Đây là nguyên tweet của ông chủ Twitter Elon Musk vào chiều hôm qua (đầu giờ sáng nay, giờ Việt Nam): “Tôi sẽ thôi chức CEO [Twitter] ngay khi tìm được ai đủ ngốc nhận công việc này! Sau đó tôi sẽ chỉ điều hành nhóm phần mềm và máy chủ.”

elon
Tỷ phú Musk: Sẽ từ chức CEO [Twitter] ngay khi tìm được ai đủ ngốc nhận công việc này!
https://twitter.com/elonmusk/status/1605372724800393216

Từ khi nhà tỷ phú giàu nhất Quả Đất tiếp quản Twitter, và thực hiện lời cam kết làm trong sạch nền tảng xã hội này, ông đã:

Hôm 18/12 vừa qua, ông Musk đã thăm dò dư luận trên Twitter, hỏi: “Tôi có nên thôi chức lãnh đạo Twitter? Tôi sẽ tuân theo kết quả của thăm dò này.”

Và kết quả là gần 60% của 17,5 triệu hồi đáp là ông nên từ chức.

Trước đó, hôm 15/12, ông Musk đã khóa một số tài khoản vì lý do doxxing —công bố thông tin riêng tư, cụ thể là vị trí theo thời gian thực, lên Twitter— và ngay sau đó bị phản đối kịch liệt của các tờ báo, đặc biệt là các tờ báo cánh tả như New York TimesCNN, với lập luận rằng họ là nhà báo. Nhà báo thì tự có “quyền” đưa thông tin riêng tư của người khác lên mạng xã hội sao? Nhưng dưới sức ép mãnh liệt của báo giới, ông Musk buộc phải nhượng bộ, mở một số tài khoản trở lại, mặc dù vẫn giữ nguyên quy định cấm doxxing. Tức là, nếu tái phạm thì vẫn sẽ bị ông Musk chặn.

Trước đó, ông Musk đã đăng tweet quay được cảnh một kẻ lạ mặt bám đuôi xe đang chở con trai của ông, kỳ vọng có thể tìm ra được người gây rối, nhưng cuối cùng không có kết quả, vì kẻ này che mặt khá kín.

Trước đó, hôm 3/12, ông Musk cho rằng ông có thể bị ám sát, do cho công bố “Hồ sơ Twitter”, nói “Thành thật mà nói, nguy cơ điều gì đó tồi tệ xảy ra hoặc thậm chí bị bắn là khá lớn,”“Không khó để giết tôi nếu ai đó muốn, nhưng hy vọng họ sẽ không làm điều này.”

Và trước đó 1 ngày, “Nếu [có tin về] tôi tự tử, thì điều đó không phải sự thật!”, ông nói trong một chia sẻ trên Twitter Spaces.

Thiên Đức