Hầu hết chúng ta đều cho rằng những người tí hon chỉ tồn tại trong tưởng tượng của các nhà văn. Nhưng, những phát hiện khảo cổ từ khắp nơi trên thế giới lại cho thấy điều ngược lại – người tí hon thực sự có tồn tại. 

Trong cuốn “Những cuộc phiêu lưu” của Gulliver, tác giả Jonathan Swift kể về những người tí hon ở xứ sở Lilliput chỉ cao khoảng 6 inch (15cm) nhưng lại vô cùng khéo léo và có trình độ phát triển không thua kém gì những người bình thường. Điều thú vị là, những hóa thạch khảo cổ được phát hiện mấy chục năm vừa qua cho thấy rằng chủng người tí hon thực sự đã từng tồn tại trên Trái đất.

gullivers travels 2010
Ảnh phim Gulliver du ký (nguồn: 20th Century Fox/hollywoodreporter.com)

2 bộ xương tí hon hóa thạch ở Nam cực

Vào tháng 5/2020, tạp chí Thế giới Khảo cổ (Archaeology World) đã đưa một tin gây sửng sốt cho những người quan tâm. Trong một chuyến thám hiểm để tìm hiểu sự thật về một căn cứ UFO tại Nam Cực, phóng viên Ace Flashman của trang Nation Reporter và các cộng sự đã vô tình phát hiện 2 hóa thạch của 2 bộ xương của 1 chủng người tí hon tại dãy núi Whitmore, Nam Cực.

Cả 2 mẫu hóa thạch đều cho thấy đó là bộ xương người hoàn chỉnh đã biến thành đá qua thời gian. Nhưng điều kỳ lạ là những người ngày chỉ cao khoảng 30cm và tuổi thọ của các hoá thạch  được Tiến sĩ Marly, đến từ Đại học Cambridge xác định là 600 triệu năm.

người tí hon
Bộ xương hóa thạch đầu tiên cao chưa đến 30cm (nguồn: archaeology-world.com)

“Bộ xương thứ hai là một mẫu vật rất tốt. Không giống như bộ thứ nhất, bộ xương thứ hai ở vị trí mở rộng hoàn toàn với chi tiết xuất sắc.” Tiến sĩ Marly nói với Ace Flashman.

“Rõ ràng là từ nghiên cứu của chúng tôi về những bộ xương này, chúng chắc chắn là của con người chứ không phải một loài linh trưởng. Họ là ai, dân số của họ lớn như thế nào và liệu họ có công nghệ tiên tiến hay không hoàn toàn là một bí ẩn.”

“Chúng tôi đã kiểm tra các hóa thạch và đã xác định chắc chắn rằng chúng có ít nhất 600 triệu năm tuổi. 600 triệu năm trước, sứa xuất hiện lần đầu tiên. Không có con người trên thế giới và sẽ không có bất kỳ con người nào trong gần năm trăm sáu mươi triệu năm. Thậm chí không có bất kỳ con khủng long nào xung quanh vào thời điểm đó” Tiến sĩ Marly lấy làm sửng sốt về phát hiện của mình và các cộng sự.

người tí hon
Bộ xương thứ hai được bảo quản rất tốt và cho thấy khá nhiều chi tiết.(nguồn: archaeology-world.com)

Các hóa thạch đã được chuyển đến Viện nghiên cứu cổ đại quốc gia ở Washington DC để phân tích thêm,  Ace Flashman cho biết.

Trái: lều vải của đoàn thám hiểm Nam cực, phải: phóng viên Ace Flashman (nguồn: archaeology-world.com)

Bí ẩn xác ướp tí hon tại dãy núi San Pedro

Vào tháng 6/1934, hai người đào vàng đang đào và nổ mìn tìm vàng trong Dãy núi San Pedro, bang Wyoming, Hoa Kỳ đã tình cờ thấy một hang động nhỏ bị chôn sâu trong lớp đá dày. Khi lớp bụi bắt đầu lắng xuống, những người thăm dò đã có một khám phá đáng kinh ngạc – một xác ướp được bảo quản tốt của một  người tí hon.

