Tuy các con đều có học thức cao và có công việc tốt, vợ chồng Harding vẫn khẳng định gia đình cô không có ai là thiên tài cả. Các con của cô đã luôn sống chăm chỉ để gặt hái thành công mỗi ngày.

Sinh con, nuôi con, cho con đến trường, giúp con vượt qua tuổi dậy thì, tiễn con đi học xa nhà, đây là lộ trình thường thấy của mọi gia đình trên thế giới. Nhưng hoàn cảnh gia đình của cô Monalisa Harding (53 tuổi) và anh Kip (53 tuổi) thì lại hơi khác một chút. Cặp vợ chồng đến từ California, Mỹ đã tự dạy học cho 10 đứa con tại nhà và gửi chúng vào đại học trước năm 13 tuổi.  

Cô Monalisa nói: “Vốn dĩ giáo dục tại nhà là một cách dạy học rất hiệu quả, bất cứ ai cũng có thể làm được. Điều quan trọng là cha mẹ cần phải dành thời gian để ưu tiên việc học của con và đảm bảo mọi thứ được hoàn thành.”

Cặp vợ chồng Monalisa và Kip biết rằng công thức giáo dục tại nhà của họ có hiệu quả sau khi 3 đứa con đầu lòng gồm Hannah (34 tuổi), Rosannah (32 tuổi) và Serennah (30 tuổi) đều hoàn thành chương trình trung học năm 11 tuổi. Sau đó những đứa con còn lại cũng được họ giáo dục theo cách tương tự.

Hannah tham gia kỳ thi tuyển sinh tại Đại học Auburn khi mới 12 tuổi. Cô không nghĩ mình sẽ đậu nhưng thực tế kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Sau 5 năm, ở tuổi 17, cô đã nắm trong tay tấm bằng cử nhân toán học và tiếp tục học thạc sĩ toán học và kỹ thuật cơ khí. Hiện cô đang là một nhà thiết kế tàu vũ trụ.

Người con thứ sáu của cặp vợ chồng, Seth (20 tuổi), trở thành luật sư trẻ nhất California ở tuổi 19 sau khi hoàn thành kỳ thi năm ngoái ngay giữa đại dịch. Mariannah (16 tuổi) là người con tốt nghiệp đại học gần đây nhất của cặp đôi. Sang năm, cô sẽ tiếp tục học thạc sĩ chuyên ngành làm vườn. Những người con còn lại trong gia đình Harding đều đã trở thành luật sư, bác sĩ, kiến trúc sư. Tuy vậy, cặp đôi vẫn khẳng định các con của họ không phải là thiên tài.

“Gia đình chúng tôi không giàu có. Chúng tôi phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ để có thời gian dạy dỗ cho từng đứa trẻ một. Khi bạn nuôi dạy con cái trong môi trường mà giáo dục tại nhà và chăm chỉ là tiêu chuẩn hiển nhiên thì khi lớn lên, chúng vẫn sẽ thích nghi với điều đó và tiếp tục thực hiện. Các con của tôi đều rất chăm chỉ và luôn luôn chăm chỉ, đó là lý do tại sao chúng có thể tạo ra những bước tiến mới mỗi ngày. Tôi không thể tự hào hơn về các con của mình”, cô Monalisa nói.

Cô Monalisa cũng nói thêm rằng các con của cô học tập chăm chỉ nhưng không hề bị đánh mất tuổi thơ. Vợ chồng cô không giới hạn trải nghiệm của các con. Cô để chúng học đại học nhưng đồng thời vẫn đảm bảo cuộc sống như một thanh thiếu niên bình thường cho chúng.

Vợ chồng Harding đã viết một cuốn sách có tựa đề “The Brainy Bunch: The Harding Family’s Method to College Ready by Age 12” vào năm 2014, trong đó trình bày chi tiết về phương pháp giáo dục tại nhà của họ và những lời khuyên cho các bậc cha mẹ khác. Họ đi khắp nơi trên thế giới để giúp đỡ các gia đình cũng muốn giáo dục con cái tại nhà. 

“Chúng tôi cảm thấy thực sự mãn nguyện bởi vì chúng tôi đã đặt tất cả trái tim và linh hồn của mình vào sự nghiệp nuôi dạy con cái. Khi biết rằng các bậc cha mẹ khác cảm thấy khâm phục và cũng muốn làm điều tương tự như chúng tôi, lòng chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc”, cô Monalisa nói.

Thành tích của những người con trong gia đình Harding:

Hannah (34 tuổi) – Cử nhân Khoa học 17 tuổi.

Rosannah (32 tuổi) – Cử nhân nghệ thuật kiến trúc năm 18 tuổi.

Serennah (30 tuổi) – Cử nhân nghệ thuật sinh học tế bào năm 17 tuổi.

Heath (26 tuổi) – Cử nhân Văn học Anh năm 15 tuổi, thạc sĩ khoa học máy tính năm 17 tuổi.

Keith (23 tuổi) – Cử nhân âm nhạc năm 15 tuổi và thạc sĩ tư vấn năm 17 tuổi.

Seth (21 tuổi) – Cử nhân khoa học chính trị năm 16 tuổi.

Katrinnah (18 tuổi) – Cử nhân khoa học chính trị năm 16 tuổi.

Mariannah (19 tuổi) – Cử nhân khoa học sức khỏe năm 16 tuổi.

Lorennah (13 tuổi) – hiện đang học năm thứ hai đại học.

Thunder James (11 tuổi) – sắp bắt đầu năm thứ nhất đại học.