Mới đây, Giám đốc điều hành (CEO) MyPillow Mike Lindell thông báo đã sử dụng lại Twitter vào hôm 1/5 vừa qua sau khi bị “cấm cửa” vào năm ngoái. Tuy nhiên, tài khoản mới của ông (ghi nhận khoảng 20.000 người theo dõi chỉ 5 phút sau khởi tạo) lại bị đình chỉ 4 tiếng sau khi được lập ra. 

đình chỉ
CEO MyPillow Mike Lindell. (Ảnh: melissamn/Shutterstock)

“Xin chào tất cả mọi người tại Twitter. Tôi là Mike Lindell”, ông Lindell nói trong một video Twitter được công bố vào ngày 1/5. “Tôi ở đây để cho các bạn biết về tài khoản mới Twitter của tôi, @MikeJLindell. Đó là tài khoản Twitter duy nhất mà tôi đang sử dụng”.

Ông cho biết thêm: “Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu với tài khoản này… Hãy chia sẻ nó với những người mà bạn biết. Hãy cho tất cả những người bạn biết để chúng tôi có thể đưa ra thông tin trên Twitter trong trường hợp bị họ gỡ xuống”.

Một phát ngôn viên của Twitter nói với các hãng tin hôm 1/5 rằng tài khoản này đã bị cấm. “Tài khoản mà bạn đề cập đến đã bị đình chỉ vĩnh viễn do vi phạm Quy tắc của Twitter”, người phát ngôn của Twitter nói với trang web Daily Beast. Ông Lindell cũng xác nhận rằng tài khoản được tạo gần đây của mình đã bị đình chỉ. Ông gọi đó là “một sự xấu hổ”, đồng thời nói thêm rằng cựu CEO Twitter Jack Dorsey nên là người đầu tiên phải ngồi tù.

Được biết, tài khoản mới khởi tạo ghi nhận khoảng 37.000 người theo dõi trước khi bị đình chỉ 4 tiếng sau khi lập ra vào ngày 1/5. CEO của MyPillow cho hay rằng ông quyết định tạo một tài khoản mới vì có rất nhiều tài khoản giả mạo ông.

Vị doanh nhân này được mọi người gọi là “ông bán gối”, được biết đến là một trong những người ủng hộ ông Trump kiên định nhất, cũng là một trong những người kiên trì lên tiếng cáo buộc cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 có gian lận, cho đến cả việc đấu tranh pháp lý để tìm lại thắng lợi cho ông Trump.

Tháng 2/2021, ông Mike Lindell đưa ra một bộ phim ghi lại về bầu cử, bộ phim này miêu tả phân tích chi tiết và toàn diện các phương diện gian lận bầu cử. Cũng vì thế mà ông Mike Lindell bị các bên bao vây tấn công, nhưng ông kiên trì nhận định mình không sai. Ngày 1/4, ông tuyên bố đã thu thập chứng cứ gian lận mới, có thể cho thấy rõ tổng tuyển cử Mỹ năm 2020 bị đánh cắp từ chỗ của ông Trump và chuyển sang cho ông Biden.

Tuần trước, Twitter thông báo ban lãnh đạo đã đồng ý bán lại công ty cho ông Elon Musk với giá 44 tỷ USD, trong đó CEO Tesla và SpaceX sẽ trả 54,2 USD cho mỗi cổ phiếu, đúng theo đề nghị ban đầu của ông. Thương vụ này thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên thế giới, từ các nhân vật chính trị cấp cao đến những người dùng mạng xã hội.

Người giàu nhất thế giới hiện nay từng nói việc đề nghị “mua đứt” công ty này là vì lợi ích cộng đồng, nhằm đảm bảo mang lại sự tin cậy cho nền tảng chứ hoàn toàn không phải để kiếm tiền. Theo vị tỷ phú, Twitter sẽ không phục vụ cho yêu cầu tự do ngôn luận của xã hội nếu cứ vận hành như hiện tại và hãng này cần phải được chuyển đổi sang hình thức một công ty tư nhân.

Đối với cựu Tổng thống Donald Trump, người từng bị “cấm cửa” vào tháng 1/2021, ông phát biểu trước truyền thông vào tuần trước rằng bản thân không muốn quay lại Twitter mà sẽ ở lại nền tảng của riêng mình, Truth Social.

Phan Anh (tổng hợp)

https://trithucvn.co/doi-song/video-gap-patron-chu-cho-nghiep-vu-ukraine-danh-hoi-tim-262-qua-min-trong-chien-tranh.html