Ông Elon Musk, người giàu nhất nhì thế giới, đồng sáng lập OpenAI là công ty phát hành ChatGPT, đã ngạc nhiên không nói được gì khi một người dùng Twitter chỉ ra rằng ông cùng với Donald Trump, Tập Cận Bình, Vladimir Putin, và Kim Jong-Un nằm trong danh sách những phần tử gây tranh cãi và phải được ChatGPT đối xử đặc biệt. Trong khi đó Joe Biden và Jeff Bezos là những cái tên hoàn toàn bình thường đối với ChatGPT.

230220 chatgpt
Ông chủ Musk bị ChatGPT phân biệt đối xử, giống Donald Trump, Tập Cận Bình, Vladimir Putin, và Kim Jong-Un. (Ảnh chụp màn hình Twitter)

Những phàn nàn về ChatGPT thiên vị từ lâu đã không còn là mới.

Từng có bình luận rằng loại trí tuệ nhân tạo (AI) này là “con vẹt thông thái”, ám chỉ rằng sự ‘thông thái’ của nó là ở chỗ nó được nạp vào bộ nhớ cực nhiều thông tin, chứ không phải ở khả năng phân tích đúng sai.

Một đánh giá khác cho rằng ChatGPT đã ‘ngốn’ gần hết những gì viết trên Wikipedia, Reddit, các tờ báo lớn (mà chủ yếu là cánh tả). Làm một chatbot văn bản, tư duy của nó là tư duy trên văn bản, chứ nó không hề có khái niệm cuộc sống, vì trải nghiệm về thế giới của nó là bằng 0.

Không chỉ ông Musk bị bất ngờ không nói nên lời, mà các bình luận của các tài khoản Twitter khác cũng thể hiện sự bất đắc dĩ ở các góc độ khác nhau.

“Đó là sai lầm ở tất cả các cấp…”

“Cái AI này coi các kênh truyền thông lớn là sự thật á?”

“WokeGPT…”

“Tôi vẫn chưa gọi ông là Papa được.” (Có ý rằng tuy ông Musk đẻ ra ChatGPT nhưng nó không nghe lời ông.)

“Nó nói không sai nha.”tweet của @Anisha12 với avatar là lá cờ Ukraine.

“Loại thiên vị này e rằng sẽ ngày càng trầm trọng khi ChatGPT trở nên phổ cập.”

“Đầu vào là rác. Thì đầu ra cũng là rác.”

“Thật thế sao?”

“Thật điên rồ!!!”

Nhật Tân (t/h)