Việc phát hiện ra xác ướp đã thu hút nhiều sự chú ý đến khu vực này, đặt ra nhiều câu hỏi và tạo ra tranh cãi. Có nhiều người nghi ngờ tính xác thực trong câu chuyện, tin rằng xác ướp là bịa đặt và câu chuyện là một trò lừa bịp. Các nhà khoa học đổ xô đến khu vực này, tất cả đều có mong muốn là xác định sự thật đằng sau người tí hon có biệt danh là “Pedro”. Với chiều cao khi ngồi là 15cm, và chiều cao khi đứng ước tính là 35cm, rõ ràng đây không phải là một hài cốt bình thường.

người tí hon
Nhà nghiên cứu lịch sử Bob David giữ xác ướp Pedro vào khoảng năm 1950 – ảnh của trung tâm Lịch sử Miền Tây, Đại học Casper (ảnh qua http://www.wyohistory.org)

Các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm rộng rãi trên Pedro. Đầu tiên, họ xem xét các bằng chứng vật chất bên ngoài. Pedro được tìm thấy trong tư thế ngồi bắt chéo chân trên một mỏm đá nhỏ bên trong nơi dường như là một hang động nhân tạo. Với đôi mắt lồi và hộp sọ dẹt, Pedro được bảo quản cực kỳ tốt – đến mức có thể nhìn thấy cả móng tay của sinh vật này. Một chất sền sệt bao phủ đầu Pedro, và rõ ràng là chất lỏng đã được sử dụng để bảo quản thi thể. Mũi của người này tẹt, ông ta có một hàm răng đầy đủ, làn da nâu và nhăn nheo, tạo ra vẻ ngoài của một ông già.

Trong những năm sau khi phát hiện ra Pedro, các nhà khoa học đã sử dụng tia X để cố gắng giải mã bí ẩn. Một số nhà nhân chủng học ban đầu kết luận rằng hài cốt là của một đứa trẻ sơ sinh, có khả năng sinh non hoặc chết ngay sau khi sinh. Tuy nhiên, đây là điều có nhiều bất đồng, vì nhóm thứ hai của các nhà khoa học tin rằng hài cốt là của một người trưởng thành, có thể ở độ tuổi 16-65. Người ta nói rằng chụp X-quang cho thấy những chiếc răng sắc nhọn và sự hiện diện của thức ăn trong dạ dày dường như là thịt sống. Phim chụp X-quang cũng cho thấy Pedro đã phải chịu một cái chết dữ dội, cho thấy xương bị gãy, xương sống bị tổn thương và hộp sọ bị tổn thương.

pedromummy119
Ảnh chụp đen trắng và ảnh chụp X-Quang của xác ướp Predo (Nguồn: wikipedia)

Bí ẩn về sinh vật “ngoài hành tinh” ở sa mạc Atacama

Vào tháng 10/2003, nhà khảo cổ học người Chile Oscar Munoz tình cờ phát hiện ra một sinh vật được bọc trong một tấm vải trắng đã ngả màu, khô quắt như xác ướp gần ngôi nhà thờ hoang phế trong thành phố chết La Noria giữa sa mạc Atacama, phía bắc Chile. Sinh vật này cao 15cm, bằng kích thước một chiếc bút thông dụng, được giới khoa học gọi là Atacama Humanoid (hình nhân ở Atacama), cùng biệt danh là “Ata” để dễ phân biệt với các vật thể chưa xác định khác.

https://img.huffingtonpost.com/asset/5d02ca7a240000511790bda1.jpeg?ops=scalefit_720_noupscale&format=webp

Open Minds trích lời Oscar Munoz khi phát hiện : “Một bộ xương kỳ lạ, không lớn hơn 15cm [cỡ cây bút]. Đó là một sinh vật có hàm răng cứng, cái đầu phình to và có thêm một cái chóp kỳ lạ phình ra ở đỉnh đầu. Cơ thể của nó có vảy và màu tối. Không giống như con người, nó có chín xương sườn.” [Các báo cáo sau đó nói rằng mẫu vật có mười xương sườn].

người tí hon
Sinh vật kỳ lạ chỉ có chiều cao 15cm và 10 xương sườn mỗi bên (ảnh qua huffingtonpost.co.uk/youtube)

Ata đã đổi chủ nhiều lần trước khi thuộc quyền sở hữu của doanh nhân Barcelona Ramon Navia-Osorio, người đứng đầu tổ chức UFO, Viện Nghiên cứu và Điều tra Exobiological (IEE).

Trong một báo cáo cho trang web tin tức của Argentina Realidad OVNI (UFO thực tế) , Navia-Osorio mô tả cách anh ta đã phân tích sinh vật này nhiều lần, với một nghiên cứu của ba bác sĩ xác định dù Ata là gì, đó không phải là một trò lừa bịp.

Năm 2013, một bộ phim tài liệu về UFO và sinh vật kỳ lạ này đã được thực hiện. Gary Nolan, giám đốc sinh học tế bào gốc tại Trường Y thuộc Đại học Stanford ở California , người góp mặt trong bộ phim tài liệu, cho biết: “Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng đó không phải là một con khỉ. Đó là con người – gần với con người hơn tinh tinh. Nó có tuổi thọ từ sáu đến tám tuổi.”

“Rõ ràng là nó đã đang thở, nó đã đang ăn, nó đã đang trao đổi chất. Điều này đặt ra câu hỏi rằng nó có thể lớn đến mức nào khi được sinh ra?”

Nguoi ti hon Atacama 3
Ảnh chụp X-Quang toàn thân của sinh vật tí hon bí ẩn (ảnh qua huffingtonpost.co.uk/youtube)

Gary Nolan nói thêm về các xét nghiệm DNA mà ông đã thực hiện: “Trình tự gene mà chúng tôi thu được từ ty thể [nhà máy năng lượng của tế bào] cho chúng tôi biết với độ tin cậy cao rằng mẹ [của sinh vật này] là một người da đỏ bản địa đến từ khu vực Chile. Một điều khác ngay lập tức được xác định trong phân tích là sinh vật có giới tính nam. Có lẽ nó đã chết vào thế kỷ trước, tôi đoán như vậy.”

Bộ phim tài liệu về sinh vật tí hon ở sa mạc Atacama:

Dấu giày hóa thạch tí hon

Năm 1990, một người đàn ông có tên Bành Ngọc Minh, sống tại huyện Miaoli, Đài Loan đã tình cờ đào được một tảng đá lớn nặng chừng 200kg. Trên tảng đá có rất nhiều dấu tích hóa thạch của sinh vật, thậm chí còn có hóa thạch vết giày của người tí hon. Theo giám định bởi Công ty giám định Cổ vật Đài Trung, tảng đá có tuổi thọ 2 tỷ năm tuổi.

dau giay nguoi ti hon3
Ông Bành Ngọc Minh và tảng đá 200kg có vết giày hóa thạch (nguồn: tw.aboluowang.com)

Dấu giày hóa thạch dài 7cm, hiện rất rõ và sắc nét trên tảng đá cho thấy nó hẳn đã được sản xuất bởi một nền văn minh khá hiện đại và do một người nào đó có trọng lượng nhất định đạp lên.

dau giay nguoi ti hon1
Dấu giày hóa thạch dài 7cm (nguồn: tw.aboluowang.com)

Vì vết giày dài 7cm nên bàn chân của người này dài khoảng 6cm. Theo quy tắc thông thường, chiều dài bàn chân tương đương 15% chiều cao cơ thể, vậy người đi chiếc giầy này có chiều cao khoảng 40cm. Một trẻ sơ sinh cũng có thể có chiều cao như vậy, nhưng rõ ràng đứa trẻ sơ sinh này sẽ không thể tự đứng lên mặt đất để có được vết giày như vậy. Vậy liệu có thể vết giày hóa thạch này đã được tạo ra bởi một người tí hon sống ở một nền văn minh tiền sử cách chúng ta đã 2 tỷ năm?

dau giay nguoi ti hon2
Vết giày hóa thạch hiện rõ trên khối đá (nguồn:tw.aboluowang.com)

Cho đến nay, những phát hiện của giới khảo cổ cho thấy trong quá khứ, trên Trái đất không chỉ tồn tại người tí hon, mà còn có sự tồn tại của những người khổng lồ. Hay nói một cách khác, Trái đất đã từng chứng kiến sự tồn tại của 3 chủng người: khổng lồ, trung bình (con người hiện nay) và người tí hon. Những phát hiện này cũng là sự thách thức lớn với thuyết tiến hóa, vốn cho rằng con người tiến hóa từ vượn người mà thành.

Thiện Tâm (t/h)

Xem thêm: