, 57 tuổi, là một huấn luyện viên taekwondo đến từ Geelong, thành phố lớn thứ hai ở Victoria, Australia. Vào tháng 11 năm ngoái, ông đã tham gia một trận đấu bóng rổ với con trai Joshua, nhưng sau đó bệnh tim của ông tái phát, bị phình động mạch vành và ông đã ngã xuống đất ngay tại chỗ, không lâu sau đó thì mất đi dấu hiệu của sự sống.

Trước tình hình nguy cấp này, con trai ông và các bạn chơi khác đã lập tức gọi đến số điện thoại khẩn cấp để được giúp đỡ. May mắn là có một y tá vừa tan sở đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện hô hấp nhân tạo cho ông. Đồng thời những người khác cũng vội vàng mang theo máy khử rung tim (AED) từ đường biên đến để hỗ trợ sơ cứu. Cuối cùng ông Zdibel cũng đã qua cơn nguy kịch.

Sau đó, ông Zdibel được đưa đến bệnh viện Geelong ở Melbourne. Trải qua 3 ngày hôn mê, ông dần dần khôi phục lại được ý thức. Sau khi tỉnh dậy ông mới biết rằng mình đã mất mọi dấu hiệu của sự sống trong 28 phút. Sau đó, ông được đặt stent tim và trở về sau một tuần nằm viện.

Gần đây, ông được phương tiện truyền thông địa phương ‘Nhà quảng cáo Geelong’ phỏng vấn và chia sẻ trải nghiệm tuyệt vời của mình về sự hồi sinh từ cõi chết.

Ông nói rằng trong khoảnh khắc “chết” của mình, ông không nhìn thấy “thước phim cuộc đời quay chậm” (một loại trải nghiệm cận tử, tức là ký ức cuộc đời sẽ vụt qua trước mắt, hết cảnh này đến cảnh khác), cũng không nhìn thấy chùm ánh sáng trắng như trải nghiệm của những người khác. Tuy nhiên, ông cảm nhận được như linh hồn mình đã lìa khỏi xác, cả người lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy chính mình nằm hôn mê trên mặt đất và những người ở bên đang lo lắng giải cứu mình. Ông cho biết khi ấy bản thân cảm thấy tinh thần có chút hỗn loạn.

“Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì mình không bị tai nạn trong lúc ngủ hay khi đang lái xe. Lúc đó, đã có rất nhiều người xung quanh phát hiện và hỗ trợ kịp thời, nếu không thì hậu quả khó mà nói trước được. Tôi có thể sống sót thực sự là một phép màu.” ông xúc động nói.

Sau khi trải nghiệm khoảnh khắc cận tử này, ông Zdibel đối với cuộc sống đã có những nhận thức hoàn toàn mới. Ông nói: “Tôi thường lo lắng về rất nhiều thứ, nhưng bây giờ có vẻ như điều đó không còn đáng nói nữa. Sức khỏe và thái độ sống mới là điều quan trọng nhất với tôi bây giờ.”

Ông còn gửi đến mọi người một thông điệp: “Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn và đừng để người khác kiểm soát cuộc sống của bạn!”

Hiện tại, ngoài việc tiếp tục gắn bó với môn võ taekwondo, ông còn nỗ lực phổ biến việc đào tạo hồi sức tim phổi. Ông cũng cho rằng nên trang bị máy khử rung tim nhiều hơn cho những nơi công cộng trong các trường hợp khẩn cấp.