Thế giới con người đang do ai khống chế? 2 câu chuyện kỳ lạ về sự trùng hợp của 2 vị vua tại phương Tây và phương Đông gợi ý về lực lượng đang khống chế thế giới con người. 

Câu chuyện của Vua Umberto đệ Nhất 

Vua Umberto đệ Nhất cai trị nước Ý từ 1878 cho đến khi ông qua đời năm 1900. Ngày 28/7/1900, Nhà vua đến ăn tối tại một nhà hàng nhỏ ở Monza, vùng Lombardia, Ý nơi ông sẽ tham một sự kiện điền kinh vào ngày hôm sau. Khi người chủ nhà hàng đến chào đón Nhà vua, ông nhận thấy chủ nhà hàng trông giống mình như đúc.

Khi Nhà vua và người chủ nhà hàng nói chuyện, cả một chuỗi sự trùng hợp đã được tiết lộ:

Cả 2 đều được đặt tên là Umberto, đều sinh ngày 14/3/1844 tại Turin. Cả 2 cùng cưới người vợ có tên Margherita vào cùng ngày 22/4/1868. Ngày  nhà hàng được khai trương cũng là ngày Vua Umberto I đăng quang. Chưa hết, năm 1866, cả hai đều được nhận huy chương trong lúc đang phục vụ trong quân đội. Năm 1870, cả hai người đều được thăng chức – Chủ quán lên chức trung sĩ, còn vua Umberto trở thành Tổng tư lệnh quân đội.

Nhà vua mời người chủ nhà hàng tham dự sự kiện điền kinh vào ngày hôm sau. Đáng tiếc là sáng hôm sau, người chủ nhà hàng đã bị một kẻ sát nhân bắn 3 phát đạn vào ngực khiến ông tử vong tại chỗ. Ngay sau khi Nhà vua nghe được hung tin này, ông đã bị một kẻ theo chủ nghĩa vô chính phủ người Mỹ gốc Ý bắn 3 phát đạn vào ngực và cũng tử vong tại chỗ.

Thần khống chế thế giới
Vua Umberto Đệ nhất (Nguồn: ripleys.com)

Hoàng đế Chu Nguyên Chương và người nuôi ong

Cuốn sách “Ngũ Tạp Trở” triều Minh có ghi lại câu chuyện: sau khi Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương lên ngôi, ông đã cho người âm thầm tìm được người có cùng giờ, ngày, tháng, năm sinh (gọi là “tứ trụ” hay “bát tự”) với mình và muốn giết ông ta vì lo sợ bị chiếm ngôi bởi người có cùng lá số mệnh với mình.

Sau khi gặp mặt người đó thì đó lại là một ông già nhà quê. Hoàng đế hỏi cách ông ta kiếm sống. Người nông dân trả lời: “tôi nuôi 13 lồng ong và lấy mật để bán.” 

Chu Nguyên Chương chợt hiểu ra, cười nói: “Ta cai quản 13 tỉnh còn ông thì nuôi 13 tổ ong, chẳng phải giống nhau sao?” Hoàng đế trọng thưởng cho người nông dân và cho ông ta trở về nhà.

Ngoài việc trùng hợp về việc cai quản 13 tỉnh và 13 tổ ong, Hoàng đế nhà Minh và người nuôi ong còn một số điểm tương đồng: cả 2 người đều xuất thân trong một gia đình nghèo khó, đều là con út trong một gia đình có 4 người con trai, cha của họ đều bỏ quê hương để tha phương kiếm sống khi họ còn nhỏ, năm Hoàng đế mắc bệnh cũng là năm mà người nuôi ong bị ốm.

Qua 2 câu chuyện này, ta thấy được rằng rất có thể những người có cùng ngày và giờ sinh có số mệnh tương tự như nhau, cuộc đời của họ phải trải qua những biến cố giống nhau, giống như cuộc đời của họ đã được sắp đặt và an bài theo một lịch trình cụ thể.

Thí nghiệm về Thiên Chúa của Giáo sư Đại học Arizona

Hãy quay trở lại thế kỷ 21 với thí nghiệm của Giáo sư Gary E. Schwartz có tên “Các thí nghiệm về Thiên Chúa – The G.O.D Experiments”.

Trong cuốn sách “The G.O.D Experiments” kể về cuộc thí nghiệm, từ Thiên Chúa (God) được Giáo sư Gary đặt tên là “quá trình G.O.D” – G.O.D process: Guiding – Organizing – Designing process – quá trình Hướng dẫn – Tổ chức – Thiết kế, một khái niệm về Thiên Chúa theo nền tảng khoa học.

Thần khống chế thế giới
Gary E. Schwartz và cuốn sách Các thí nghiệm về Thiên Chúa (nguồn: Internet)

Trong thí nghiệm được thiết kế nghiêm ngặt, đảm bảo tính khoa học, Giáo sư Gary chọn và viết tên 20 địa điểm khác nhau của vùng phía nam bang Arizona và cho vào 20 phong bì, niêm phong và gửi cho người thứ 2, người này đưa phong bì cho người thứ 3 mà Gary không biết là ai.

Người thứ 3 mở gói hàng, xáo trộn thứ tự các phong bì vẫn còn niêm phong, sau đó đánh số thứ tự các các phong bì từ 1 đến 20 ở ngoài vỏ phong bì.

Đối tượng thí nghiệm là Christopher Robinson (Chris), người được mệnh danh là “Thám tử Giấc mơ” của nước Anh. Chris được yêu cầu mơ về 10 địa điểm mà ông sẽ tới cùng Gary trong 10 ngày liên tục mà ông không biết trước tên địa điểm, ghi lại các đặc điểm của địa điểm và các sự việc liên quan vào cuốn nhật ký giấc mơ.

Cứ đầu mỗi buổi sáng trong 10 ngày thí nghiệm, Chris sẽ nói cho Gary biết những đặc điểm hoặc những sự việc sẽ xảy ra tại địa điểm mà hai người sẽ ghé thăm hôm đó. Ngay sau đó, Gary gọi điện thoại và yêu cầu người thứ 3 bóc các phong bì đã đánh thứ tự từ 1 đến 10 tương ứng với ngày thí nghiệm và đọc cho ông biết tên địa điểm ông và Chris sẽ phải đến trong ngày hôm đó. Sau đó, Gary và Chris sẽ cùng nhau đến địa điểm được thông báo bởi người thứ 3.

Thật là kỳ lạ, tất cả những đặc điểm và sự việc diễn ra tại 10 địa điểm mà Chris mơ thấy trước và ghi chép lại đều tồn tại và trùng khớp với các đặc điểm và sự việc mà Gary và Chris nhìn thấy và trải qua khi ghé thăm 10 địa điểm trong 10 ngày thí nghiệm.

Thần đang khống chế thế giới con người?

Vậy ai đang khống chế thế giới con người?

Ngày nay, “Chu dịch” đã trở thành một môn khoa học nghiên cứu về những thay đổi (dịch) của sự vật, trở thành phương pháp dự đoán thông tin dựa trên các “quẻ”, vốn là các “quy ước/ý nghĩa” được gán cho các tổ hợp của 3 hay 6 số nhị phân (quẻ đơn/quẻ bát quái hay quẻ kép) là các nét liền (hào dương) hay nét đứt (hào âm). Các bậc thầy sử dụng Chu dịch có thể dự đoán được chính xác các sự việc trong quá khứ và tương lai dựa trên biểu hiện của từng quẻ (giá trị của 3 hoặc 6 số nhị phân).

Theo Chu dịch, ngày, giờ, tháng, năm sinh (gọi là tứ trụ hay bát tự), có thể tạo ra các “quẻ” để dự đoán đường đời, quá khứ hay tương lai một người.

Câu chuyện về Vua Umberto đệ Nhất và Hoàng đế Chu Nguyên Chương cũng chứng minh rằng, những người có cùng “tứ trụ” sẽ có đường đời được sắp đặt giống nhau, khiến họ trải qua các sự việc giống nhau trong cuộc đời, khác biệt chỉ là xuất thân, vị trí xã hội và các mối quan hệ của họ từ khi được sinh ra.

Điều này cũng có nghĩa là, mỗi cá nhân khi sinh ra là có một số mệnh hay đường đời đã được an bài, sắp đặt sẵn, cần phải tuân theo. Có thể thông qua Chu dịch để nhìn được quá khứ, hiện tại và tương lai đường đời của mỗi người.

Cuốn sách “Chu dịch với Dự đoán học” phát hành năm 1990 của tác giả Thiệu Vĩ Hoa, một trong những bậc thầy nghiên cứu và sử dụng Chu dịch để dự đoán thông tin mà dân gian vẫn gọi là bói toán (hay toán quái). Trong cuốn sách, Thiệu Vĩnh Hoa cho thấy ông có thể sử dụng Chu dịch để dự đoán chính xác thông tin rất nhiều lĩnh vực, như thế giới tự nhiên (thời tiết, thiên tai), vận hạn cuộc đời, học tập, sự nghiệp, hôn nhân, con cái, kinh doanh, kiện tụng, đoán người đi xa, bệnh tật, bị thương, nhà cửa, kết quả trận đấu thể thao, v.v…

Cuốn sách “Chu dịch với Dự đoán học” của Thiệu Vĩnh Hoa đã được bán hàng vạn cuốn trên khắp 5 Châu, ông cũng thực hiện giảng dạy hàng trăm khóa về Chu dịch và dự đoán cho lãnh Bộ Công nghiệp Quốc Phòng; các cán bộ cấp Cục, Sở, Ty, Viện khoa học, bộ Công an, An ninh và nhiều cán bộ cao cấp ở Trung Quốc. Ông cũng thực hiện giảng dạy Chu dịch ở nhiều nước như Singapore, Thái Lan…

Thần khống chế thế giới
Cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của Thiệu Vĩnh Hoa (Nguồn: NXB Văn hóa Hà Nội)

Theo ghi chép, Phục Hy  là người đã tạo ra Kinh dịch, nguồn gốc của Chu dịch ngày nay. Phục Hy được coi là vị Thần đã tạo ra loài người và văn hóa loài người ở phương Đông. Nếu Chu dịch – sản phẩm của một vị Thần – có thể giúp con người ngày nay dự đoán các hiện tượng đã xảy ra trong quá khứ, hiện tại, tương lai một cách chuẩn xác, thì chẳng phải các vị Thần chính là người sắp đặt, an bài, khống chế vạn sự, vạn vật trong thế giới này bao gồm cả xã hội con người?

Nói về “Các thí nghiệm về Thiên Chúa” của mình trong cuốn sách cùng tên, Giáo sư Gary E. Schwartz kết luận rằng rõ ràng có một sức mạnh và trí thông minh siêu thường và vô hình trong vũ trụ đã sắp xếp toàn bộ 10 ngày thí nghiệm tưởng như ngẫu nhiên của ông theo một lịch trình rất tinh tế.

Giáo sư Gary cũng chỉ ra rằng, các bằng chứng của thí nghiệm đã chỉ ra sự tồn tại của một quá trình G.O.D thông minh đang chi phối sự hình thành, vận hành của mọi vật trong vũ trụ cũng như đời sống của mỗi cá nhân. Hay nói một cách khác, Thiên Chúa hay Thần là thực sự tồn tại và là thực thể sản sinh, thiết kế, hướng dẫn, tổ chức vạn sự vạn vật trong vũ trụ này.

Vậy, ai đang thực sự khống chế mọi mặt của thế giới con người? Đó chẳng phải là các vị Thần sao?

Thiện Tâm

Xem thêm: