Trung tâm Y tế Đại học Maryland (Mỹ) cho biết hôm 9/3 vừa qua rằng người đàn ông 57 tuổi ở Maryland đã tử vong sau một thời gian thực hiện ca cấy ghép tim lợn biến đổi gen đầu tiên trên thế giới.

cấy ghép tim lợn
(Ảnh minh họa: Gerain0812/Shutterstock)

Cụ thể, ông David Bennett đã qua đời ngày 8/3 sau khi tình trạng sức khỏe bắt đầu xấu đi vài ngày trước, theo Trung tâm Y tế Đại học Maryland. Ông đã được chăm sóc giảm nhẹ (palliative care) và có thể nói chuyện với gia đình trong những thời khắc cuối cùng cuộc đời.

Ông Bennett mắc bệnh tim giai đoạn cuối và đã thực hiện cấy ghép tim lợn vào ngày 7/1. Ông không đủ điều kiện để cấy ghép tim thông thường hoặc sử dùng máy bơm tim nhân tạo. Theo Trung tâm Y tế Đại học Maryland, cấy ghép tim lợn được xem là lựa chọn duy nhất vào thời điểm đó.

Được biết, trước đó, tim lợn cấy ghép đã hoạt động tốt trong vài tuần mà không gặp bất kỳ dấu hiệu đào thải nào. Ông Bennett đã có thể dành thời gian cho gia đình và tham gia vật lý trị liệu để giúp lấy lại sức khỏe. Ông cũng xem bóng bầu dục với bác sĩ vật lý trị liệu và thường xuyên nói về việc muốn trở về nhà.

Trước khi cấy ghép, ông Bennett nói: “Hoặc là ra đi hoặc là thực hiện ca cấy ghép này. Tôi muốn sống. Tôi biết đó là phỏng đoán nhưng đó là lựa chọn cuối cùng của tôi”.

Trên thực tế, phẫu thuật ghép tạng từ động vật sang người là phương pháp đã có từ lâu. Nhiều bác sĩ đã thử nghiệm việc bơm máu và ghép da của động vật cho các bệnh nhân. Trong thập niên 60 của thế kỷ trước, một số bệnh nhân đã ghép thận của tinh tinh, nhưng người sống lâu nhất chỉ được 9 tháng. Năm 1984, một bé sơ sinh đã ghép tim từ khỉ đầu chó. Tuy nhiên, cô bé không qua khỏi sau 20 ngày.

Theo CNN,

Phan Anh