Để được ở bên và chăm sóc cho cậu con trai bé bỏng bị ung thư, đôi vợ chồng siêu sao sẵn sàng từ bỏ làng giải trí.

Ca sĩ người Canada Michael Buble được mệnh danh là “Hoàng tử nhạc tình ca” từng 4 lần đoạt giải Grammy cùng vợ là nữ diễn viên Luisana Lopilato người Argentina nhỏ hơn anh 12 tuổi là một cặp đôi màn ảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Con trai Noah đáng yêu của họ cũng nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ.

Michael Buble
Anh Michael Buble và cô Luisana Lopilato cùng con trai lớn Noah của họ. (Ảnh: Michael Buble, Luisana Lopilato/Instagram)

Khi Noah 2 tuổi, Michael bế cậu bé lên sân khấu song ca cùng bố, hình ảnh Noah bé bỏng xấu hổ tránh micro, giấu mặt vào trong lòng bố khiến người hâm mộ bên dưới sân khấu reo hò.

Thế nhưng, vào tháng 11/2016, không lâu sau khi Noah tròn 3 tuổi, trang Facebook của anh Michael đột nhiên có tăng tải một tin tức như sau:

“Con trai Noah của chúng tôi vừa được chẩn đoán bị ung thư, việc này khiến hai vợ chồng chúng tôi thật sự đau đớn”. Anh Michael viết: “Luisana và tôi quyết định tạm ngưng sự nghiệp nghệ thuật để dành toàn bộ thời gian và tinh thần cho con, giúp Noah hồi phục.”

Tin tức này như sét đánh ngang tai người hâm mộ. Từ giây phút đó, hai người họ biến mất khỏi truyền thông. Mọi người liên tục vào xem Facebook, Instagram nhưng không còn thông tin gì nữa.

Cậu bé Noah bị chẩn đoán mắc ung thư gan

Vào năm ngoái, khi được MC Susana Giménez của chương trình Argentina Talkshow phỏng vấn, cô Luisana đã nói đến những ngày đau đớn của cô và anh Michael.

Cô cho biết, vào tháng 10/2016, cô đang quay phim ở Argentina. Một ngày nọ, bé Noah đột nhiên bị sốt và xuất hiện triệu chứng cảm cúm. Luisana đưa con trai đến bệnh viện, sau khi khám, các bác sỹ cho biết Noah bị quai bị, không cần chữa gì cả và bảo cô không cần phải lo lắng.

Hai ngày sau, bác sỹ nhi của Noah quay lại thủ đô của Argentina. Ông đã tự mình khám cho Noah, nhưng lại nói với cô Luisana rằng có vẻ như bé Noah không giống như là bị quai bị mà là bị truyền nhiễm. Ông đã kê cho Noah một vài loại thuốc kháng sinh, nhưng với sự chu đáo của một bác sỹ, ông vẫn đề nghị đưa Noah đi khám tổng quát và cô Luisana đã đồng ý.

Thế nhưng, sau khi có kết quả siêu âm, bác sỹ lại phát hiện ở gan của Noah có một chấm lạ. Sự khác thường này khiến mọi người căng thẳng. Cô Luisana nhớ lại: “Khi ấy họ hoàn toàn không biết đó là gì, có phải là khối u hay không”. Nhưng câu trả lời ẩn sau vết lạ ấy khiến cô đứng ngồi không yên.

Khi đó, anh Michael đang có hoạt động quảng bá album mới ở Anh, anh không biết những gì xảy ra với Noah. Cô Luisana không thể nào liên lạc được với anh. May mà hai người đã định sẵn, nếu họ hoặc con có bất cứ tình huống khẩn cấp nào thì sẽ đến Los Angeles (Mỹ) để chữa trị. Nơi này là điểm giữa Argentina của cô và Canada của anh. Thế nên cô Luisana đã đưa Noah đến Los Angeles.

Không lâu sau, Michael biết tin con trai bị bệnh, anh vội vàng đến Los Angeles.

Không ai ngờ rằng, sau khi làm nhiều cuộc kiểm tra, lời chẩn đoán của bác sỹ đã dập tắt hy vọng của họ.

Bé Noah 3 tuổi bị ung thư gan.

Đối với vợ chồng anh Michael, tin này như sét đánh giữa trời quang.

Cả gia đình nắm tay cùng nhau vượt qua khó khăn

Sau khi đã bình tĩnh lại, anh Michael đã nhờ trợ lý thông báo về bệnh tình của con lên Facebook, anh vội vàng đột ngột chào tạm biệt: “Luisana và tôi quyết định tạm ngừng sự nghiệp nghệ thuật, dành toàn bộ thời gian cho con, giúp Noah khỏe lại.”

“Vào giây phút khó khăn này, chúng tôi thành khẩn mong mỏi sự cầu nguyện của mọi người cũng như mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi.”

Trước đó, đôi vợ chồng này từng nhiều lần thể hiện tình yêu của mình dành cho con trai. Đặc biệt là anh Michael, tình yêu thương của anh dành cho Noah được bộc lộ rất rõ ràng.

Không lâu trước khi sự việc xảy ra, khi trả lời phỏng vấn trên đài BBC, anh có nhắc đến hai con trai là Noah 3 tuổi và Elias còn đang nằm trong nôi rằng: “Tôi yêu các con lắm, một trong những nguyên tắc của tình yêu chính là không nên thỏa mãn mọi yêu cầu của các con, nhưng đối với tôi thì điều này khó quá.”

Kết quả hình ảnh cho filho de michael buble
Bé Noah và bố Michael Buble. (Ảnh: Luisana Lopitato/Instagram)

Anh cho hay, khi anh phải ra ngoài, Noah sẽ hỏi anh: “Bố ơi, bố đi đâu vậy?” Anh sẽ nói: “Bố phải đi hát rồi.”

Noah sẽ nói với anh: “Bố đừng đi mà, con sẽ là một đứa trẻ ngoan.”

Anh Michael cảm thán, “Lúc đó tôi cảm thấy mình là người đàn ông yếu đuối nhất vũ trụ này.”

Anh từng chia sẻ hình ảnh chụp cùng con trai trên Instagram, trong ảnh, Noah ngồi trên vai anh và cười. Michael viết: “Tôi không muốn đăng tải những thứ tương tự như nhau, vì vậy, tôi đã đăng lên ‘mọi thứ của mình’.”

Kết quả hình ảnh cho michael buble noah cancer
Anh Michael và con trai lớn Noah. (Ảnh: Michaelbuble/Instagram)

Sau khi đăng tải bài viết tạm biệt, IG và Facebook của hai vợ chồng đã ngừng cập nhật. Không còn bất cứ bài đăng, hình ảnh nào nữa, chỉ còn lại những lời cầu nguyện từ người hâm mộ trên khắp thế giới dành cho bé Noah, mong cho gia đình họ có thể vượt qua được khó khăn.

7 tháng sau đó, hầu như hai vợ chồng luôn ở bên Noah để cổ vũ, tiếp sức cho con.

Noah đã tiếp nhận hóa trị suốt 4 tháng ở Los Angeles. Cậu bé còn quá nhỏ, dường như không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng khối u ở gan của cậu bé là gánh nặng vô cùng nặng nề đối với bố mẹ và người thân.

Cô Luisana chia sẻ: “Ngay từ ban đầu, điều duy nhất mà tôi có đó là lòng tin. Có rất nhiều đêm tôi không thể ngủ được, tôi cầu xin Chúa. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều cầu xin Chúa, tôi nói ‘Cầu xin Ngài!’”

Người thân của hai vợ chồng cô Luisana lần lượt đến Los Angeles để cùng họ và bé Noah vượt qua khó khăn. Dì Daniela của Noah nói với tạp chí Game rằng “Nếu như Thượng Đế muốn chúng tôi biết đến căn bệnh của Noah theo cách này thì nhất định là Người muốn cứu Noah.”

“Họ nói rằng thường các bé được hóa trị sẽ có khả năng hồi phục rất mạnh. Và cháu của tôi là một dũng sỹ.”

p2105531a844081128 ss
Anh Michael cùng vợ Luisana và con trai Noah đang ngủ ngon lành. (Ảnh: Luisana Lopilato/ Instagram)

Mọi thứ dần trở lại quỹ đạo

Tháng 2 năm ngoái, khi tất cả những người hâm mộ hồi hộp chờ đợi, trên Facebook của anh Michael lại có một tin tức mới.

Lần này là tin tốt khiến nhiều người xúc động.

“Chúng tôi vô cùng cảm kích chia sẻ với mọi người rằng gần đây Noah hồi phục rất tốt, bác sỹ tỏ ra rất lạc quan trước bệnh tình của thằng bé. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã cầu nguyện và chúc phúc cho chúng tôi, trên con đường ở bên con, sự ủng hộ và tình yêu của các bạn đã tiếp cho chúng tôi sự an ủi to lớn.”

Vào tháng 4, cô Luisana trở lại Argentina và quay lại đoàn phim mà cô bỏ dở giữa chừng. Sau gần 7 tháng, cuối cùng cô cũng công khai nói về bệnh tình của con trai: “Xin cảm ơn Thượng Đế, con trai của tôi hiện rất khỏe”. Cô cho biết Noah vẫn cần phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ và đang dần dần hồi phục, nhưng đã không còn quá đáng ngại nữa. “Nếu bây giờ mà nói về việc này vẫn là rất khó khăn đối với tôi. Bởi vì chỉ mới vừa xảy ra đây thôi, tôi vẫn hơi nhạy cảm với chủ đề này.”

Vào tháng 7, cô Luisana chia sẻ lên Instagram bức ảnh cô bế con trai nhỏ, con trai lớn Noah thì nằm trên sô pha.

Cô viết: “Thời gian ngưng đọng… Không có gì lớn hơn sự yêu thương bảo bọc của mẹ.”

p2105533a283934853 ss
Cô Luisana và con trai lớn Noah cùng con trai nhỏ Elias. (Ảnh: Luisana Lopilato/Instagram)

Vào tháng 11, anh Michael công bố rằng vào mùa hè năm 2018, anh sẽ quay về buổi diễn ở Anh bị gián đoạn của mình và bắt đầu quảng bá album mới.

Cuối cùng thì đôi vợ chồng nghệ sỹ này đã nắm tay nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất. Họ hoàn toàn không tiết lộ chi tiết về quá trình chữa trị của Noah, khi được phỏng vấn họ cũng né tránh.

Nhưng họ đã để lại cho mọi người món quà quý giá đã giúp họ vượt qua khó khăn: “Tình yêu thương, không rời xa, gia đình” kết hợp với nhau là vô cùng kiên cố.

Ngọc Trúc

Xem thêm: