Trong một phim tài liệu mới, Elon Musk đã cảnh báo: kẻ độc tài kỹ thuật số “bất tử” sẽ thao túng nhân loại vĩnh viễn trừ khi chúng ta bắt đầu kiểm soát công nghệ ngay lập tức.

Elon Musk lo lắng trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành kẻ độc tài bất tử
(ảnh: Max Whittaker/Getty)

Bạn hãy tưởng tượng về một người lãnh đạo trên thế giới mà bạn không ưa nhất. (hãy dành thời gian suy nghĩ kỹ).

Bây giờ hãy tưởng tượng nếu đó không phải là một con người, mà là một hệ thống hàng triệu cái máy tính trên thế giới. Gã độc tài số này có thể truy cập nhanh chóng vào thông tin được lưu lại của tất cả những người từng sống trên thế giới. Chưa cần đến một giây, nó đã có thể thực hiện hàng triệu phép tính, thậm chí hàng tỷ phép tính, điều khiển nền kinh tế và hệ thống vũ khí của thế giới một cách tự tại như một vị thần. Và điều đáng sợ nhất là nó không bao giờ chết.

Theo Elon Musk, người sáng lập của hãng Tesla, gã độc tài bất tử này là một kịch bản đen tối cho tương lai nhân loại nếu chúng ta không kiểm soát ngành nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo.

Trong một bộ phim tài liệu gần đây về AI tên là “Bạn có tin cái máy tính này không”, Musk nói: “Chúng ta sẽ sớm phải đối diện với một trí tuệ siêu đẳng vượt xa con người, tôi nghĩ điều này khá là rõ ràng. […] Nếu một công ty hoặc một nhóm nhỏ có thể phát triển siêu trí tuệ số mạnh mẽ, họ có thể chiếm lĩnh thế giới.”

Đã có nhiều người muốn thống trị cả thế giới từ trước tới nay, nhưng một tên độc tài AI sẽ có lợi thế vô cùng vượt trội so với con người, Musk nói.

“Khi kẻ độc tài tà ác xuất hiện, ít ra thì hắn rồi cũng sẽ chết,” Musk nói. “Nhưng AI sẽ không chết, nó sẽ sống mãi, và như vậy chúng ta sẽ có một tên độc tài bất tử, mà chúng ta không bao giờ thoát ra được.”

Và cho dù tên độc tài AI giả tưởng này không có tính tà ác, nó vẫn gây đe dọa cho con người, Musk nói thêm. Bởi vì nó chỉ biết làm theo cái lý của nó.

“Nếu AI có một mục tiêu và nhân loại vô tình cản đường nó, thì nó sẽ hủy diệt nhân loại ngay mà không cần suy nghĩ, không cảm thấy khó xử chút nào hết,” Musk nói. “Cũng giống như, khi chúng ta xây đường, mà một tổ kiến vô tình cản lối. Chúng ta không hề ghét kiến, chúng ta chỉ làm đường mà thôi. Và thế là vĩnh biệt cái tổ kiến.”

Những người thường xuyên theo dõi tin tức từ Musk sẽ không ngạc nhiên về ý kiến của ông trong bộ phim tài liệu; nhà tỷ phú công nghệ này từ lâu đã lên tiếng cảnh báo về việc phát triển trí tuệ nhân tạo không kiểm soát.

Năm 2014, ông gọi AI là “mối đe dọa sinh tồn lớn nhất”; năm 2015 ông tham gia nhóm các nhà khoa học và người làm công nghệ có uy tín, trong đó có Stephen Hawking để hối thúc Liên Hiệp Quốc cấm robot sát thủ.

>> Chỉ 7 phút, phim ngắn cho thấy mối nguy tiềm ẩn của máy bay drone sát thủ

Ông nói nếu AI không bị kiểm soát thì nó còn mang đến “rủi ro lớn hơn Bắc Hàn rất nhiều”, và đề xuất một số chương trình giám sát liên bang để theo dõi sự phát triển của công nghệ.

“Những rủi ro mang tính đại chúng cần có sự giám sát của chính phủ,” ông viết trên Twittter. “Nếu chúng ta loại bỏ cơ quan kiểm soát không lưu thì các chuyến bay sẽ không an toàn.”

Bộ phim tài liệu “bạn có tin cái máy tính này không?” nói về mối lo ngại ngày càng tăng về sức khỏe và sự an toàn của công chúng trong bối cảnh AI đang phát triển. Bộ phim cũng phỏng vấn rất nhiều tỷ phú công nghệ khác, cùng các nhà nghiên cứu và thậm chí là một con robot phát thanh viên ở Nhật có tên Erica.

Phần nhận định của Elon Musk trong bộ phim “Bạn có tin cái máy tính này không?”

Theo Live Science
Nguyên Khánh