Ngày 28/3, tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 94, ứng cử viên nam diễn viên chính xuất sắc nhất Will Smith gây sốc khi đánh vào mặt người dẫn chương trình Chris Rock.

Embed from Getty Images

Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 94, để bảo vệ vợ mình khỏi bị chế giễu, nam diễn viên chính xuất sắc nhất Will Smith đã đánh vào mặt người dẫn chương trình Chris Rock. (Nguồn: Getty)

Will Smith bắt đầu tham gia diễn xuất vào khoảng năm 1995 và cuối cùng đã giành được tượng vàng Oscar đầu tiên cho bộ phim “King Richard: Huyền thoại nhà Williams”. Trong phim, anh đã vào vai người cha nghiêm khắc của chị em nữ hoàng quần vợt nhà Williams và giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, anh đã bật khóc ngay sau đó khi lên sân khấu vinh danh.

Khoảng 10 phút trước khi lên sân khấu nhận giải, Will Smith đã từng chạy lên sân khấu đánh người dẫn chương trình Chris Rock, nguyên nhân là khi đối phương công bố trao giải phim tài liệu hay nhất, đã lấy tạo hình của mái tóc của Jada Pinkett Smith (vợ của Will Smith) để nói đùa, cho rằng cô ấy bây giờ trông giống như Demi Moore trong “Nữ chiến binh quả cảm” (G.I. Jane ). Điều này đã khiến Will Smith nổi giận, anh tiến thẳng lên sân khấu và bất ngờ đánh vào mặt Chris Rock, khi chạy xuống lại khu khán giả vẫn đồng thời hét lên hai lần: “Đừng dùng cái miệng ‘Fxxking’ kêu tên vợ tôi!”

Không phải vô cớ mà Will Smith tức giận, người vợ yêu dấu Jada Pinkett của anh từng có mái tóc dài rất đẹp. Tuy nhiên trong một bộ phim INS vào tháng 12/2021, cô đã kể cho mọi người nghe về nỗi khổ bản thân bị rụng tóc và những đốm hói đã xuất hiện trên da đầu mình từ nhiều năm trước. Jada Pinkett cho biết, sau khi được con gái Willow Smith và chồng động viên, cô đã quyết định cạo hết tóc và cố gắng hết sức để chấp nhận hoàn cảnh.

Mặc dù hành động bảo vệ vợ của Will Smith được nhiều cư dân mạng đánh giá cao. Tuy nhiên, theo tờ New York Post, một người cao cấp giấu tên từ Học viện Nghệ thuật Điện ảnh đã chỉ ra, rằng đây là lần đầu tiên có một vụ bạo lực xảy ra tại lễ trao giải, vậy nên có thể xem xét thu hồi giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Will.

Sau pha hành động bốc đồng đó, Will Smith trở lại chỗ ngồi. 10 phút sau, anh được xướng tên giành được tượng vàng Oscar trong phim “King Richard: Huyền thoại nhà Williams”. Anh hôn vợ trước khi lên bước lên sân khấu nhận giải và nói rằng vai diễn của anh trong bộ phim này, Richard Williams, là một người luôn quyết liệt bảo vệ gia đình. Anh nói: “Tôi được thúc giục để yêu thương mọi người trong cuộc sống, thúc giục để bảo vệ và dẫn dắt những người tôi yêu thương. Tôi biết, để làm được điều đó, bạn phải gánh lấy những ngược đãi. Bạn phải chịu đựng người khác nói những điều điên rồ về mình. Trong ngành công nghiệp này, bạn sẽ phải gặp gỡ những người không tôn trọng mình, tuy nhiên vẫn bạn phải mỉm cười và giả vờ là mình không sao cả.” Sau đó, anh tiếp tục chia sẻ: “Nghệ thuật phản ảnh cuộc đời. Trông tôi có vẻ giống một người cha điên rồ, như thể những lời họ hay nhận xét về Richard Williams. Nhưng tình yêu sẽ khiến bạn làm những điều điên rồ.”

Cuối cùng, Will nói: “Tôi hạnh phúc vì có cơ hội được yêu và quan tâm mẹ, gia đình của tôi, vợ của tôi. Hình như tôi đang nói hơi quá dài đúng không, xin cảm ơn vì vinh dự này, vì khoảnh khắc này. Và tôi xin được cám ơn ơn dưới danh nghĩa của Richard và toàn bộ gia đình nhà Williams. Xin cám ơn. Tôi mong Viện Hàn lâm sẽ còn mời tôi quay trở lại. Xin cám ơn.”

Mộc Vệ (t/h)