Vào năm 1986, một phụ nữ người Mỹ tên Laurie đã chia sẻ câu chuyện của mình trên trang web của Tổ chức Nghiên cứu Trải nghiệm cận tử. Cô nói rằng mình đã được trải nghiệm cận tử chết đuối khi đi bè, và trong khoảnh khắc ấy cô đã gặp những Thiên Thần. 

trải nghiệm cận tử
Khi nỗi đau đã qua đi, lúc này cô chỉ còn cảm thấy ấm áp và bình yên. (Ảnh minh họa: Nikki Zalewski/ Shutterstock)

Trong bài viết vào tháng 5 năm đó, cô kể rằng mình và các đồng nghiệp đã đi bè trên sông Rogue ở Oregon. Thật không may là khi ấy mực nước rất cao và dòng chảy xiết hơn những năm trước. Cho nên mặc dù đã mặc áo phao nhưng cô vẫn bị dòng nước mạnh cuốn xuống dưới sông. Vì vô cùng hoảng loạn, cô không chỉ đã uống phải rất nhiều nước sông khiến chúng tràn vào phổi mà còn bị lạc trong nước. Mặc dù bản thân có thể nhìn thấy bầu trời phía trên, nhưng cô không thể ngoi lên khỏi mặt nước để thở. Vì không có dưỡng khí, cô cảm thấy mình ngày càng yếu đi và cuối cùng cô không còn vùng vẫy nữa.

Cô Laurie kể rằng mình đột nhiên không còn cảm nhận được những cơn đau và khó chịu do nước tràn vào phổi. Khung cảnh xung quanh khi ấy bắt đầu chuyển từ đen sang trắng, cô có cảm giác như mình đang đi xuyên qua một đường hầm với tốc độ ánh sáng. Và khi nỗi đau đã qua đi, lúc này cô chỉ còn cảm thấy ấm áp và bình yên.

“Tình yêu thuần khiết và vô điều kiện tỏa đến tôi từ mọi hướng. Tình yêu này đến từ đâu tôi không rõ, nhưng nó đã bao phủ lấy tôi như một tấm chăn ấm áp” cô nói.

Tiếp theo, cô ấy đề cập rằng sau khi ra khỏi đường hầm, cô nhìn thấy một căn phòng dường như được tạo thành từ những đám mây trắng, bên trong có ba sinh mệnh được tạo thành từ những viên pha lê lóng lánh. Khi ánh sáng đi qua những sinh mệnh này sẽ khúc xạ ra những vòng cầu vồng vô cùng lấp lánh, trông giống như một lăng kính thủy tinh vậy. Sau khi nhìn thấy, cô đã rất sợ, và họ dường như cũng biết điều này. Ngay sau đó họ đã biến thành những Thiên Thần tuyệt đẹp.

shutterstock 155301497
(Ảnh minh họa: Bruce Rolff/ Shutterstock)

Cô cho biết trong số ba Thiên Thần, có một người cao hơn hai người kia. Tất cả họ đều nói chuyện với cô ấy bằng phương thức thần giao cách cảm và họ có thể đọc được suy nghĩ của cô. Khi nhìn vào ánh mắt của họ, cô cảm nhận được một tình yêu thương vô cùng từ bi và thánh khiết, như thể cô là một sinh mệnh quý giá nhất mà Chúa đã tạo ra vậy. Họ thể hiện ra sự ân cần như thể rất quen thuộc với cô, nó đã khiến cô rất dễ chịu.

Thiên Thần cao hơn nói với cô: “Con đến quá sớm. Thời gian kết thúc của con còn chưa tới. Con phải quay lại và hoàn thành nhiệm vụ của mình trên Trái đất. Nhưng vì con đã ở đây, nên chúng ta sẽ cho con xem một thứ.”

Cô nói, trong tay Thiên Thần cầm một cuốn sách rất lớn, nhưng các trang sách chỉ toàn là hình ảnh. Cô nhìn thấy trong đó những cảnh tượng trong cuộc đời mình, từ khi được sinh ra trong bụng mẹ cho đến khi cô rơi từ thuyền xuống sông khi đang đi bè. Các trang được lật rất nhanh, nó giống như đang chiếu một bộ phim điện ảnh vậy. Cô khi ấy cũng lập tức nhớ tới những khoảnh khắc mà cô đã làm cho người khác, và cả những điều cô đã không làm được. Cô cũng nhìn thấy một người đàn ông mà cô không biết rõ, và nhiều đứa trẻ còn chưa chào đời.

Sau đó, một Thiên Thần nhỏ hơn nói với cô: “Ta là Yahshael. Ta đã ở bên con từ thời xa xưa và ta sẽ theo con mãi mãi. Con phải quay lại, quay lại vì họ. Ta sẽ cho con thấy những gì con mong đợi cho đến thời điểm con phải quay trở lại cơ thể của mình.”

shutterstock 2190662291
Vị Thần nói với cô rằng “Ta đã ở bên con từ thời xa xưa và ta sẽ theo con mãi mãi.” (Ảnh minh họa: nevodka/ Shutterstock)

Cuộc trò chuyện có vẻ rất chậm, nhưng thực tế thời gian lại rất nhanh. Thiên Thần Yahshael và cô đã dịch chuyển tức thời đến một cánh đồng vàng khổng lồ. Cô đã nghe được một bản nhạc tuyệt diệu, hơn nữa còn cảm thấy nó đang di chuyển lúc cô chuyển kiếp. Khi làn gió nhẹ thổi vào những thân cây vàng cao, cô đã cảm nhận được tất cả sự sống xung quanh mình, từ động vật, thực vật và sức mạnh của thiên nhiên. Và cô biết mình cũng là một trong số họ.

Cô nói rằng khi nhìn lên, cô trông thấy một quả cầu ánh sáng khổng lồ đang phát ra một loại ánh sáng vô cùng tinh khiết và ấm áp, cô còn cảm thấy như Chúa đang chạm vào da của mình. Mặc dù cuộc sống của cô ấy trên thế gian không như ý muốn, nhưng cô biết rằng Thượng Đế biết cô và luôn yêu thương bảo vệ cô.

Thiên Thần Yahshael sau đó đã đưa cô đến một nơi cao hơn. Khi này cô cảm thấy mình đang bay bổng trên không trung. Cô nhìn thấy một thác nước khổng lồ, và còn cảm nhận được tình yêu và hòa bình ở nơi đây. Cô cảm thấy những người thân yêu đi qua cô, nhưng cô không thể nhìn thấy họ.

Khi Thiên Thần và cô bay ngang qua cánh đồng vàng, cô nhìn thấy một hàng rào tre, và xa hơn nữa là một cái cây khổng lồ với rất nhiều lá vàng. Khi gió thổi vào những chiếc lá đó, chúng sẽ rơi khỏi cành và biến thành nhiều loài chim đầy màu sắc. Bên cạnh cái cây là một hồ nước, nước trong đó có ánh thủy ngân lỏng, nhưng khi nhìn qua nó, thì sẽ lại thấy những người trên Trái đất.

Thiên Thần sau đó nói với cô ấy: “Đã đến lúc con nên quay trở lại Trái đất. Con phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trước đã.” Khi cô biết mình sắp phải rời xa chỗ này, cô ấy cảm thấy buồn. Cô đã khóc và cầu xin được ở lại.

Nhưng Thiên Thần nói: “Khi đến lúc, ta sẽ đến tìm con. Nhưng bây giờ…” Vừa nói xong, Thiên Thần đẩy linh hồn cô trở lại thể xác. Cô đột nhiên cảm thấy bị mắc kẹt trong nước, và cơn đau ở ngực lại quay trở lại. Không lâu sau, cô được cứu trở lại bè.

Laurie nói rằng nhờ trải nghiệm cận tử này, cô đã gần gũi với Chúa hơn và hiểu được rằng sinh mệnh là một chuỗi các lựa chọn. Mọi lựa chọn của bản thân đều sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh vì tất cả chúng ta đều có mối liên hệ với nhau.

Cô nói cô biết rằng có nhiều không gian khác ngoài Trái đất. Cô ở đây vì một lý do. “Tôi có một mục đích, và cho đến khi tôi đạt được nó, tôi sẽ ở đây.”

Trúc Nhi/ Theo Epochtimes

  • Mời xem video: Quốc gia bất nghĩa, dẫu mạnh cũng sẽ sụp đổ