Câu chuyện ấm lòng dưới đây cho thấy sự tốt đẹp của lòng tin giữa người với người.

Vào sáng sớm ngày 24/4, cậu học sinh lớp 11 (17 tuổi) học tại trường trung học phổ thông công nghiệp Okinawa (Nhật Bản) vội đến sân bay Naha để bay tới đảo Yonaguni tham dự tang lễ của bác mình.

Trên chuyến tàu điện ở thành phố Okinawa, Sakimoto đã bất cẩn làm rơi mất chiếc ví, trong đó có tiền vé máy bay. Số tiền bị mất là 6 vạn Yên. Khi đó, ông Inoya đang đi cùng chuyến tàu với Sakimoto nhìn thấy cậu đang ôm đầu ủ rũ, ông lại gần và hỏi Sakimoto rằng có chuyện gì xảy ra với cháu vậy, và ông đã biết được sự tình.

Ông Inoya trong khoảnh khắc đó đã tự hỏi “liệu có mất đến vậy không?”, nhưng  “vì khuôn mặt rất buồn rầu” của Sakimoto nên ông đã quyết định cho cậu vay tiền. Tại nhà ga sân bay, ông đã đưa cho cậu 6 vạn Yên và cũng không xác nhận danh tính cậu đầy đủ rồi vội vã lên chuyến bay khởi hành.

Ông Inoya trước khi quay về Saitama có đến gặp cảnh sát để hỏi thăm về sự việc có một cậu học sinh đang gặp vấn đề. Cảnh sát nói rằng họ không biết về việc này, không có học sinh trung học nào gặp vấn đề cả. Ông Inoya đã kể chuyện này với người thân sau khi trở về nhà, nhưng mọi người cười và nói rằng ông đã bị lừa.

Còn về Sakimoto, sau khi dự tang lễ xong, cậu trở về nhà và sáng ngày 10/5, cậu đăng tin tìm kiếm “người đàn ông lạ” đã cho cậu mượn 6 vạn Yên khi cậu gặp khó khăn.

Một bác sĩ đã đọc được tin tức trên mạng và gọi điện báo cho ông Inoya làm cùng bệnh viện biết. Thì ra ông Inoya (68 tuổi) là giám đốc Trung tâm nội soi đột quỵ, hiện đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa Imsu Miyoshi ở tỉnh Saitama.

“Sáng ngày mùng 10 tôi đã biết việc Sakimoto đang tìm tôi qua điện thoại từ một bác sĩ ở cùng bệnh viện”. Ông Inoya vừa khóc vừa kể lại: “Quả nhiên người Okinawa thật tốt bụng. Nước mắt tôi không ngừng rơi”. Sau đó, ông đã liên lạc với trường học của Sakimoto.

Ông Inoya vừa rơi nước mắt vừa vui mừng nói rằng: “Tôi cảm kích rơi nước mắt với việc cậu ấy đang tìm tôi. Niềm tin thật tốt đẹp”. Khi được nhà trường thông báo đã tìm thấy ân nhân, cậu học sinh Sakimoto cũng cho biết: “Cháu vui đến mức muốn liên lạc với ông ngay lập tức. Trong lòng cháu tràn đầy lòng biết ơn khi đó.”

Cha mẹ ông Inoya xuất thân ở tỉnh Okinawa nên Okinawa đối với ông Inoya cũng có mối duyên sâu sắc, thỉnh thoảng ông thường đến thăm nơi này. Vào ngày 20/5, ông Inoya có dự định sẽ đến thăm Okinawa và gặp mặt trao đổi với ban giám hiệu trường cùng cậu học sinh Sakimoto tại nơi cư trú. Sakimoto nói rằng “muốn gửi tấm lòng biết ơn sâu sắc tới ông”, cậu đang rất nóng lòng muốn gặp lại ông Inoya để trực tiếp trả lại tiền và muốn tặng ông món quà là sản phẩm mà cậu tự tay làm.

Phó hiệu trưởng của trường, ông Akaminesho Ichiro (53 tuổi), người được ông Inoya liên lạc, cho biết: “Tôi rất ngạc nhiên về việc tìm thấy người nhanh như vậy. Tôi muốn cùng với Sakimoto cảm ơn ông Inoya.”

Thanh Vân

Xem thêm: