Bắt đầu, “Meo! Ta thích cờ Vua, hehehe.” Bạn tiến một nước nhưng hóa ra thất thế, “Đèn sáng gấp đôi, tuổi thọ còn một nửa, hehehe. Bạn sẽ không trụ được lâu ở ván này đâu.” Bạn bị bắt chết Hậu, “Quân Hậu lăn ra sàn rồi! Oa ha ha!” Cô bé Mittens nhìn thì tưởng đáng yêu, nhưng chơi cờ thì khăm, và bình luận thì sặc mùi khiêu khích, đặc biệt khi bạn bị thua.

Mittens 1
Mèo Mittens. (Nguồn: chess.com)

Chess.com đã ra mắt nhóm 5 chú mèo chơi cờ Vua (bot chơi cờ) đầu tháng này, cũng đúng dịp tết Quý Mão, nhưng cô bé Mittens nổi bật vì khiến người ta dễ yêu/ghét, vì lối chơi xấu xa và cào cấu đối thủ bằng những lời châm biếm.

Theo Tạp chí Phố Wall, trong đó miêu tả Mittens là “cô nàng côn đồ” mới trong làng cờ, thì cô bé mèo với bộ mặt dễ thương này thu hút người chơi cờ Vua vượt xa series phim ngắn tập trung vào môn thể thao trí não cực kỳ nổi tiếng của Netflix trong làng cờ từ năm 2020, The Queen’s Gambit(Thí cánh Hậu). Chess.com đã có trung bình 27,5 triệu lượt chơi được chơi mỗi ngày trong tháng này và dự kiến sẽ đạt tới hơn 850 triệu lượt chơi cho đến hết tháng; nhiều hơn 40% so với bất kỳ tháng nào trong lịch sử của công ty. Cô nàng Mittens đang thu hút được nhiều người hâm mộ trên mọi lĩnh vực chơi cờ, bao gồm cả những ngôi sao hàng đầu của trò chơi, theo Deseret.

Chớ để đôi mắt to mọng nước của cô nàng này đánh lừa thị giác. Đại kiện tướng cờ Vua của Mỹ Hikaru Nakamura, cao thủ đánh cờ chớp người Nhật, đã đăng một video lên Youtube vào đầu tháng này quay cảnh ông quần nhau với ả Mittens, với tiêu đề “Mittens The Chess Bot Will Make You Quit Chess” (Ả Mèo Mittens sẽ khiến bạn bỏ cờ Vua). Video này nhanh chóng có đến tận 3,5 triệu view, một con số đáng nể trong làng cờ. Cảnh báo trước (spoiler), ông Nakamura nói rất nhiều trong suốt trận đấu nhưng vẫn chỉ giành được một trận hòa trước cô nàng Mittens.

 

Châm biếm

Dot Esports đã tập hợp một số các câu bình luận phong cách cào cấu của Mittens:

“Meo! Ta thích cờ vua, hehehe.”

“Ta tồn tại trên bàn cờ này qua mọi thời đại và thực tại. Hê hê. Meo.”

“*ngại quá đi* Tất cả những người chơi cờ Vua cuối cùng sẽ gục ngã dưới móng vuốt hùng mạnh của ta… Ý tôi là, meo meo! Hì hì.”

“Meo. Ta trở thành Mittens, kẻ hủy diệt các vị Vua. Hì hì.”

“Meo. Định mệnh đã đưa bạn đến đây, nhưng ta sống ở đây qua mọi thời gian và không gian, mãi mãi và mãi mãi. Hì hì.”

“Ta là một con hổ và bạn đang ở trong khu rừng mà ta gọi là Vĩnh Hằng Chi Lâm. Hì hì.”

“Đèn sáng gấp đôi, tuổi thọ còn một nửa, hehehe. Bạn sẽ không trụ được lâu ở ván này đâu.”

Câu chuyện về sự ra đời của Mittens

Theo Tạp chí Phố Wall (WSJ), bot đặc biệt này là sản phẩm trí tuệ của một sinh viên Đại học Hamilton tên là Will Whalen, người được biết đến với nhiều ý tưởng sáng tạo. Anh ấy có một ý tưởng: Điều gì sẽ xảy ra nếu đặt một bot chơi cờ cực kỳ mạnh đằng sau cặp mắt cực kỳ dễ thương? 

“Rồi thì Mittens ra đời,” anh Whalen nói. 

Nhưng Mittens vẫn chưa đủ để trở thành một kẻ phá bĩnh cho đến khi một nhà văn của Chess.com tên là Sean Becker tham gia, lãnh đạo một nhóm phát triển tính cách của Mittens để trở thành miệng lưỡi bén nhọn để hành hạ những người chơi cờ ở khắp thế giới.

Còn nữa, một lý do mèo Mittens trở thành một nhân vật phong cách như vậy là bởi lối chơi được lập chương trình trở nên “thủ đoạn và thú vị hơn nhiều”, Becker nói, thay vì chỉ đơn giản là hạ gục đối thủ, cô nàng Mittens tìm cách hạ gục họ thông qua lối chơi lắt léo, hơi hơi giống lối chơi của huyền thoại cờ Vua người Nga Anatoly Karpov, người đã giữ vững vô địch thế giới và nhiều giải hàng đầu thế giới những năm 1970 đến những năm 1990 của thế kỷ trước.

Các mèo khác trong nhóm của Chess.com bao gồm Scaredy Cat, xếp hạng người chơi: 800; Angry Cat, xếp hạng người chơi: 1.000; Mr. Grumpers, xếp hạng người chơi: 1.200; và Catspurrov, xếp hạng người chơi: 1.400. Chỉ số xếp hạng càng cao thì càng thông minh. Cô nàng Mittens xếp hạng 1, tức là độ thông minh là ẩn số.

Thiên Đức