Người đẹp tóc vàng của Thụy Điển Jonna Jinton đã lưu lại trên YouTube những cảnh quay hùng vĩ và mỹ diệu về thiên nhiên Bắc Âu cũng như cảm nhận tinh tế của cô về cuộc sống với hai mùa khác biệt của miền đất đặc biệt này. Là Youtuber, ca sĩ, họa sĩ, cô gái có tinh thần sáng tạo toàn diện Jonna Jinton đã trở thành niềm quan tâm của gần 6 triệu người hâm mộ.

Khao khát sự yên bình và tự nhiên 

Thiên nhiên bình dị, không khí trong lành, đồng cỏ, hồ nước, hoàng hôn lặng lẽ và bình yên trong tâm hồn là điều mà Jonna Jinton luôn khao khát. Và đó là lý do khiến cô quyết tâm rời khỏi thành phố cảng ồn ào náo nhiệt Gothenburg, thành phố lớn thứ hai của Thụy Điển, để trở về ngôi làng Grundtjärn yên bình, tĩnh lặng và đẹp như tranh vẽ thiên đường. 

Cô viết trên blog của mình: “Căn hộ và cuộc sống ở thành phố lớn khiến tôi ngột ngạt. Tôi không muốn học, tôi đã làm điều đó vì tôi nghĩ rằng tôi “nên” làm điều đó. Tôi cảm thấy không vui và khao khát không thể giải thích được cho một điều gì đó hoàn toàn khác.”  

Nhiều khung cảnh thiên nhiên Bắc Âu do Jonna thể hiện rất lộng lẫy và cũng rất đặc biệt, thậm chí có những video đã nhận được hơn 40 triệu lượt nhấp chuột. Một đoạn video quay lại việc Jonna giặt quần áo trong môi trường băng giá và tuyết rơi, cô chỉ mặc áo ngắn tay và dùng cây gậy sắt đập vỡ lớp băng để lấy nước giặt và sau đó đi phơi quần áo. Đoạn video này được Jona phát hành trên Youtube vào ngày 19/3 năm nay, cho thấy quá trình giặt giũ của cư dân ở phía bắc Scandinavia, cho đến nay đã có hơn 19 triệu lượt xem.

jonna giat do 2
Jonna giặt quần áo trong môi trường băng giá và tuyết rơi, cô chỉ mặc áo ngắn tay và dùng cây gậy sắt đập vỡ lớp băng để lấy nước giặt. (Ảnh chụp màn hình video)

Jonna là một nhiếp ảnh gia, một nghệ sĩ có tâm hồn và thích viết lách, cô đã ghi lại cuộc sống của mình trong tự nhiên và đăng nó trên Internet. Trong vòng vài năm, Jonna đã thu hút 6 triệu người hâm mộ, trở thành một người nổi tiếng giàu có trên mạng và gặp được tình yêu của đời mình. Cô nói rằng rời thành phố để sống trong rừng là quyết định đúng đắn nhất mà cô từng làm.

Năm 2010, khi Jonna 21 tuổi đã chống lại mong muốn của cha mẹ, quyết định “trốn khỏi” Metropolis và chuyển đến sống ở Arctic Circle trong rừng Lapland. Cô từ bỏ việc học, bỏ căn hộ thuê ở Gothenburg và dắt chú chó của mình đến một ngôi làng hẻo lánh tên là Grant ở miền bắc Thụy Điển với dân số chỉ 11 người. Ngôi làng nhỏ này là nơi mẹ của Jonna được sinh ra và cũng là nơi gắn liền với những kỷ niệm với ngôi nhà tranh mùa hè trong suốt quá trình cô trưởng thành.

Bước vào khu rừng này, như lạc vào câu chuyện cổ tích, cô sống một cuộc sống bình yên mỗi ngày. Nơi đây có những cánh đồng cỏ rộng lớn trải dài đến tận chân trời, mặt hồ nước lững lờ trôi, những làn cực quang phương Bắc lộng lẫy tuyệt đẹp và những rừng cây cao vút, uy nghiêm.

Một sự khởi đầu khó khăn

Các khu rừng của Lapland nằm trong Vòng Bắc Cực, nhiệt độ vào mùa đông đôi khi thậm chí có thể giảm xuống khoảng âm 40 ° C. Ban đầu, cuộc sống ẩn dật của Jonna rất khó khăn, không có tiền, không có việc làm và chưa có bất kỳ một kế hoạch nào. Cô sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ và cũ kỹ, không có nước nóng, không có vòi hoa sen, nguồn nước không liên tục, cô còn phải đi xe buýt đường dài để mua đồ. Năm đầu tiên, cơ bản cô chỉ dành thời gian lo lắng tiền bạc và các loại lao động chân tay, sửa nhà, sửa tường, đốn củi, chỉ việc sưởi ấm cả căn nhà thôi cũng tốn rất nhiều sức lực, nhưng cô không từ bỏ mơ ước của mình.

jonna don cui
Năm đầu tiên, cơ bản Jonna chỉ dành thời gian lo lắng tiền bạc và các loại lao động chân tay, sửa nhà, sửa tường, đốn củi, chỉ việc sưởi ấm cả căn nhà thôi cũng tốn rất nhiều sức lực, nhưng cô không từ bỏ mơ ước của mình. (Ảnh chụp màn hình video)

Sau đó, Jonna kiếm được một công việc ở một trang trại gần nhà và kiếm một số tiền nhỏ để trang trải cuộc sống cơ bản của mình. Tại đây, Jonna đã bắt đầu chụp ảnh, viết lách, hát và vẽ, cô đã tận hưởng một cuộc sống thật thú vị.

Jonna cho biết: “Năm đầu tiên đến đây, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Mùa đông lạnh và dài đằng đẵng. Tôi luôn lo lắng về tiền bạc và áp lực sinh tồn không ngừng thách thức giới hạn của bản thân. Nhưng hãy làm những gì bạn thích và đừng sợ mất tất cả, vì đó có thể là quyết định đúng đắn nhất mà bạn từng đưa ra.”

Cuộc sống của “công chúa” trong rừng Bắc Cực

Qua ống kính của mình, một thế giới khu rừng cổ tích được hiện lên, Jonna chính là “công chúa” sống trong khu rừng bí ẩn đó.

Vào mùa đông, Jonna tự pha món trà yêu thích làm từ lá thông và nấm chaga. Cô vào rừng hái trà trước, sau đó cắt lá thông thành từng khúc nhỏ, đun với nước và vớt ra, cuối cùng cho nấm chaga vào. Trong mùa đông tuyết trắng, Jonna thưởng thức trà nóng do chính tay mình pha và cảm nhận nó từ trái tim đến dạ dày khiến cư dân mạng ao ước.

joona pha tra
Trong mùa đông tuyết trắng, Jonna thưởng thức trà nóng do chính tay mình pha và cảm nhận nó từ trái tim. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngoài quay video và tải chúng lên Internet, công việc hàng ngày của Jonna còn bao gồm chụp ảnh, vẽ tranh và viết blog. Với những bức ảnh đời thường trong khu rừng đẹp như mơ, cô được bình chọn là “Nhiếp ảnh gia chụp cây đẹp nhất”. Cô có một cửa hàng trực tuyến trên trang web của mình, nơi chứa đầy ảnh và tranh sơn dầu mà cô vẽ. Việc bán những tác phẩm này đã trở thành một trong những nguồn thu nhập của cô.

Một câu chuyện cổ tích trong đời thực

Thông qua việc bán ảnh, tranh và thu nhập từ quảng cáo trên Youtube, Jonna, cô gái sống trong rừng 9 năm, đã từ tay không trở thành triệu phú. Cô cũng thành lập một studio nhỏ của riêng mình và để mẹ làm quản lý. Cô thậm chí còn nhận được lời mời hợp tác với hãng sản xuất đồ nội thất khổng lồ của Thụy Điển IKEA. Những bức ảnh của Jonna được làm thành tranh sơn dầu canvas và được bán ra toàn thế giới.

thuy dien
Qua ống kính của mình, một thế giới khu rừng cổ tích được hiện lên, Jonna chính là “công chúa” sống trong khu rừng bí ẩn đó. (Ảnh chụp màn hình video)

Nhiều người hâm mộ cuộc sống ẩn cư của Jonna, cho rằng cuộc đời của cô giống như một câu chuyện cổ tích trong đời thực. “Khi cuộc sống đè bẹp tôi, bệnh tật và tuổi già khiến tôi buồn, video của bạn có thể khiến tôi rơi nước mắt”, một người hâm mộ đã bày tỏ cảm xúc của mình.

Jonna nói: “Trong những năm qua, tôi đã học được rất nhiều điều. Điều quan trọng nhất là học cách biết ơn những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, và đây là cách để đạt được những điều lớn lao. Đừng ngại thử những điều viển vông đó, vì đôi khi đó sẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời bạn.”

Mộc Lan (t/h)