Ít người trong chúng ta biết được những vũ khí hiện đại như máy bay phản lực, máy bay tàng hình, tên lửa dẫn đường, tên lửa xuyên lục địa… lần đầu tiên được phát triển bởi quân đội Đức quốc xã. Cũng rất ít người biết rằng Đức quốc xã là người sản xuất ra những chiếc đĩa bay đầu tiên trên thế giới. Và càng bất ngờ hơn nữa nếu chúng ta biết rằng kiến thức để người Đức có thể chế tạo ra những máy móc vượt xa trình độ đương thời đến từ những nguồn gốc huyền bí hoặc ngoài Trái đất. 

Năm 2014, tại khu vực lân cận đỉnh núi Elbrus, miền tây dãy Cáp-ca (Caucasus), nước cộng hòa tự trị Kabardino-Balkaria, Liên bang Nga – các thợ săn kho báu đã phát hiện ra hơn 200 thi thể binh sĩ phát xít Đức bị chôn vùi dưới lớp băng dày và một chiếc nhẫn có khắc hình một người lính và dãy số 1939-1941.

Nhà báo, thành viên của Hiệp hội địa lý Nga Viktor Kotlyarov và các đồng nghiệp đã tiến hành thám hiểm khu vực này. Trong quá trình thám hiểm, họ đã vô tình phát hiện ra một chiếc vali màu nâu, có tay cầm bằng da và có in dòng chữ “Ahnenerbe” – tên của một hội kín nổi tiếng của Đức quốc xã. Bên trong chiếc vali có một chiếc đầu lâu của một sinh vật kỳ lạ chưa từng xuất hiện ở Trái đất.

Chiec vali chua dau lau nguoi ngoai hanh tinh

Chiếc vali chứa đầu lâu của một sinh vật bí ẩn không có trên trái đất (nguồn: vestikavkaza.ru và rozavetrovsibir.ru)

Cách sự việc đó 70 năm, vào ngày 8/9/1944, hàng loạt vụ nổ lớn đã diễn ra liên tục tại Pháp và Anh làm hàng chục người chết. Hàng trăm vụ nổ lớn diễn ra vài tuần sau đó trên khắp các nước Đồng minh đã khiến họ nhận ra rằng họ đang bị tấn công bởi một loại tên lửa không thể bị đánh chặn của Đức quốc xã có mã V-2.

Loại tên lửa V-2 này có thể bay cao đến 88km, vận tốc tối đa lên đến 5.760km/h (gấp hơn 4 lần vận tốc âm thanh) và được điều khiển bởi máy tính tương tự khiến nó trở thành loại vũ khí đáng sợ không thể đánh chặn vào lúc đó. Sau thế chiến, V-2 đã được sao chép và cải tiến bởi Mỹ, Nga để trở thành tên lửa đẩy cho các  tàu Vũ trụ và tên lửa xuyên lục địa.

Bao tang ten lua V2
Tên lửa V-2 của Đức quốc xã tại Bảo tàng Lịch sử-Kỹ thuật Peenemünde (AElfwine/Wikipedia)

Trong cuốn sách “Trên cả Tối mật –  Above Top Secret”  của Timothy Good và William Morrow xuất bản năm 1988, tiến sĩ người Đức Hermann Oberth phục vụ cho Đức quốc xã trong thế chiến II và Hoa Kỳ sau đó, người đặt nền móng cho ngành tên lửa Vũ trụ và tên lửa V-2 đã tuyên bố một cách khó hiểu:

“Chúng tôi không thể ghi công với sự tiến bộ kỷ lục của mình trong các lĩnh vực khoa học nhất định; chúng tôi đã được giúp đỡ.”

Khi được hỏi được giúp đỡ bởi ai, Hermann Oberth đã trả lời:

“Những người của thế giới khác.”

Năm 2012, trong một  lần thám hiểm các hang động trên núi Bolshoi Tkhach, Vladimir Melikov, chủ  khu bảo tàng tư nhân Belovodye, làng Adygea, khu vực Kamennomotsky, vùng công viên tự nhiên Bolshoi Tkhach, Nga đã phát hiện ra 2 chiếc đầu lâu của một sinh vật kỳ lạ, tương tự thứ Viktor Kotlyarov đã tìm thấy.

two alien skulls
Hai chiếc đầu lâu được tim thấy tại Bolshoi Tkhach bởi Vladimir Melikov (ảnh: Vladimir Melikov)

Vào tháng 10/2015 một ẩn sĩ bí ẩn đã đưa cho Vladimir Melikov một chiếc vali cũng in dòng chữ “Ahnenerbe”, bên trong chứa bức ảnh một người lính đội mũ lưỡi trai và mặc đồng phục của Đức quốc xã, mang huy hiệu của sư đoàn quân miền núi Edelweiss, cùng nhiều tấm bản đồ đầy màu sắc do người Đức vẽ khu vực Adygea vào năm 1941.

Tấm bản đồ vẽ khu vực Adygea của Đức quốc xã năm 1942 (ảnh:firststeppodolsk.ru)

Những phát hiện này gợi cho chúng ta mối liên hệ giữa phát xít Đức và những sinh vật bí hiểm không có nguồn gốc từ Trái Đất. Nhưng liệu có cơ sở cho việc này?

Bí mật về “tín ngưỡng” của phát xít Đức

Năm 1871, nhà văn Anh Edward Bulwer-Lytton đã xuất bản cuốn tiểu thuyết “Vril: Sức mạnh của của chủng tộc đang tới” (Vril, the power of coming race). Cuốn truyện kể về một người Mỹ tình cờ tiếp xúc với một chủng người có nguồn gốc từ người Aryan tiền sử sống dưới lòng Trái đất rỗng, khai thác một nguồn sức mạnh vô hạn gọi là Vril. Những người sở hữu nó, gọi là Vril-ya, đã vượt qua chiến tranh, sự đố kỵ và thậm chí cả nền dân chủ để thiết lập một xã hội phi giai cấp.

Năm 1888, Helena Petrovna Blavatsky người đồng sáng lập Hội Thông thiên học, ra mắt bộ sách “Học thuyết bí truyền – Secret Doctrine”. Bộ sách nhanh chóng được phổ biến ở các nước Âu, Mỹ. Trong “Học thuyết bí truyền”, Blavatsky cho rằng các vị thần đã sử dụng một lực hay một năng lượng bí ẩn có tên là Fohat hay còn gọi là Vril để sáng tạo và duy trì Vũ Trụ, vật chất, không gian và thời gian, Trái đất, nước, lửa… Vril tồn tại vô tận trong cơ thể con người và khắp Vũ Trụ.

Blavatsky cho rằng ngoài con người hiện nay, có 4 chủng người đã từng tồn tại trên trái đất và chủng người thứ tư là Aryan đã bị hủy diệt cùng nền văn minh Atlantis, tuy vậy những người sống sót của chủng tộc này vẫn đang sống ở vùng đất Shambala, dưới lòng đất ở cao nguyên Tây Tạng. Blavatsky cho rằng con người chúng ta hiện nay là hậu duệ của chủng người Aryan.

Huyền thoại về Vril, chủng tộc Aryan nhanh chóng được những hội kín ở Đức như hội Thule, hội Vril, hội Ahnenerbe tiếp nhận và ủng hộ.

Trọng tâm chính của Hội Thule là yêu sách liên quan đến nguồn gốc của chủng tộc Aryan. Những người muốn gia nhập “Giáo đoàn Đức”, do Hội Thule phát triển vào năm 1918, phải ký một “bản tuyên ngôn đức tin bằng máu” đặc biệt liên quan đến dòng dõi của họ:

“Người ký tên này thề với những hiểu biết và niềm tin tốt nhất của mình rằng không có dòng máu Do Thái hoặc da màu nào chảy trong huyết quản của anh ta hoặc trong huyết quản của vợ anh ta, và tổ tiên của họ không có thành viên nào của chủng tộc da màu.”

Ludwig Hohlwein NEUES VOLK
Tuyên truyền năm 1938 của Đức Quốc xã mô tả “người Aryan thuần chủng” (nguồn: wikimedia)

Năm 1923, Hitler bị giam giữ sau vụ “đảo chính quán bia” nhằm lật đổ chính quyền bang Bayern. Trong tù, Hitler đã ở cùng Rudolf Hess, một học trò của Karl Ernst Haushofer. Cả Karl Ernst Haushofer và Rudolf Hess đều là thành viên của hội Thule.

Quá trình tiếp xúc với Rudolf Hess đã khơi mào cho Hitler những bí quyết ảnh hưởng đến quần chúng, giới thiệu cho ông ta những công trình nghiên cứu về huyền bí về chủng tộc Aryan và chiêm tinh học. Rudolf Hess trở thành thành viên cốt cán của Đảng quốc xã Đức và trở thành phó Quốc trưởng của Hitler sau này.

Bản thân Adolf Hitler thích nói rằng ông ta là một “công cụ của quyền lực cao hơn”, “một sứ giả từ trên cao,” và có thể dự đoán tương lai.

Heinrich Himmler – người đứng đầu tổ chức an ninh SS – tin rằng ông là hậu duệ của vua Saxon Henry I, người sống cách đây một nghìn năm. Bị ám ảnh về việc thành lập giáo phái, một trong các giấc mơ của Himmler chính là tạo ra một tôn giáo mới để thay thế cho Cơ Đốc giáo tại Đức.

Dựa trên lý thuyết về chủng tộc Aryan, Hitler và Đức quốc xã cho rằng họ hậu duệ của chủng tộc Aryan thần thánh, và “chủng tộc Đức” là “chủng tộc thượng đẳng có quyền thống trị thế giới”, trong khi đó người Slav, Rumani, và người Do Thái là các chủng tộc thấp kép, chỉ thích hợp để lao động nô lệ và bị tiêu diệt. Chính lý thuyết này đã dẫn đến cuộc Thế chiến II cũng như các điệp vụ bí mật của Đức quốc xã.

Hai chiếc vali bí ẩn và tổ chức Ahnenerbe

Ahnenerbe theo đúng nghĩa là “Di sản từ tổ tiên”. Tổ chức này được đươc thành lập vào 1/7/1935  như một bộ phận phụ của SS với mục đích ban đầu là  dành cho nhiệm vụ quảng bá các học thuyết chủng tộc Aryan được tán thành bởi Adolf Hitler và Đảng quốc xã cầm quyền của ông ta.

Tuy nhiên, theo J. Bergier và L. Povel viết trong cuốn sách của họ về các hoạt động của Ahnenerbe: “(những nghiên cứu này)… bao gồm một lĩnh vực rộng lớn, từ hoạt động khoa học theo đến nghiên cứu thực hành của thuyết huyền bí, từ việc thám thính tù nhân đến hoạt động gián điệp cho các hội kín.”

Một trong những hướng quan trọng nhất trong các hoạt động của “Ahnenerbe” là tìm kiếm kiến ​​thức cổ đại về “siêu nền văn minh”, các cổ vật ma thuật bị lãng quên, kinh thánh và các hiện vật thần thoại khác, đặc biệt là những thứ mà theo các nhà sử học của “Ahnenerbe”, là các loại vũ khí mạnh nhất của các vị thần cổ đại. Để tìm kiếm kiến ​​thức này, Ahnenerbe đã tổ chức nhiều chuyến thám hiểm đến những góc khó tiếp cận nhất của thế giới chúng ta: đến Nam Cực, Tây Tạng, Nam Mỹ, v.v.

Qua phân tích chiếc nhẫn và chiếc vali màu nâu in có tên và biểu tượng của tổ chức Ahnenerbe được tìm thấy khu vực quanh thi thể của 200 lính phát xít Đức bị vùi dưới lớp băng, Konstantin Zaleski, một sử gia Đức cho rằng nhóm lính này thuộc Sư đoàn bộ binh đường núi Edelweiss, được cử đến khu vực núi Cáp-ca để bảo vệ cho đoàn thám hiểm Ahnenerbe.

Nhan Edelweiss va vali Ahnenerbe
Chiếc nhẫn của một người lính sư đoàn Edelweiss (trái) để bảo vệ cho những nhà thám hiểm mang những chiếc vali bí ẩn thuộc hội kín Ahnenerbe (phải) (nguồn:rozavetrovsibir)

“Chiếc vali này khá to, màu nâu với tay xách bằng da và biểu tượng của hội “Ahnenerbe” trên nắp, đã được tìm thấy trong một cái hang” – Viktor Kotlyarov mô tả.

“ Trước đây, một phụ nữ ở làng Zayukovo nơi đây đã kể với chúng tôi: “Trong thời kỳ chiến tranh, những người Đức đã sống tại nhà bố mẹ của bà, có viên sĩ quan lúc nào cũng xách một chiếc vali màu nâu. Ông ta giữ gìn chiếc vali như giữ gìn con ngươi của mắt mình, không bao giờ rời bỏ nó. Trông nó giống như chiếc túi du lịch trang bị cho các thành viên của tổ chức bí mật “Ahnenerbe”. Trên nắp vali có biểu tượng chính thức của hội “Ahnenerbe”. Bộ chữ được in rất nét trên đó, rất phổ biến trong hội “bí mật” này: được cách điệu như chữ Rune, là mốt thời thượng khi đó. Chính dòng chữ “Besondere Bekl” được in trên chiếc vali có nghĩa là “vật đặt vào đặc biệt”. 

Những chiếc đầu lâu của sinh vật ngoài hành tinh? 

Khi nghiên cứu những chiếc đầu lâu kỳ lạ, Vladimir Melikov phát hiện rằng chúng là di sản của một loài sinh vật có 2 chiếc sừng nhô lên, không có miệng và cũng không có hộp sọ. Ban đầu ông cho rằng chúng có thể là hóa thạch của các động vật đã tuyệt chủng, nhưng sau khi phân tích cặn kẽ, ông cho biết:

“Chúng không giống như những gì đã biết thuộc về con người. Dấu vết một lỗ tròn ở cuối sọ có thể là phần nền của cột sống.

Điều này cho thấy, sinh vật di chuyển bằng hai chân nhưng khác thường là thiếu vắng vòm sọ và hàm, trong khi hố mắt lớn một cách bất thường. Tuy nhiên, xương mặt thì bằng phẳng như ở loài vượn nhân hình. Thật khó mà không nghĩ rằng đây là phần còn lại của một sinh vật ngoài hành tinh”.

alien skulls 1
Chiếc đầu lâu của một sinh vật bí ẩn (nguồn:rozavetrovsibir)

Viktor Kotlyarov đã cho nhà nhân chủng học, nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Khảo cổ học và dân tộc học, cổ sinh vật học Nga Nikolai Ovodov xem những bức ảnh chụp hộp xương sọ. Sau khi xem xét các bức ảnh, ông Nikolai đưa ra nhận xét:

“Có lẽ đây là hộp sọ của một con cừu. Có khả năng là hộp sọ, sau một thời gian dài nằm dưới dòng nước với cát, sỏi, nên đã bị biến dạng” Tuy vậy, ông Nikolai cũng nói: “Tôi không loại trừ khả năng là Đức quốc xã đã thu nhận được hộp sọ của một sinh vật huyền bí nào đó.” 

so sanh xuong cuu va dau lau ky la
Đầu lâu cừu (a), Bộ xương cừu (b), chiếc đầu lâu kỳ lạ (c), phần được cho là nối vào xương sống của đầu lâu kỳ lạ (d)

Video quay một chiếc đầu lâu của sinh vật kỳ lạ:

Vậy trong thực tế Đức quốc xã đến các vùng núi thám hiểm làm gì? Họ đã nhận được thông tin về việc chế tạo các vật thể bay tiên tiến ra sao, mời quý độc giả đón xem tiếp Phần 2.

Thiện Tâm

Xem thêm:

>> Bí ẩn hang động lưu giữ những cỗ máy siêu việt của người tiền sử