Vào thế kỷ 19, một bác sĩ người Mỹ sống ở bang Florida đã đặc biệt thêm một cái cửa sổ khi thiết kế ngôi mộ của chính mình, vì ông sợ rằng lỡ khi ông tỉnh lại thì không có ai cứu ông. Chiếc cửa sổ này của ông vẫn còn được lưu giữ đến ngày hôm nay và trở thành một địa điểm tham quan ở địa phương này.

Người đàn ông có tên Timothy Clark Smith sinh năm 1821, ngoài là một bác sĩ, ông còn từng là giáo viên, nhân viên tài chính và quan chức ngoại giao.

Mặc dù là một bác sĩ nhưng trong suốt cuộc đời mình, ông Timothy mắc chứng ám ảnh bị chôn sống. Ông lo lắng mình sẽ bị chôn dù chưa chết và không có cách nào chữa trị được chứng sợ hãi này của ông.

Chính vì sợ bị chôn sống nên lúc sinh thời ông đã thiết kế cho mình một ngôi mộ đặc biệt ở nghĩa trang Evergreen.

Điểm đặc biệt của ngôi mộ này là phía trên có một đường ống làm bằng xi măng, trên cùng là một chiếc cửa sổ kính có kích thước 14 x 14 inch. Khi nằm vào bên trong, phần mặt của ông Timothy đối diện thẳng với chiếc cửa sổ này. Nếu ông tỉnh lại thì sẽ có thể nhìn ra được bên ngoài thông qua chiếc cửa sổ và sẽ kéo chiếc chuông nối với dây thừng bên cạnh tay để kêu cứu.

Một cư dân mạng đã giải thích trong một đoạn clip rằng: “Ông Timothy đã nhận bằng sáng chế nhờ thiết kế ngôi mộ cho chính mình, ngôi mộ này không chỉ có một cái cửa sổ, mà còn có cả một chiếc chuông được lắp đặt khá lạ mắt ở bên trong. Nếu như tỉnh lại ở dưới mặt đất, ông ấy sẽ có thể kéo dây thừng rung chuông để phát ra tín hiệu cầu cứu.”

Người này còn cho biết rằng ông Timothy qua đời vào năm 1893 và ông ấy chưa bao giờ sử dụng chiếc chuông mà mình đã lắp đặt sẵn. Chiếc cửa sổ phía trên mộ của ông Timothy vẫn còn đó, nhưng sau rất nhiều năm, nó đã phủ đầy bụi và bị mờ đi nên rất khó để nhìn vào trong mộ từ bên ngoài.

Thực tế là năm đó khi ông Timothy mới được chôn cất, người ta có thể nhìn thấy khuôn mặt của ông trực tiếp qua cái cửa sổ này.

Theo trang Vermonter, ngôi mộ của ông Timothy có hai “căn phòng”. Sau này, vợ của ông cũng được chôn cất tại đây.

Thanh Trúc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: